Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Hành trình ý nghĩa của 100 nhà báo đến với quần đảo Trường Sa

Hành trình ý nghĩa của 100 nhà báo đến với quần đảo Trường Sa

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), 100 nhà báo từ khắp mọi miền Tổ quốc thực hiện chuyến hành trình tới quần đảo Trường Sa, mang theo tình cảm sâu sắc của Nhân dân cả nước gửi tới quân dân nơi biển đảo xa xôi.

Bảy ngày liên tục vượt qua hải trình hơn một nghìn hải lý, những nhà báo trong đoàn công tác đã đến với các chiến sĩ và người dân ở các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A, Trường Sa Lớn.

Trong chuyến hành trình dài 7 ngày, con tàu Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN-290 đã đưa đoàn công tác số 25 đến thăm 6 đảo và 1 Nhà giàn.
Trong chuyến hành trình dài 7 ngày, con tàu Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN-290 đã đưa đoàn công tác số 25 đến thăm 6 đảo và 1 Nhà giàn.
Với một số nhà báo, đây là lần đầu tiên được ra Trường Sa, cảm xúc thật xúc động. Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông chia sẻ: "Khi bắt đầu lên canô tiến dần vào phía đảo, tôi vui mừng khôn xiết, ai ai trong đoàn cũng vẫy tay: 'Đảo này là của ta, đảo này là của ta'".
Với một số nhà báo, đây là lần đầu tiên được ra Trường Sa, cảm xúc thật xúc động. Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông chia sẻ: "Khi bắt đầu lên canô tiến dần vào phía đảo, tôi vui mừng khôn xiết, ai ai trong đoàn cũng vẫy tay: 'Đảo này là của ta, đảo này là của ta'".

Đoàn công tác số 25 do Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn; cùng tham gia đoàn có nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và , hội nhà báo trong cả nước thăm quần đảo Trường Sa từ 23/5-29/5.

Dẫn đầu Đoàn công tác số 25 tiến vào đảo Đá Thị là nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Dẫn đầu Đoàn công tác số 25 tiến vào đảo Đá Thị là nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: "Thực hiện kế hoạch tổ chức đi thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1/19 năm 2025, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đơn vị, các tổ chức, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân đã tích cực, chủ động triển khai mọi mặt cho chuyến công tác.

“Chuyến đi này rất đặc biệt, điều đặc biệt nhất là không chỉ các phóng viên báo chí đi theo từng tốp nhỏ lẻ như trước kia, mà lần đầu tiên có số lượng báo chí quy mô lớn, trong đó có lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các Hội Nhà báo trên toàn quốc cùng đi trên một chuyến tàu ra quần đảo Trường Sa” – nhà báo Lê Quốc Minh nói.
“Chuyến đi này rất đặc biệt, điều đặc biệt nhất là không chỉ các phóng viên báo chí đi theo từng tốp nhỏ lẻ như trước kia, mà lần đầu tiên có số lượng báo chí quy mô lớn, trong đó có lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các Hội Nhà báo trên toàn quốc cùng đi trên một chuyến tàu ra quần đảo Trường Sa” – nhà báo Lê Quốc Minh nói.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho biết thêm: Việc 100 lãnh đạo cũng như phóng viên, nhà báo đi trên cùng một chuyến tàu trực tiếp thăm các chiến sĩ, quân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn sẽ là một cơ hội chưa từng có, khi đó chắc chắn lãnh đạo các cơ quan báo chí chỉ đạo các tuyến thông tin về biển đảo sẽ được thống nhất, mạnh mẽ hơn.

“Khi báo chí cùng đồng hành trên một chuyến tàu, cùng trải nghiệm cuộc sống của những người lính đảo, chắc chắn sẽ có nhiều ý tưởng thú vị, giúp cho công tác tuyên truyền về biển đảo nhiều sáng tạo hơn” - nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đồng hành với đại diện các cơ quan báo chí trên chiếc canô tiến vào đảo.
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đồng hành với đại diện các cơ quan báo chí trên chiếc canô tiến vào đảo.
Hành trình tiếp theo của Đoàn công tác số 25 là đảo Sinh Tồn, tại đây 100 nhà báo cùng các đại biểu lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên cột mốc đảo Sinh Tồn.
Hành trình tiếp theo của Đoàn công tác số 25 là đảo Sinh Tồn, tại đây 100 nhà báo cùng các đại biểu lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên cột mốc đảo Sinh Tồn.
Ngoài những món quà ý nghĩa và thiết thực, các nhà báo đã đi thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ và người dân đảo Sinh Tồn.
Ngoài những món quà ý nghĩa và thiết thực, các nhà báo đã đi thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ và người dân đảo Sinh Tồn.

Xúc động khi đến các điểm đảo chìm tại Trường Sa

Trong chuyến hải trình đặc biệt này, các nhà báo được thăm các điểm đảo chìm Đá Thị, Cô Lin và Len Đao. Đây là các đảo tuy nhỏ nhưng có vị trí địa đầu, có vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn những hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong vùng biển Quần đảo Trường Sa.

Ở đây, các nhà báo đã tận mắt chứng kiến cuộc sống tuy còn nhiều gian khổ, thiếu thốn, nhưng luôn tràn đầy nghị lực vượt khó, tinh thần lạc quan của những con người nơi này.

Nhìn từ xa, những đảo chìm Côn Lin, Len Đao, Đá Thị… như ngọn hải đăng giữa sóng biển Trường Sa.
Nhìn từ xa, những đảo chìm Côn Lin, Len Đao, Đá Thị… như ngọn hải đăng giữa sóng biển Trường Sa.
Điều kiện sống ở đây còn nhiều thiếu thốn, tuy nhiên các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vượt qua tất cả những khó khăn đó, bằng ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công tác trên các đảo chìm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng đảo trở thành một trong những tuyến phòng thủ vững chắc tại Trường Sa.
Điều kiện sống ở đây còn nhiều thiếu thốn, tuy nhiên các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vượt qua tất cả những khó khăn đó, bằng ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công tác trên các đảo chìm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng đảo trở thành một trong những tuyến phòng thủ vững chắc tại Trường Sa.
Lãnh đạo đoàn công tác thăm một gia đình ở đảo Đá Tây A.
Lãnh đạo đoàn công tác thăm một gia đình ở đảo Đá Tây A.

Trước đây, cũng như các đảo chìm khác, khó khăn nhất ở các đảo này là thiếu nước ngọt và không có đất để trồng cây, rau xanh… Ở đây, nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt được khai thác chủ yếu từ nước mưa. Những năm gần đây, các đảo được đầu tư trang bị hệ thống bể chứa nên đã chủ động bảo đảm được 100% nhu cầu nước sinh hoạt. Các đảo đã có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống sinh hoạt và phục vụ huấn luyện, công tác…

Nhà báo Thành Châu (Báo Nhân Dân) thăm vườn rau tại đảo Đá Thị.
Nhà báo Thành Châu (Báo Nhân Dân) thăm vườn rau tại đảo Đá Thị.

Đến điểm đảo nào, các nhà báo đều tranh thủ trao đổi, tìm hiểu thêm về cuộc sống và con người ở đảo. Nhà báo-Nhà văn Phong Điệp (Báo Nhân Dân) chia sẻ đầy khâm phục: " Lâu nay chúng ta vẫn nghĩ giới trẻ không thể sống mà thiếu công nghệ, thiếu chiếc điện thoại thông minh để lướt web, xem tiktok, thì ở đây, những người lính trẻ mới chỉ mười tám đôi mươi vẫn bền bỉ, kiên cường, đầy tinh thần lạc quan để bảo vệ chủ quyền biển đảo...".

Hình ảnh người lính trẻ rắn rỏi, kiên cường bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Hình ảnh người lính trẻ rắn rỏi, kiên cường bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Lúc rảnh, những anh lính trẻ chơi đùa cùng các em bé trên đảo để vơi đi nỗi nhớ nhà.
Lúc rảnh, những anh lính trẻ chơi đùa cùng các em bé trên đảo để vơi đi nỗi nhớ nhà.
Lính đảo chỉ thiếu hơi ấm tình người.
Lính đảo chỉ thiếu hơi ấm tình người.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, lần thứ hai đến với Trường Sa vẫn có cảm xúc hết sức đặc biệt: "Tôi cảm thấy vui vì các đảo chìm đã có sự thay đổi phát triển so với trước đây rất nhiều, các đảo đã có thêm vườn rau, khu tập gym, thư viện sách rất phong phú để cán bộ chiến sĩ nâng cao kiến thức ngoài thời gian tập luyện, bảo vệ chiến đấu. Nhà báo mong muốn đất liền tiếp tục hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đến các chiến sĩ và ngư dân.
Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đến các chiến sĩ và ngư dân.
Các chiến sĩ đảo Cô Lin chia tay đoàn công tác số 25.
Các chiến sĩ đảo Cô Lin chia tay đoàn công tác số 25.

Hẹn gặp lại nhé Trường Sa ơi!

Nhà báo Lê Quốc Minh đánh giá: "Vượt lên ý nghĩa của một chuyến công tác thông thường, điều giá trị nhất, có ý nghĩa lịch sử của hành trình hơn 100 nhà báo cùng đến với các điểm đảo và nhà giàn Trường Sa vào thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam lần này là đem lại cho các nhà quản lý báo chí, các phóng viên một cái nhìn toàn cảnh chân thực, đầy cảm xúc về cuộc sống bình dị nhưng luôn tràn đầy tinh thần vượt khó của các chiến sĩ và người dân ở Trường Sa. Từ đó, chúng tôi càng hiểu, càng yêu Trường Sa".

Nhà báo Lê Quốc Minh và đoàn công tác số 25 tạm biệt các chiến sĩ Trường Sa.
Nhà báo Lê Quốc Minh và đoàn công tác số 25 tạm biệt các chiến sĩ Trường Sa.

Những điều trực tiếp tai nghe, mắt thấy, những cảm xúc lắng đọng trong tim người cầm bút sẽ được trải ra trên những trang viết, những bài báo, những phóng sự truyền hình...., truyền tình yêu Trường Sa, vùng biển đảo địa đầu đất nước nơi Biển Đông đến với bạn đọc, đến công chúng rộng rãi trong và ngoài nước. Để từ đó cộng đồng người dân cả nước cùng hướng về Trường Sa, chung sức, chung lòng hỗ trợ chiến sĩ và người dân nơi đây giữ gìn vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình và hội nhập quốc tế của đất nước.

nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

[ẢNH] Ấn tượng những "bóng hồng" trên sân đấu

[ẢNH] Ấn tượng những "bóng hồng" trên sân đấu

Tham gia Giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần I - tranh Cúp Đức Việt land năm 2025 đã diễn ra sôi động và hấp dẫn. Trong đó, hình ảnh các tay vợt nữ tươi tắn, khỏe khoắn, thi đấu đầy tự tin và nỗ lực góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho giải đấu.

[ẢNH] Ngát xanh đồi trúc A Lù

[ẢNH] Ngát xanh đồi trúc A Lù

Từ lâu, những thôn, bản của người Mông và Hà Nhì ở vùng cao A Lù (huyện Bát Xát), những đồi trúc được vun trồng, chăm sóc mà xanh ngát, vươn cao. Đồi trúc không chỉ điểm tô cho bản, làng thêm xanh, bao bọc, chở che những mái nhà của đồng bào trước nắng, mưa mà còn cung cấp nguyên liệu thân thiện, phục vụ hoạt động sinh hoạt hằng ngày của những cư dân chốn này.

[ẢNH] Khám phá vẻ đẹp động Gốc Găng

[ẢNH] Khám phá vẻ đẹp động Gốc Găng

Động Gốc Găng nằm trong lòng núi đá thuộc xã Lùng Vai, huyện Mường Khương. Trong lòng hang động không chỉ có nhiều nhũ đá đẹp mà còn có những dấu tích mang giá trị quan trọng về khảo cổ học. Hành trình khám phá động Gốc Găng đem lại cho chúng tôi những trải nghiệm khó quên.

Vẻ đẹp Si Ma Cai

Vẻ đẹp Si Ma Cai

Mặc dù đã vào hạ, nhưng ở huyện Si Ma Cai - nơi trùng điệp núi rừng - thời tiết như mới bước vào thu. 

Thành phố Lào Cai xuất hiện cầu vồng

Thành phố Lào Cai xuất hiện cầu vồng

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/5, sau trận mưa nhỏ, bầu trời thành phố Lào Cai bỗng chuyển âm u. Trên nền trời xám đen xuất hiện hình ảnh cầu vồng 7 sắc tuyệt đẹp.

[Ảnh] Nhịp sống yên bình ở Phìn Giàng A

[Ảnh] Nhịp sống yên bình ở Phìn Giàng A

Thôn Phìn Giàng A thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà. Thôn nhỏ được bao bọc bốn bề bởi màu xanh mát của núi rừng. Bao đời nay, đồng bào Mông nơi đây sống chan hòa, dựa vào thiên nhiên, không ồn ào, náo nhiệt, giữ nhịp sống yên bình.

[Ảnh] Bình yên bản làng Mường Hoa

[Ảnh] Bình yên bản làng Mường Hoa

Xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa) có 9 thôn với hơn 1.400 hộ dân sinh sống. Nơi đây tập trung chủ yếu các thành phần dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Kinh, trong đó 95% là người Mông. Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ cùng bản sắc văn hóa được gìn giữ, Mường Hoa thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

[Ảnh] Bên trong xưởng sửa chữa những siêu xe tải ở Mỏ tuyển đồng Sin Quyền

[Ảnh] Bên trong xưởng sửa chữa những siêu xe tải ở Mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Phía sau những siêu xe tải hằng ngày cõng trên mình cả trăm tấn đất đá, quặng đồng leo đèo, vượt dốc trên khai trường là những kỹ sư, công nhân ở xưởng sửa chữa cần mẫn, tỉ mỉ bảo dưỡng, chăm chút từng chi tiết. Mỗi chiếc xe rời xưởng, vận hành an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị là niềm vui lớn nhất đối với mỗi người thợ nơi đây.

Sa Pa lãng mạn trong sắc hoa tầm xuân.

[Ảnh] Sa Pa dịu dàng sắc hoa tầm xuân

Sa Pa được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ, trong lành, là thiên đường của các loài hoa đua nhau khoe sắc. Tuy nhiên, có lẽ loài hoa dễ trồng, dễ chăm sóc nhất ở nơi đây chính là tầm xuân (hồng leo). Mùa này, bất cứ nơi đâu hay bất cứ con đường nào ở Sa Pa cũng rực rỡ sắc hoa tầm xuân. Hoa tầm xuân góp phần làm đẹp cảnh quan Khu du lịch quốc gia Sa Pa, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút du khách.

[Ảnh] Vui hội gánh nước

[Ảnh] Vui hội gánh nước

Hội thi gánh nước là một trong những hoạt động thú vị tại Ngày hội Văn hóa dân gian "Sắc vàng bên dòng Nặm Luông" lần thứ III năm 2025 huyện Bảo Yên. Hội thi không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tâm linh và văn hóa của người Tày. 

[Ảnh] Bộ đội làm việc xuyên lễ, giúp người dân dựng nhà ở Sàng Ma Sáo

[Ảnh] Bộ đội làm việc xuyên lễ, giúp người dân dựng nhà ở Sàng Ma Sáo

Với tinh thần “Vượt nắng thắng mưa trên công trường”, ngay trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, những người lính thợ thuộc Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 vẫn miệt mài bám trụ, ngày đêm khẩn trương xây dựng khu tái định cư để giúp đồng bào ổn định cuộc sống.

[Ảnh] Trường học Lào Cai sôi nổi các hoạt động hướng về ngày đại thắng của dân tộc

[Ảnh] Trường học Lào Cai sôi nổi các hoạt động hướng về ngày đại thắng của dân tộc

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh đã được các trường học các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai sôi nổi, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào, biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Thôn Thái Bo nằm ven sông Hồng. Thôn có 196 hộ dân thì 80% trồng rau. Diện tích rau của thôn là hơn 7 ha.

[Ảnh] Bình yên làng rau Thái Bo

Thôn Thái Bo, xã Thống Nhất là một trong những vựa rau lớn nhất của thành phố Lào Cai. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trồng rau, người dân nơi đây đã vun trồng nên vùng rau rộng lớn, cung cấp rau xanh cho khu vực thành phố và các vùng lân cận. Vùng rau xanh ngát tạo nên vẻ đẹp trù phú, yên bình bên cạnh đô thị nhộn nhịp, đông vui.

Tuyến đường nội đồng quan trọng thuộc xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai.

[Ảnh] Những dải lụa kết nối mùa bội thu

Lào Cai hiện có khoảng 250 km đường nội đồng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đường nội đồng được các địa phương và Nhân dân chú trọng đầu tư xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, vận chuyển nông sản dễ dàng. Giữa vùng canh tác rộng lớn, nhìn từ trên cao, đường nội đồng như những dải lụa điểm tô bức tranh nông thôn mới, góp phần đem lại những vụ mùa bội thu.

fb yt zl tw