Liên tục cập nhật...
Đội hình thi đấu
Đak Đoa (áo đỏ): Theo (1), Blơi (7), Rơ Châm H Vưn (9), Siu Hloa (10), Mi Sa (17), Thươn (18), Loan (19).
Lâm Bình (áo xanh): Chẩu Yến Nhi (20), Hoàng Thị Huyền Hương (2), Nguyễn Thị Tươi (17), Triệu Linh Dương (23), Ninh Thị Phương Thảo (24), Quan Thị Thủy Tiên (47); Bàn Thị Thu (7).
Bàn Thắng
Đak Đoa: 30' (Blơi)
32'
Thủy Tiên, không thể dứt điểm. Lâm Bình rất khó dứt điểm trước hàng công của Đak Đoa
30'
Vàoooooooooooooooooo. Blơi đã đánh bại thủ thành của Lâm Bình và mang về bàn thắng cho Đak Đoa. Không sao, thời gian còn nhiều cho các cô gái Lâm Bình.
Huyền Hương đã đảo cánh, cô là cầu thủ có tốc độ rất nhanh và kỹ thuật tốt.
29'
Không có khoảng trống giữa các vận động viên vì cả hai đội theo nhau rất sát.
Các cầu thủ Lâm Bình không làm khó được Theo.
28"
Những pha xoay nhanh như sóc của Hương. Linh Dương, vẫn là Linh Dương, cô gái đi bóng quyết liệt qua các đối thủ khiến đội bạn phải phá bóng ra biên.
27'
Cơ hội phản công đến từ các cầu thủ Đak Đoa. Không vào, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Pha phối hợp cực hay, rất bài bản, tuy nhiên cú bẻ lòng của Blơi chưa chính xác.
Hiệp 2 bắt đầu
Lâm Bình là đội giao bóng trước.
Hết hiệp 1.
Hai đội tạm nghỉ với tỷ số 0-0. Dù không có bàn thắng được ghi nhưng trận đấu đã diễn ra với chất lượng rất cao. Sự quyết tâm, quyết liệt thể hiện rõ trong từng đường bóng của cả 2 đội.
25'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ
24'
Rất nguy hiểm. Phạm lỗi rồi.
23'
Nguy hiểm, cơ hội cho Lâm Bình. Tươi, chưa thể đến được vị trí của Thủy Tiên. Thật đáng tiếc. Ngày hôm nay, các pha lên bóng của 2 đội đều gặp khó khăn vì các đối thủ ngang cơ.
22'
Rất thông minh, một pha phối hợp hay của các cô gái Đak Đoa, tuy nhiên các cô gái Lâm Bình đã phòng ngự rất chắc chắn khiến pha tấn công phải dừng lại trước vòng cấm.
21'
Ở chiều ngược lại, Đak Đoa tăng cường phòng ngự, các cầu thủ cao nguyên rất bản lĩnh khi chặn đứng những pha tấn công của Lâm Bình để giữ an toàn khung thành.
20'
Các cầu thủ Lâm Bình đang thi đấu đầy quyết tâm, liên tục lên công về thủ và không ngại tranh chấp để ngăn chặn những đợt tấn công của Đak Đok. Hàng phòng ngự đại diện Tuyên Quang chơi tập trung, lăn xả cản phá từng pha bóng, trong khi tuyến trên sẵn sàng chớp thời cơ phản công.
19'
Một Pha sút bóng cực kỳ nguy hiểm của Tươi về phía Đak Đoa.
18'
Pha xử lý tuyệt vời của Loan khiến Lâm Bình chật vật.
17'
2/3 thời gian trận đấu đã trôi qua, cả hai đã có nhiều cơ hội cho mình nhưng tỷ số vẫn là 0 -0
16'
Trận đấu dang diễn ra với sự giằng co quyết liệt giữa hai đội, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao nhất để các cô gái của chúng ta tìm kiếm bàn thắng.
15'
Thủy Tiên, lại là Thủy Tiên nhưng rất may B Lơi đã kịp lui về để bảo vệ khung thành. Thủy Tiên là cái tên mà các cô gái Đak Đoa phải dành sự quan tâm đặc biệt.
14'
Loan và Huyền Hương tranh bóng rất quyết liệt như những chú sóc con
12'
Rất nguy hiểm. Thêm 1 cơ hội trôi qua trước những mũi giày của các cô gái Đak Đoa
11
Nguy hiểm, một pha xử lý nhanh của Yến Nhi
11'
Vẫn là các cô gái Đak Đoa.
Những phút đầu trận đấu, với bản lĩnh cao nguyên, các cô gái đội tuyển Đak Đoa đang làm chủ thế trận. Liên tục là những pha phối hợp sắc nét của hàng tiền vệ, khiến hàng thủ Lâm Bình phải căng mình chống đỡ.
10'
Trên khán đài, các cổ động viên không ngừng cổ vũ cho cả hai đội khiến không khí trận đấu vô cùng náo nhiệt.
9'
Lại có Một cầu thủ của Lâm Bình bị đau. Trong điều kiện sân trơn, bóng ướt khiến các cầu thủ gặp không ít khó khăn và dễ bị chấn thương do trượt ngã. Nhưng không sao, các cô gái của chúng ta vẫn thi đấu thật tuyệt vời.
8'
Tỷ số vẫn là 0 - 0
7'
BLơi đang bị đau và phải nằm sân.
Nguy hiểm.
Phạt góc dành cho Lâm Bình.
6'
Các cầu thủ Đak Đoa phải thực hiện lại bàn đá biên.
Có vẻ như trọng tài không công nhận bàn thắng vừa rồi.
5'
Vàooooooooooooooooooo. Một chiến thuật cực kỳ thông minh của các cô gái Đak Đoa.
Cú đánh đầu của Thủy Tiên. Chỉ 3 phút Thủy Tiên đã có 3 lần gây áp đảo với khung thành đối phương
4'
Với điều kiện mặt sân như thế này thì những đường chuyền dài lên phía trên sẽ tiết kiệm sức rất nhiều cho các cầu thủ
3'
Hai đội nhập cuộc nhanh. Các cô gái đang nỗ lực hết mình vì mỗi pha kiến tạo hiệu quả giờ đây đều là một bước chân tới gần hơn trận chung kết.
2'
Thủy Tiên, 2 cú dứt điểm của Thủy Tiên
Cú dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Đak Đoa đó là cú dứt điểm của đội trưởng pơi đội trưởng B Lơi
1'
Cú dứt điểm đầu tiên của Quan Thị Thủy Tiên
0'
Đội Lâm Bình trong trang phục áo Xanh; các cô gái Đak Đoa trong trang phục áo đỏ
HIỆP 1 BẮT ĐẦU!
8h00'
Thời tiết lúc này đã tạnh mưa. Sau cơn mưa, trời mát dịu, thời tiết thuận lợi ngay từ đầu buổi sáng sẽ giúp các cầu thủ phát huy kỹ thuật, chiến thuật và duy trì thể lực trong suốt các hiệp đấu. Tuy nhiên, nước đọng trên mặt sân lại là trở ngại cho các vận động viên.
7h50’
Không khí trên sân đang nóng dần khi còn 10 phút nữa là diễn ra trận đấu. Theo các chuyên gia bóng đá, đây là cuộc đối đầu trong mơ tại bán kết giữa 2 nhà vô địch địa phương Đak Đoa (Gia Lai) và Lâm Bình (Tuyên Quang). Cả hai đều sở hữu phong độ hủy diệt cùng hàng công bùng nổ xuyên suốt từ đầu giải. Đội tuyển nào sẽ bản lĩnh hơn để giành tấm vé đầu tiên bước vào trận chung kết Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup lần thứ I năm 2026? Câu trả lời sẽ có trong ít phút nữa.
7h40':
Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng theo quan sát của chúng tôi, điều này cũng không làm khó được các cô gái của hai đội tuyển.
7h34'
Chỉ còn gần 20 phút nữa, trận bán kết 1 sẽ diễn ra. Lúc này, khu vực sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai đang có mưa lớn.
Đak Đoa - ứng viên sáng giá cho chức vô địch
Một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất sau vòng bảng phải kể đến Đak Đoa - đội bóng đến từ Gia Lai. Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Pắc Ta, tiếp đó là màn thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước Lâm Thượng và 9-0 trước Nghĩa Lộ, Đak Đoa chính là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.
Đội bóng đá nữ Đak Đoa sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ cao cùng khả năng tổ chức lối chơi khá gắn kết. Nòng cốt của đội là các cầu thủ người J'rai và Bahnar, tạo nên một tập thể giàu sức mạnh, có khả năng pressing và duy trì cường độ thi đấu cao. Đặc biệt, trận thắng 9-0 trước Nghĩa Lộ cho thấy Đak Đoa không chỉ biết kiểm soát thế trận mà còn có khả năng tận dụng cơ hội rất hiệu quả.
Với vị thế là đội vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Gia Lai mở rộng 2025, Đak Đoa bước vào VTV Cup với sự tự tin của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Lâm Bình - sự tự tin đến từ phong độ
Lâm Bình đang là một trong những đội bóng có màn trình diễn ấn tượng nhất từ đầu giải. Đại diện Tuyên Quang lần lượt đánh bại Mường Pồn 5-0; Võ Lao 4-0 và 4-1 trước Ea Păl (Đắk Lắk), qua đó giành vé vào bán kết với thành tích toàn thắng.
Điểm mạnh đáng chú ý của Lâm Bình nằm ở khả năng tổ chức tấn công trực diện, tốc độ và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm. Việc ghi 13 bàn sau 3 trận và chỉ bị lọt lưới 1 bàn cho thấy đội bóng Tuyên Quang không chỉ có hàng công sắc bén mà còn duy trì được sự chắc chắn khi chuyển sang phòng ngự.
Một lợi thế khác của Lâm Bình là tâm lý. Hai chiến thắng cách biệt liên tiếp giúp các cầu thủ bước vào trận tứ kết với sự tự tin cao, đồng thời có thêm kinh nghiệm đối phó với những thời điểm đối thủ gây sức ép.
Ở trận bán kết này, Lâm Bình nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình, tận dụng tốc độ ở hai biên và những tình huống phối hợp nhanh để tìm bàn thắng sớm. Với chuỗi trận giữ sạch lưới, đội bóng Tuyên Quang cũng có cơ sở để duy trì cách chơi chủ động thay vì lùi sâu.
Thế mạnh và lợi thế của hai đội
Đak Đoa (Gia Lai)
- Phong độ rất ấn tượng, toàn thắng 3 trận.
- Hàng công đang có hiệu suất cao, đặc biệt sau chiến thắng 6-0 trước Lâm Thượng và 9-0 trước Nghĩa Lộ.
- Nền tảng thể lực và tốc độ tốt.
- Lối chơi chủ động, pressing mạnh và khả năng tận dụng cơ hội đáng gờm.
- Tâm thế của một ứng viên vô địch.
Lâm Bình (Tuyên Quang)
- Phong độ rất ấn tượng, toàn thắng 3 trận.
- Nền tảng thể lực và tốc độ tốt.
- Có kinh nghiệm đối phó với những thời điểm đối thủ gây sức ép.
- Lối chơi chủ động và khả năng tận dụng cơ hội đáng gờm.
- Tâm thế của một ứng viên vô địch.