Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai - Dấu ấn vì cộng đồng

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai - Dấu ấn vì cộng đồng

Không chỉ chèo lái “con thuyền” doanh nghiệp ngày càng phát triển thịnh vượng, thời gian qua, những nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Qua đó, góp phần cùng địa phương giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, lan toả tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

0:00 / 0:00
0:00
img-6975-3812-876.jpg

Chiều thu, chúng tôi theo chân các hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai đến thăm lại ngôi nhà của ông Phạm Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Phương ở tổ dân phố Đồng Tâm 15, phường Yên Bái. Trước kia, gia đình ông Thảo, bà Phương từng lâm vào cảnh khó khăn chồng chất khi người con trai cả qua đời vì tai nạn giao thông, kinh tế kiệt quệ và ngôi nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng. Thấu hiểu điều đó, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm xây dựng cho gia đình ông Thảo căn nhà trị giá 300 triệu đồng theo hình thức “chìa khoá trao tay”. Trong đó, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng.

Bà Phương xúc động nói: “Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chắc tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc có được ngôi nhà mới thế này. Cảm ơn mọi người đã dành cho gia đình tôi niềm vui lớn nhất trong đời”.

Đưa chúng tôi tới thăm các gia đình được hội hỗ trợ làm nhà, chị Nguyễn Thị Kim Ngân - hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai, chia sẻ: “Từ năm 2024 đến nay, Hội đã hỗ trợ gần 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình người có công với cách mạng xây nhà ở. Trong đó, 5 gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng/căn, còn lại là được hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Niềm vui của những người được giúp cũng là hạnh phúc của chúng tôi”.

baolaocai-br_17-10-phunu.jpg
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Phương.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động sẻ chia với những hộ gia đình khó khăn, hành trình vì cộng đồng của Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai còn được nối dài bằng những công trình mang giá trị bền vững.

Tại xóm Khe Ba, thôn An Thịnh, xã Quy Mông, cây cầu Hạnh Phúc, dài 6m, rộng 3,7m, tải trọng 13 tấn, được hoàn thành sau hơn 3 tháng thi công với sự đóng góp 200 triệu đồng từ Hội nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai và các doanh nghiệp.

Bà Triệu Thị Tuấn ở thôn An Thịnh, xã Quy Mông vui vẻ nói: “Trước đây, người dân phải đi qua cây cầu tạm nhỏ hẹp, việc đi học, vận chuyển nông sản rất vất vả. Giờ đây, bà con phấn khởi khi đi lại thuận lợi, quế thu hoạch cũng dễ tiêu thụ hơn”.

baolaocai-br_z7124512918737-c6ef7dfd8a1f2551b0bfaa0bdb43b673.jpg

Chị Lê Thị Hoàng Anh - hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai, cho biết: “Công ty hoạt động tại cả Lào Cai và Hà Nội nên tôi thường phải di chuyển giữa hai nơi. Tuy vậy, mỗi lần Hội phát động, tôi đều sắp xếp công việc để tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đối với tôi, đó là việc làm ý nghĩa, góp một phần sức lực của mình cho những người ở quê hương - nơi tôi sinh ra và lớn lên”.

img-6975-2-2292-4194.jpg

Đầu tháng 10 vừa qua, mưa lớn gây ngập úng, sạt lở tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Khi cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả thì những chuyến xe chở nhu yếu phẩm, nước uống và những hộp cơm “0 đồng” của hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai cũng đã nhanh chóng có mặt.

Không quản ngại đường xa, giao thông đi lại khó khăn, các chị đã tự tay trao quà, động viên những người dân vượt qua khó khăn. Hình ảnh những nữ doanh nhân quần xắn cao, áo lấm lem, có mặt ở những nơi khó khăn nhất đã khiến nhiều người dân không khỏi xúc động.

Ông Nguyễn Tiến Chiển – Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết: “Xã Việt Hồng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Sự quyên góp, ủng hộ kịp thời của hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai đã giúp người dân trong xã có thêm động lực để vượt qua khó khăn”.

baolaocai-br_z7124512863573-a7bbb1e4af9984ccd3d8b7be9d362d3c.jpg

Không chỉ hỗ trợ bà con vùng lũ ở quê hương, ngay khi người dân ở miền Bắc phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, những nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai lại tích cực chung sức vì cộng đồng. Tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai đã quyên góp ủng hộ 8 tấn gạo, 200 thùng nước cùng hàng chục triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Chị Nguyễn Thị Khuyên - Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Nhận được tin bà con Thái Nguyên đang "gồng mình" trong mưa lũ, bởi nước dâng cao, nhiều khu vực bị chia cắt, chúng tôi không khỏi xót xa. Lúc đó cũng chỉ suy nghĩ là "một miếng khi đói bằng một gói khi no" nên chúng tôi lên đường để góp chút sức nhỏ, san sẻ phần nào nỗi vất vả với đồng bào vùng lũ”.

img-6975-3-873.jpg

Lan toả tinh thần “kinh doanh gắn với sẻ chia”, hiện nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai đang đỡ đầu 53 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 29 em được hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng và 12 em được hỗ trợ mỗi tháng 2 triệu đồng… 5 năm qua, Hội cũng đã giúp hàng trăm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sinh kế; ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh nghèo vượt khó. Những con số ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, mà còn minh chứng cho trái tim nhân ái và tinh thần cống hiến của nữ doanh nhân Lào Cai.

774-675700-01-41-02still002.jpg
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai tri ân người có công.

Không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn có mặt trong mọi hành trình hướng về cộng đồng, bà Bùi Thị Sửu – Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình thiện nguyện không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gieo mầm niềm tin và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân. Chính vì thế, hằng năm chúng tôi xây dựng kế hoạch hoạt động công tác an sinh xã hội, hỗ trợ nhân đạo và vận động hội viên cùng chung tay đóng góp, ủng hộ. Đồng thời, thông qua cấp uỷ, chính quyền địa phương, rà soát các trường hợp khó khăn để thực hiện chương trình an sinh xã hội bảo đảm đúng người, đúng đối tượng và kịp thời".

Bằng tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội, những nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai đang viết tiếp hành trình đẹp của mình - hành trình của những trái tim biết sẻ chia, của những con người coi “cho đi” là cách tốt nhất để “nhận lại” niềm hạnh phúc và sự bình yên. Đây cũng là những hoạt động thiết thực, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng "xanh, hài hoà, bản sắc, hạnh phúc".

Trình bày: Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw