Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Từ tình yêu sách đến Đại sứ Văn hóa đọc

Từ tình yêu sách đến Đại sứ Văn hóa đọc

Sinh ra trong gia đình có mẹ là giáo viên Ngữ văn, em Trần Ngọc Anh - học sinh lớp 8I, Trường THCS&THPT Bắc Cường, tỉnh Lào Cai, sớm được nuôi dưỡng tình yêu với sách.

0:00 / 0:00
0:00

Từ niềm say mê đọc sách, Trần Ngọc Anh dần hình thành thói quen tìm tòi, khám phá tri thức và chủ động chia sẻ những điều bổ ích với bạn bè. Năm 2026, Ngọc Anh xuất sắc đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc cấp THCS tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai và được vinh danh là Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-19-40-07still951.jpg
Ngọc Anh luôn dành tình yêu cho những trang sách về văn hóa, con người Lào Cai.

Những trang sách đầu tiên

Người đưa Ngọc Anh đến gần với sách là mẹ của em - cô Trần Thị Minh Hậu, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Lào Cai. Trong gia đình, sách hiện diện như một phần quen thuộc của cuộc sống. Những câu chuyện về tác phẩm văn học, thói quen đọc sách và cách mẹ nhìn nhận một vấn đề qua trang viết dần trở thành những điều gần gũi với Ngọc Anh từ khi em còn nhỏ.

“Người truyền cảm hứng lớn nhất để em nuôi dưỡng tình yêu sách chính là mẹ. Từ mẹ, em hiểu rằng một cuốn sách không chỉ giúp mở rộng tri thức mà còn giúp chúng ta thêm yêu và tự hào về nơi mình sinh ra”, Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh đọc nhiều thể loại, nhưng mỗi cuốn sách lại để lại trong em ấn tượng riêng. Trong hàng trăm cuốn sách từng đọc, Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng là tác phẩm khiến Ngọc Anh nhớ lâu. Câu chuyện về tuổi thơ và quá trình trưởng thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp em hiểu thêm về tinh thần ham học, ý chí vượt khó và tình yêu quê hương, đất nước.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-25-50-16still970.jpg
Với Ngọc Anh, đọc sách và ghi chép lại là một phương pháp tự học, tích lũy tri thức và rèn luyện tư duy.

Điều Ngọc Anh thích không nằm ở số lượng sách đã đọc. Em thường ghi lại những câu văn mình tâm đắc, những điều mới biết hoặc những suy nghĩ nảy ra sau mỗi cuốn sách. Có khi một nhân vật trong truyện khiến em đặt câu hỏi; có khi một chi tiết về văn hóa lại thôi thúc em tìm đọc thêm những tài liệu khác.

Từ trang sách đến văn hóa quê hương

Càng đọc, Ngọc Anh càng dành nhiều sự quan tâm cho những cuốn sách viết về lịch sử, văn hóa và con người Lào Cai. Đó cũng là lý do Ngọc Anh lựa chọn cuốn sách "Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ ở Lào Cai" của tác giả Phan Thị Phượng, để giới thiệu trong Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2026.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-30-48-13still972.jpg
Ngọc Anh chia sẻ đến các bạn cuốn sách "Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ ở Lào Cai".

Những hoa văn trên trang phục vốn có thể chỉ là những hình ảnh bắt mắt với một người nhìn thoáng qua. Nhưng khi đọc về nguồn gốc, ý nghĩa và cách trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ, Ngọc Anh nhận ra phía sau mỗi họa tiết là những câu chuyện về đời sống, phong tục và quan niệm văn hóa. Những đường kim, mũi chỉ được trao truyền qua nhiều thế hệ cũng cho em thấy sự khéo léo của người phụ nữ Dao và giá trị của việc gìn giữ những nét văn hóa riêng của mỗi cộng đồng.

Em chọn cách đọc chậm, ghi chép lại những điều quan trọng và liên hệ với thực tế. Với những nội dung chưa hiểu, em tìm đọc thêm tài liệu hoặc trao đổi với thầy cô. Cách đọc ấy giúp kiến thức trong sách không dừng lại trên trang giấy mà trở thành những câu hỏi về cuộc sống, về con người và nơi mình đang sống.

Cô Vũ Thanh Nhàn - giáo viên Trường THCS&THPT Bắc Cường, người trực tiếp hướng dẫn Ngọc Anh, nhận xét: “Điều tôi nhận thấy ở Ngọc Anh là tình yêu sách chân thành, khả năng tư duy nhạy bén và tinh thần học hỏi tích cực. Em không chỉ có niềm đam mê với sách mà còn biết cách chia sẻ những điều mình đọc được với các bạn”.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-19-48-05still956.jpg
Ngọc Anh cùng cô giáo Vũ Thanh Nhàn trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các nội dung tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai.

Đưa sách đến gần hơn với bạn đọc trẻ

Điều Ngọc Anh quan tâm sau mỗi cuốn sách không chỉ là mình đã biết thêm điều gì, mà còn là những kiến thức ấy có thể được chia sẻ với ai và bằng cách nào. Từ đó, em bắt đầu tìm những cách phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay.

Mỗi giờ ra chơi hay sinh hoạt lớp, em thường kể lại cho các bạn những điều mình thấy thú vị từ những cuốn sách. Cách chia sẻ ấy khiến việc đọc trở nên gần gũi hơn với những bạn vốn chưa có thói quen dành nhiều thời gian cho sách.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-26-05-13still967.jpg
Không chỉ dừng lại ở việc đọc cho cá nhân, Ngọc Anh luôn chủ động lan tỏa niềm yêu thích đọc sách tới các bạn học qua những buổi thảo luận sôi nổi.

Em Vũ Hà Linh, bạn cùng lớp với Ngọc Anh, cho biết: “Ngọc Anh thường giới thiệu cho chúng em những cuốn sách hay bằng cách kể lại nội dung ngắn gọn, lôi cuốn. Bạn còn biến nội dung sách thành các trò chơi, hoạt động sắm vai nên chúng em rất hào hứng. Nhờ Ngọc Anh, em và các bạn nhận ra đọc sách không hề khô khan mà mang lại nhiều niềm vui, giúp chúng em mở rộng kiến thức và hiểu thêm về cuộc sống”.

Không dừng lại ở đó, nhận thấy video và các nền tảng số ngày càng gần gũi với học sinh, Ngọc Anh cùng các bạn đã thực hiện những nội dung giới thiệu sách trên môi trường số. Em xây dựng chương trình “Lào Cai trong thanh âm trang sách”, chia sẻ những cuốn sách hay, những điều tâm đắc sau mỗi lần đọc và giới thiệu các nội dung gắn với văn hóa, lịch sử, con người Lào Cai.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy01-05-01-16still976.jpg
baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy01-06-14-14still977.jpg
Ngọc Anh thực hiện chương trình “Lào Cai trong thanh âm trang sách”, giới thiệu sách và chia sẻ những điều em tâm đắc sau mỗi lần đọc.

Qua những video, sách được kể lại bằng cách gần gũi hơn với học sinh. Một cuốn sách có thể bắt đầu từ vài phút giới thiệu, một câu chuyện trong sách trở thành chủ đề để tìm hiểu thêm, một chi tiết về văn hóa quê hương được mở ra bằng những cách thể hiện phù hợp với không gian số.

Với Ngọc Anh, việc tự xây dựng nội dung cũng là một cách để em rèn luyện khả năng đọc và trình bày suy nghĩ. Muốn giới thiệu một cuốn sách, em phải đọc kỹ hơn, chọn lọc thông tin và tìm cách diễn đạt sao cho người xem có thể hiểu được điều mình muốn chia sẻ.

baolaocai-br_1.jpg
Từ niềm yêu thích đọc sách, Ngọc Anh tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và con người quê hương Lào Cai.

Cùng với việc làm nội dung về sách, Ngọc Anh mong muốn vận động quyên góp, xây dựng những “Tủ sách vùng cao” dành cho học sinh ở những địa bàn còn khó khăn. Những đầu sách được em hướng tới là các tác phẩm phù hợp với lứa tuổi, sách về văn hóa dân tộc, truyện cổ tích, kỹ năng sống và những câu chuyện dành cho thiếu nhi.

Em cũng quan tâm đến sách nói, video kể chuyện và các hình thức đọc trên nền tảng số, để những bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận sách.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-25-32-10still969.jpg
Trường THCS&THPT Bắc Cường đầu tư thư viện mở nhằm khuyến khích học sinh phát triển toàn diện và nuôi dưỡng văn hóa đọc.

Sự chủ động ấy được nuôi dưỡng từ môi trường học tập tại Trường THCS&THPT Bắc Cường. Nhà trường đã đầu tư thư viện mở, thư viện số và không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sách và tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử.

Cô Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bắc Cường, cho biết: “Nhà trường xác định phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ cần thiết, góp phần lan tỏa giá trị của sách đến học sinh. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng để sách hiện diện trong hoạt động học tập và sinh hoạt của các em thông qua thư viện mở, thư viện số và không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Nhà trường mong muốn những học sinh có tình yêu sách như Ngọc Anh sẽ trở thành hạt nhân tích cực, lan tỏa niềm đam mê đọc đến bạn bè”.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-06-42-00still950.jpg
Trần Ngọc Anh đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc cấp THCS tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2026 và được vinh danh là Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc.

Năm 2026, giải Đại sứ Văn hóa đọc cấp THCS tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai và danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc trở thành dấu mốc đáng nhớ với cô học trò lớp 8. Danh hiệu ấy là niềm tự hào và cũng là động lực để Ngọc Anh tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người.

Thời gian tới, em dự định cùng bạn bè xây dựng “Góc giới thiệu sách”; tổ chức ngày hội đổi sách; cuộc thi vẽ tranh theo sách; tiếp tục thực hiện các video giới thiệu sách hay và vận động quyên góp sách dành tặng học sinh ở những địa bàn còn khó khăn.

“Em muốn gửi lời nhắn tới các bạn học sinh: Hãy bắt đầu yêu sách từ những điều gần gũi nhất. Mỗi ngày chỉ cần đọc vài trang sách, các bạn sẽ tìm thấy những chân trời mới, tích lũy thêm hành trang để trưởng thành”, Ngọc Anh bộc bạch.

Từ những cuốn sách mẹ đưa khi còn nhỏ, Ngọc Anh dần hình thành một thói quen và rồi tìm thấy ở đó niềm yêu thích của riêng mình. Hôm nay, cô học trò lớp 8 vẫn đọc theo cách ấy: chậm rãi, tò mò, ghi lại những điều mình thích và kể cho người khác nghe những điều mình vừa khám phá. Với em, mỗi trang sách dường như vẫn còn nhiều điều để chờ đợi, và vì thế, cuốn sách này khép lại lại là lúc em mở sang một cuốn sách khác.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

[Ảnh] Sợi chỉ nuôi ước mơ khởi nghiệp

[Ảnh] Sợi chỉ nuôi ước mơ khởi nghiệp

Từ những đường kim, mũi chỉ gắn liền với bản sắc văn hóa của dân tộc Mông Hoa, Ly Thị Rua và Sùng Thị Xoa đang từng bước đưa thổ cẩm Bản Phố (xã Bắc Hà) trở thành sản phẩm hàng hóa gắn với du lịch trải nghiệm.

Vẽ sáp ong, nhuộm chàm giữa sắc vàng Tả Van

Vẽ sáp ong, nhuộm chàm giữa sắc vàng Tả Van

Đưa nghề thủ công truyền thống vào các sản phẩm trải nghiệm đang tạo thêm sức hút cho du lịch cộng đồng tại Tả Van (Lào Cai). Từ các buổi vẽ sáp ong, nhuộm chàm, du khách trực tiếp khám phá văn hóa địa phương và đời sống cộng đồng qua những thao tác thực hành gần gũi.

Từ rừng xuống bãi tập

Từ rừng xuống bãi tập

Giữa sân tập ở Phong Dụ Hạ, tiếng dây nỏ bật lên gọn, đanh; những mũi tên nối nhau tìm đến hồng tâm. Với các thành viên Câu lạc bộ (CLB) bắn nỏ truyền thống xã Phong Dụ Hạ, mỗi lần giương nỏ là một lần rèn sức, luyện mắt và giữ vững tâm thế. Từ những buổi tập đều đặn, môn thể thao truyền thống đang được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Mạch sống bất tận dưới núi Hoàng Liên

Mạch sống bất tận dưới núi Hoàng Liên

Dưới chân dãy Hoàng Liên, có một vùng đất đã đi qua nhiều biến động, nhưng qua bao thời gian rừng vẫn xanh ngát, ruộng bậc thang vẫn tươi sắc vàng mỗi mùa gặt và nét văn hóa của người Dao đỏ vẫn lặng lẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là Nậm Cang, xã Mường Bo.

Chuyện kể bên mâm cơm của người Dao Việt Hồng

Chuyện kể bên mâm cơm của người Dao Việt Hồng

Con đường về thôn Việt Cường 6, xã Việt Hồng uốn lượn giữa những triền núi xanh. Trong làn sương bảng lảng buổi sớm, khói bếp từ những nếp nhà người Dao quần chẹt bay lên quyện với mùi lá rừng và hương vị thức ăn. Ở nơi ấy, một mâm cơm không chỉ để thưởng thức mà còn là cách người Dao kể câu chuyện về quê hương, núi rừng và những điều cha ông truyền lại.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai giám sát thực hiện Dự án 6 tại phường Nghĩa Lộ

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai giám sát thực hiện Dự án 6 tại phường Nghĩa Lộ

Chiều 28/9, tại phường Nghĩ Lộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tiến hành giám sát việc thực hiện Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2025 – 2026.

Mường Lò: Tiếng khung cửi còn vang trong bản?

Mường Lò: Tiếng khung cửi còn vang trong bản?

Chiều buông trên thung lũng Mường Lò, tiếng thoi đưa lách cách vẫn vang trong những nếp nhà sàn của người Thái. Qua bao thế hệ, nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ lưu giữ ký ức văn hóa mà đang được người dân đưa vào thị trường, gắn với du lịch để tạo sinh kế và giữ nghề.

Có hẹn với mùa cốm nơi vùng cao Hợp Thành

Có hẹn với mùa cốm nơi vùng cao Hợp Thành

Từ ngày 17 - 18/10, Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026 sẽ đưa du khách đến với hương cốm mới, nghi lễ “Đón hồn Mẹ Lúa”, những bản làng vùng cao cùng nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc giữa mùa lúa chín ở Lào Cai.

Rộn ràng “Đêm hội Trăng rằm 2026” tại phường Yên Bái

Rộn ràng “Đêm hội Trăng rằm 2026” tại phường Yên Bái

Tối 25/9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Đêm hội Trăng rằm 2026 do UBND phường Yên Bái tổ chức tại Quảng trường 19/8. Tham dự chương trình có lãnh đạo phường Yên Bái, xã Thác Bà, các sở, ngành, đơn vị, trường học, nhà tài trợ cùng đông đảo nhân dân, du khách và các em thiếu nhi.

Sắc màu Trung thu trên phố

Sắc màu Trung thu trên phố

Cận Tết Trung thu, phố phường rực rỡ hơn bởi đèn lồng, đèn ông sao và những mô hình trang trí bắt mắt. Từ khu chợ, cửa hàng đến quán cà phê, không khí mùa trăng hiện hữu trong từng góc phố, mang theo sự náo nức, ấm áp. Sắc màu Trung thu không chỉ nằm ở những món đồ trang trí, mà còn trong ánh mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ và những ký ức tuổi thơ khi mùa trăng đang về.

Cô gái Mông vượt khó khởi nghiệp

Cô gái Mông vượt khó khởi nghiệp

Là người con của đồng bào dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Y Tý, đến nay, Tráng Thị Tanh (MC Mai Thanh) đã trở thành cái tên quen thuộc được cộng đồng người Mông trên địa bàn tỉnh nhắc tới với vai trò người dẫn chương trình song ngữ trong các đám cưới. Tráng Thị Tanh cũng là người hướng dẫn, truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ Mông khởi nghiệp với nghề MC và trang điểm cô dâu. Vậy nhưng, ít ai biết rằng, để đến với thành công, em đã vượt qua hành trình không ít gian nan.

VTV5 tổ chức hội nghị cộng tác viên với các cơ quan báo chí

VTV5 tổ chức hội nghị cộng tác viên với các cơ quan báo chí

Trong 2 ngày (23 - 24/9), tại tỉnh Khánh Hòa, Phòng Thời sự, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị cộng tác viên và bồi dưỡng nghiệp vụ “Ứng dụng AI trong sản xuất tin tức truyền hình” với sự tham gia của đại diện 24 cơ quan báo, phát thanh - truyền hình trên cả nước.

Đọc để yêu thêm một dải biên cương

Đọc để yêu thêm một dải biên cương

Từ những hình ảnh chân thực trong cuốn sách ảnh “Tự hào một dải biên cương”, Đỗ Quỳnh Anh, học sinh lớp 11A5, Trường THPT số 2 Bảo Thắng (xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) đã lan tỏa tình yêu quê hương bằng góc nhìn sâu sắc của tuổi trẻ. Bài chia sẻ của Quỳnh Anh đã đạt giải chuyên đề “Bài chia sẻ cảm nhận sâu sắc nhất về tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc” và danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc cấp THPT tỉnh Lào Cai năm 2026.

fb yt zl tw