Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Bệnh dại trên chó - nỗi lo ở Bảo Thắng

Bệnh dại trên chó - nỗi lo ở Bảo Thắng

Tháng 5/2023, từ các vụ việc chó cắn người, qua xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cơ quan chuyên môn phát hiện bệnh dại trên chó tại xã Phú Nhuận. Tháng 9, tháng 10, liên tục xảy ra vụ việc chó cắn người tại xã Xuân Giao, vi-rút dại tiếp tục tìm thấy trên vật nuôi ở đây. Ở nhiều địa phương khác, những vụ bị chó cắn vẫn xảy ra, trở thành nỗi lo trong cuộc sống của người dân.

Chó dại gây hại ở Xuân Giao

Bà Chảo Thị Pham, dân tộc Dao, thôn Chành, xã Xuân Giao nuôi hai con chó. Ngày 15/9/2023, một con chó lạ tới nhà cắn hai con chó của gia đình nên gia chủ bắt lại.

xg55.jpg

Một tuần sau, ngày 23/9, con trai bà Pham là anh Hoàng Văn Trung, sinh năm 1996, bị con chó lạ cắn vào chân; tới ngày 26/9, chị gái của Trung là Phàn Thị Mấy lại bị chính con chó này tấn công; ngày 27/9, em trai của Mấy là Phàn Văn Đạt bị con chó này cắn, tới hôm sau nữa con chó này lăn ra chết. Mẫu bệnh phẩm được lấy đưa đi xét nghiệm, kết quả chó dương tính với vi-rút dại.

IMG_8933.JPG
Chị Đặng Thị Khé, thôn Chành, xã Xuân Giao (ngồi giữa), người bị chó nghi dại cắn ngày 9/10. Chị Khé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị dị tật bị bẩm sinh 1 bên tay, chồng bị rắn độc cắn phải cắt mất 1 chân.

Sau sự việc, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các con của bà Pham đi tiêm phòng, riêng hai con chó của bà Pham được bắt đi tiêu hủy.

UBND xã Xuân Giao phối hợp với cơ quan thú y khẩn trương tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng trong khu vực và thống kê đàn chó để tiêm vắc-xin, đồng thời triển khai quyết liệt “5 không” là “không giấu dịch, không mua bán, giết mổ, không vận chuyển, không vứt xác gia súc mắc bệnh bừa bãi ra khỏi vùng dịch”.

IMG_9017.JPG
Ở thôn Chành, xã Xuân Giao, hộ nuôi 4 con chó như chị Phàn Thị Phấy là khá phổ biến.

Người dân trên địa bàn xã Xuân Giao cũng được yêu cầu nuôi nhốt chó, không để chó chạy rông hoặc bán chạy chó; cho chó ăn, uống đầy đủ và chó phải được đeo rọ mõm.

Mặc dù xã Xuân Giao chỉ đạo rất rốt ráo, triệt để, nhưng trên địa bàn vẫn liên tiếp xảy ra tình trạng người bị chó cắn. Điển hình tối 9/10, chị Đặng Thị Khé, sinh năm 1985, thôn Chành, trên đường nội thôn đi đón con đã bị một chó lạ chạy rông cắn vào chân, chị Khé sau đó đã phải đi tiêm phơi nhiễm phòng chống vi-rút dại.

IMG_9065.JPG
Thôn Chành, xã Xuân Giao hiện có khoảng 200 con chó, 120 trong số này mới được tiêm phòng vắc-xin.

Ngày 11/10, bà Cồ Thị Tuyết Thanh, sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Lợi bị chó cắn, nghi chó mắc bệnh dại nên phải đi tiêm vắc-xin phơi nhiễm. Ngày 16/10, chị Đặng Thị Mây, trú tại Xuân Giao bị chó cắn, nghi chó dại nên sau đó chị phải đi tiêm vắc-xin phòng dại.

Làm thịt chó dại cũng phải tiêm vắc-xin

Theo báo cáo của Trạm Thú y huyện Bảo Thắng, ngày 16/5/2023, Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương có kết luận với 3 mẫu bệnh phẩm trên chó lấy tại xã Phú Nhuận đều có kết quả dương tính với vi-rút bệnh dại chó.

2.jpg

Đó là còn con chó của bà Nguyễn Thị Kim, thôn Phú Hải III cắn gia chủ vào ngày 8/5, ngay sau đó chó có triệu chứng ốm, nôn, bỏ ăn, liệt chân rồi chết. Tiếp đó, ngày 14/5, tại thôn Đầu Nhuần, cháu Đặng Quốc Tr, sinh năm 2013 sang nhà hàng xóm chiwi thì bị chó cắn, sau đó chó có biểu hiện bỏ ăn, ốm và chết, gia đình đem tiêu huỷ. Cũng trong ngày này, cháu Triệu Văn D., sinh năm 2020, thôn Đầu Nhuần đến nhà bà nội là Đặng Thị Muồng cùng thôn và bị chó cắn, chó sau đó ốm và chết.

IMG_9030.JPG
Trưởng thôn Chành, ông Đặng Tiến Trình cho biết, việc tiêm phòng cho chó tại khu vực nông thôn không hề dễ dàng vì người nuôi không thường xuyên gần gũi chó, chó thả rông sẽ hung hăng, khó bắt giữ hơn.

Một lệnh tạm dừng việc kinh doanh giết mổ chó trên địa bàn xã Phú Nhuận khi đó đã được chính quyền cơ sở phát đi kèm theo các biện pháp phòng dịch như phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu vực ổ dịch. Việc tiêm phòng dại cho đàn chó trên địa bàn cũng được thực hiện ráo riết, chỉ sau đó khoảng nửa tuần đã tiêm được 76,6% số đàn chó 2.480 con trên địa bàn.

Xã Phú Nhuận đã yêu cầu các hộ dân tăng cường quản lý, nuôi nhốt, theo dõi đàn chó. Lực lượng công an, dân quân xã được chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát thu giữ và xử lý các trường hợp chó thả rông, chó không đeo rọ mõm, xử lý các hộ bất hợp tác tiêm phòng vắc- xin dại cho vật nuôi theo quy định.

Thiếu kinh nghiệm phòng, tránh và chủ quan, lơ là

Một trong những biểu hiện rõ ràng của chó dại là chạy rông, trở nên hung hăng, tấn công chó khác và người, ngoài ra còn có dấu hiệu như đuôi cụp, bụng thóp, tiếng sủa khản đặc.

4.jpg

Con chó lạ đến nhà tấn công 2 chó của bà Chảo Mùi Pham, thôn Chành, xã Xuân Giao có đầy đủ triệu chứng như vậy nhưng do thiếu kinh nghiệm, kỹ năng phòng, tránh, mà người nhà bà Pham vẫn bắt giữ chú chó lại.

Tôi hỏi anh Hoàng Văn Trung: “Vì sao bị chó lạ cắn mà vẫn giữ lại để nó cắn thêm 2 người khác?”. Trả lời: “Để xem nó có biểu hiện nghi dại nào khác không?”. Chú chó lạ bị gia đình bà Pham giữ lại sau gần 2 tuần, cắn 3 người rồi chó ốm và chết. Mấy ngày sau khi có kết quả xác định chó bị nhiễm vi rút dại thì các con của bà Pham mới đi tiêm phơi nhiễm vắc xin phòng dại.

Người bị chó cắn nặng nhất là Phàn Thị Mấy kể lại: “Lúc đi lại gần nó đớp vào bắp chân không chịu nhả ra, mình dùng tay gỡ thì bị cắn thêm 2 miếng vào tay. Biết chắc con chó dại mình mới đi tiêm, từ lúc chó cắn đến lúc tiêm phòng cách nhau 8 ngày”.

3.jpg

Còn tại xã Phú Nhuận, con chó bị ốm chết (sau khi cắn bé 3 tuổi là cháu Triệu Văn D.), thay vì tiêu hủy con chó có dấu hiệu bị bệnh dại thì người trong gia đình, xóm giềng lại tổ chức mổ thịt chó, 7 người trong đó trực tiếp mổ chó đã được khuyến cáo đi tiêm phơi nhiễm ngừa bệnh dại.

Báo động tình trạng chó cắn người

Trong 4 tháng xuất hiện 2 ổ dịch bệnh dại trên chó, nhiều biện pháp hạn chế đã được triển khai tại Bảo Thắng nhưng không vì thế mà số ca bị chó cắn phải đi tiêm phòng dại giảm đi.

IMG_8991.JPG
Cán bộ thôn Chành, cán bộ xã Xuân Giao tuyên truyền về phòng dại.

Xem sổ theo dõi tiêm phòng dại của Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng từ ngày 16/10 về trước chúng tôi ghi nhận thông tin từ đầu tháng 10 đã có 10 trường hợp tại các xã Xuân Giao, Phú Nhuận, Xuân Quang, Phong Niên, thị trấn Tằng Loỏng và thị trấn Phố Lu bị chó cắn, nhiều người phải đi tiêm phòng dại.

Trước đó, từ ngày 20 đến 28/9, có 9 trường hợp bị chó cắn phải đi tiêm phòng bệnh dại...

Tổng hợp của Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng, từ đầu năm đến ngày 17/10, huyện Bảo Thắng có 280 trường hợp, tính trung bình mỗi ngày huyện Bảo Thắng có 0,9 người bị chó cắn phải đi tiêm phơi nhiễm phòng dại. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng, nhờ tiêm phòng vắc-xin đầy đủ nên từ khá lâu trên địa bàn không có trường hợp tử vong do vì bệnh dại.

Tuy nhiên, thói quen thả rông chó, đặc biệt là ở vùng nông thôn tại huyện Bảo Thắng vẫn là rất phổ biến trong khi tỷ lệ chó tiêm phòng trên thực tế (điều tra của phóng viên) còn khá thấp nên nguy cơ lây lan bệnh dại và số ca bị chó nghi dại cắn vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong nhiều năm qua.

888.jpg

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế Nguyễn Thị Thanh Huyền, để người dân, nhất là các hộ nuôi chó, nuôi nhiều chó chuyển sang nhốt giữ, xích chó, hợp tác tiêm phòng bệnh cho chó rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của đội ngũ cán bộ cơ sở và cấp ủy, chính quyền cấp xã.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xuân vui Nậm Mạt

Xuân vui Nậm Mạt

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thôn Nậm Mạt, xã Mường Bo như rộn ràng hơn. Gió xuân từ triền núi thổi về mang theo mùi khói bếp, mùi gỗ mới và cả tiếng cười của trẻ nhỏ. Nếu ai từng chứng kiến nơi đây trong những ngày sau hoàn lưu bão số 10 năm 2025 đi qua, hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và hạnh phúc trước diện mạo của những ngôi nhà ở khu tái định cư thôn Nậm Mạt hôm nay.

Tết đầu tiên ở trung tâm tỉnh mới

Tết đầu tiên ở trung tâm tỉnh mới

Không khí Tết hiện diện rõ hơn trong từng góc phố, trong những phòng làm việc còn sáng đèn, trong nhịp công việc khẩn trương của những ngày giáp Tết. Với nhiều cán bộ, người lao động từ tỉnh Lào Cai (cũ) chuyển về trung tâm tỉnh, đây là cái Tết đầu tiên gắn với một hành trình mới.

Tết trong những mái ấm nghĩa tình

Tết trong những mái ấm nghĩa tình

Hiện thực hóa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, vừa qua, phường Văn Phú đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn. Với sự đồng hành của cộng đồng, những công trình ý nghĩa này đã kịp thời hoàn thành ngay trước thềm Tết nguyên đán. Đây là động lực to lớn giúp bà con an cư lạc nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong việc huy động các nguồn lực xã hội vì mục tiêu an sinh.

Những dấu hiệu ngộ độc rượu không thể bỏ qua

Những dấu hiệu ngộ độc rượu không thể bỏ qua

Không ít trường hợp ngộ độc rượu diễn tiến nặng chỉ vì người xung quanh cho rằng “để ngủ sẽ tỉnh”. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và ô xy cao áp Việt Nam, nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm và xử trí đúng cách có thể quyết định sự sống còn của người say rượu.

Từ lợi thế địa phương đến chuỗi giá trị xuất khẩu

Từ lợi thế địa phương đến chuỗi giá trị xuất khẩu

Lào Cai được biết đến là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế lâm nghiệp ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Toàn tỉnh hiện có trên 338 nghìn héc-ta rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định trên 61%. Đây không chỉ là “lá phổi xanh” bảo vệ môi trường sinh thái mà còn là nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp chế biến lâm sản.

Tết bình dị ở “xóm” chạy thận

Tết bình dị ở “xóm” chạy thận

Những ngày cuối năm ở một xóm trọ nhỏ gần Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, phường Âu Lâu - nơi sinh sống của 32 bệnh nhân suy thận mạn tính, Tết đến theo một cách rất khác.

Thị trường Valentine: Xu hướng quà tặng thiết thực

Thị trường Valentine: Xu hướng quà tặng thiết thực

Năm nay, thị trường hoa và quà tặng Valentine tại Hải Phòng đa dạng, giá bình ổn. Do ngày Valentine sát với Tết Nguyên đán nên thị trường kém sôi động hơn những mùa Valentine trước. Người dân có xu hướng thiên về những món quà tặng thiết thực như: thời trang, đồ lưu niệm, hàng hóa mỹ phẩm…

"Dệt” sắc xuân từ những bàn tay

"Dệt” sắc xuân từ những bàn tay

Xuân về, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời, lặng lẽ gõ cửa từng bản làng, ngõ phố. Mùa xuân không chỉ hiện diện trên cành đào phai, nhành mận trắng hay trong những phiên chợ Tết rộn ràng, mà còn âm thầm lan tỏa trong từng sản phẩm thủ công truyền thống, nơi đôi bàn tay người thợ cần mẫn gửi gắm tâm huyết, giữ gìn qua nhiều thế hệ.

Sức sống của trò chơi đánh quay.

Sức sống của trò chơi đánh quay.

Đánh quay – trò chơi dân gian tưởng chừng đã mai một ở nhiều nơi vẫn đang duy trì sức sống mãnh liệt, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân xã Lâm Thượng.

Hơi ấm tình người

Hơi ấm tình người

Khi mùa xuân “gõ cửa” từng bản làng cũng là lúc những chuyến xe nối đuôi nhau vượt dốc, băng đèo mang theo quà Tết, áo ấm và niềm vui đến với trẻ em dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Những chuyến xe ấy đã mang đến cái Tết đủ đầy hơn cho các em nhỏ, lan tỏa sự sẻ chia, để mùa xuân nơi non cao thêm ấm áp, trọn vẹn.

Sẵn sàng các phương án khám, chữa bệnh cho nhân dân dịp nghỉ lễ

Sẵn sàng các phương án khám, chữa bệnh cho nhân dân dịp nghỉ lễ

Khi những phiên mổ theo kế hoạch, buổi khám bệnh định kỳ… dần kết thúc, các bệnh viện chuyển ngay sang chế độ trực Tết. Với những người thầy thuốc, Tết đến, Xuân về họ vẫn miệt mài bên giường bệnh, sẵn sàng phương án để giúp người dân đón mùa Xuân mới trong vui tươi, phấn khởi.

Ấm áp ngày Tết trong những ngôi nhà mới

Ấm áp ngày Tết trong những ngôi nhà mới

Những ngày cuối năm, khi sắc xuân lan tỏa khắp núi rừng Tây Bắc, không khí Tết đã hiện hữu trên từng nếp nhà, con đường, triền đồi. Với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mùa xuân năm nay càng thêm ý nghĩa. Sau những tháng ngày khó khăn, mất mát, họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới vững chãi, an toàn và thấm đượm nghĩa tình.

Cảnh sát giao thông Lào Cai dùng xe công vụ hỗ trợ đưa cháu bé bị ngã từ tầng 2 đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông Lào Cai dùng xe công vụ hỗ trợ đưa cháu bé bị ngã từ tầng 2 đi cấp cứu

Khoảng 17 giờ, ngày 13/02, tại Km62 Quốc lộ 70 (địa phận xã Bảo Ái), trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận đề nghị khẩn cấp của anh Bàn Văn Nam (sinh năm 1998, trú thôn Ngòi Thìu, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai) về việc hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu.

Mang Tết đến cho đoàn viên, người lao động

Mang Tết đến cho đoàn viên, người lao động

Tại các công ty, nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn Lào Cai, những phần quà Tết, chuyến xe nghĩa tình và hoạt động chăm lo thiết thực đang được triển khai đồng loạt. Không chỉ “trao tay” món quà vật chất, các cấp công đoàn và doanh nghiệp còn “trao gửi” sự sẻ chia, giúp công nhân vơi bớt khó khăn, yên tâm bám việc, gắn bó lâu dài để Tết đến gần hơn với mọi gia đình.

fb yt zl tw