Đội hình ra sân
Indonesia: Nadeo, Sandy Walsh, Ridho, Dony Tri, Pattynama, Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner, Klok, Beckham, Baker.
Việt Nam: Patrik Lê Giang, Thành Chung, Văn Vĩ, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son.
Trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore ngay trên sân Mỹ Đình đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó. Sau 2 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik mới tích lũy được 4 điểm, tạm xếp thứ 3 tại bảng A - đứng sau Indonesia (6 điểm) và Singapore (7 điểm).
Dù vẫn nắm trong tay quyền tự quyết, nhưng đại diện Việt Nam không được phép thua. Một chiến thắng ngay trên sân khách sẽ giúp Việt Nam chạm mốc 7 điểm, trực tiếp vượt qua đối thủ để mở rộng cửa tiến vào bán kết. Trong trường hợp hòa, Việt Nam có 5 điểm và chỉ có thể đạt tối đa 8 điểm nếu thắng Campuchia ở trận cuối, nhưng khi đó đội bóng của chúng ta sẽ hoàn toàn mất quyền tự quyết. Để nuôi hy vọng, chiến thắng là mục tiêu tối thượng.
Phía bên kia chiến tuyến, chủ nhà Indonesia thể hiện quyết tâm rất lớn nhằm đánh bại Việt Nam để sớm giành vé vào bán kết. Đội bóng xứ vạn đảo đang sở hữu lối chơi đa dạng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật và thể lực trên nền tảng lực lượng gồm nhiều cầu thủ gốc nước ngoài.
Phải thi đấu trên chảo lửa Pakansari trước một đối thủ mạnh và giàu khát khao, đây là thời điểm thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik cần thể hiện bản lĩnh kiên cường của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.