Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát tăng cường phòng, chống cháy rừng

Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát tăng cường phòng, chống cháy rừng

Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát quản lý khoảng 18.400 ha rừng thuộc địa bàn 5 xã vùng cao huyện Bát Xát là Y Tý, Dền Sáng, Sàng Ma Sáo, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung. Trong mùa hanh khô năm 2024 có nhiều thời điểm nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát và Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát đã tăng cường giải pháp phòng, chống cháy rừng.

t1.jpg

Những ngày đầu tháng 5, sau đợt nắng nóng gay gắt, tiết trời chuyển sang dịu mát và có mưa diện rộng, những cánh rừng trên địa bàn xã Sàng Ma Sáo vì thế trở nên xanh tươi hơn. Nhìn những “cơn mưa vàng” giải nhiệt trong mùa nắng nóng, anh Tráng A De, Trưởng thôn Khu Chu Phìn kiêm Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng thôn Khu Chu Phìn thở phào nhẹ nhõm vì khi mưa xuống thì nỗi lo về nguy cơ xảy ra cháy rừng không còn nữa.

3.jpg

Anh Tráng A De cho biết: Cách đây mấy ngày xảy ra đợt nắng nóng cao điểm, có hôm nhiệt độ lên tới 38 - 39 độ C, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Thực hiện chỉ đạo của Ban Quản lý, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát và UBND xã Sàng Ma Sáo, Tổ bảo vệ rừng thôn Khu Chu Phìn đã thành lập 1 chốt bảo vệ rừng tạm thời tại ngay đầu thôn cũng là “cửa rừng” - nơi nhiều người qua lại thường xuyên, đặc biệt là du khách tham quan thác Ong Chúa, leo núi Nhìu Cù San, Cú Nhù San.

Mỗi ca trực duy trì 2 thành viên trực 24/24 giờ, làm nhiệm vụ ghi thông tin người vào rừng. Cùng với đó, nhân viên chốt bảo vệ rừng tuyên truyền người dân và du khách chấp hành tốt các quy định về bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, như không mang lửa vào rừng, không đốt nương vào những ngày nắng nóng, không khai thác lâm sản trái phép, không xả rác ra rừng…

4.jpg

Tổ bảo vệ rừng thôn Khu Chu Phìn làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 356 ha rừng. Nhờ làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng nên từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn thôn không xảy ra tình trạng cháy rừng, không xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng...

Ông Ngô Kiên Trung, Trưởng Ban Quản lý kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát cho biết: Từ tháng 3/2024 đến nay, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát đã thành lập 13 chốt bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng tạm thời tại 5 xã có diện tích rừng thuộc quản lý của khu bảo tồn, gồm Trung Lèng Hồ (4 chốt), Dền Sáng (4 chốt), Y Tý (2 chốt), Sàng Ma Sáo (2 chốt), Nậm Pung (1 chốt).

5.jpg

Tại mỗi chốt có từ 2 - 4 người, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực tham gia bảo vệ rừng, tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng; không khai thác, săn bắt, bẫy, bắt động vật rừng, phá rừng, lấn chiếm rừng; tổ chức trực chốt, kiểm tra, kiểm soát, canh gác người ra, vào rừng thuộc khu vực chốt quản lý và phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng; mở sổ ghi chép hằng ngày, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình ca trực về Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát.

t2.jpg

Theo đại diện Ban Quản lý và Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, căn cứ vào các yếu tố thảm thực bì, vật liệu cháy, đường mòn, lối ra, vào có nhiều người qua lại và căn cứ tình hình thời tiết, thời gian canh tác nương của người dân, tình hình cháy của các năm trước, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát xác định trên địa bàn 5 xã có 13 vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cấp IV, cấp V với tổng diện tích 7.797,83 ha, trong đó diện tích có rừng là 5.507,69 ha; đất trống, đồi cỏ tranh, lau, sậy xen lẫn cây tái sinh và trên đất nông nghiệp 2.290,14 ha.

7.jpg

Cùng với việc thành lập 13 chốt bảo vệ rừng tạm thời tại 5 xã, Ban Quản lý và Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát còn thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống cháy rừng trên địa bàn.

Trước hết, công tác tuyên truyền pháp luật lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân được tăng cường bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp trong các cuộc họp thôn, hội nghị tuyên vận, trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền lưu động. Để đổi mới hình thức tuyên truyền, từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát đã tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp tại 5 trường THCS của 5 xã thuộc khu bảo tồn. Qua cuộc thi đã có gần 2.000 học sinh được tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

6.jpg

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, đã kiểm tra UBND cấp xã 13 cuộc, kiểm tra các tổ bảo vệ rừng nhận khoán tại các thôn bản 37 cuộc; thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 16.053 ha cho 32 cộng đồng thôn/5 xã. Các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đã bầu ra 32 tổ tuần tra bảo vệ rừng với 195 thành viên. Năm 2023, các tổ tuần tra đã thực hiện 310 cuộc tuần tra bảo vệ rừng; trong quý I/2024 đã thực hiện 195 cuộc.

Ông Ngô Kiên Trung, Trưởng Ban Quản lý kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát cho biết thêm: Mặc dù Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát đã triển khai nhiều giải pháp nhưng do địa bàn rộng, diện tích rừng lớn, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nên công tác phòng, chống cháy rừng vẫn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, trên địa bàn vẫn xảy ra một số vụ cháy đồi cỏ, cây bụi, cây tái sinh do người dân đốt nương vào thời điểm nắng nóng.

8.jpg

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ, chương trình “Chào Xuân 2026” được tổ chức tại Khu đô thị Yên Bái Riverside đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. 

Gác rừng ngày Xuân

Gác rừng ngày Xuân

Xuân về, khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết thì những cán bộ kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng vẫn lặng lẽ bám rừng, gác lại niềm riêng, giữ an toàn cho màu xanh đại ngàn.

fb yt zl tw