Xu hướng tiết kiệm trong gia đình trẻ

LCĐT - Dịch bệnh, giá cả tăng và nhiều nguyên nhân khác đang đè nặng lên cuộc sống của nhiều gia đình trẻ, do vậy họ phải tính toán tiết kiệm để phòng khi rủi ro.

Có nhiều cách tiết kiệm như mua đồ giảm giá, hạn chế mua sắm quần áo, “canh sale” trên các sàn thương mại điện tử, thậm chí có thể mua thực phẩm ở quê gửi lên...

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, 28 tuổi, lập gia đình được 2 năm và có 1 cháu hơn 1 tuổi. Chị làm nhân viên văn phòng tại một công ty thương mại trên địa bàn thành phố Lào Cai với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập của vợ chồng khoảng 15 triệu đồng/tháng. Chị chưa mua được nhà riêng, hiện vẫn phải thuê trọ, do vậy trong chi tiêu hằng ngày, chị đã lên kế hoạch tiết kiệm để có thể hực hiện giấc mơ mua nhà trong tương lai. Mỗi lần lĩnh lương, chị chia nhỏ các khoản chi tiêu ra từng chiếc phong bì, trong đó chị dành 40% thu nhập để tiết kiệm cho tương lai.

Để có thể gói gọn chi tiêu các khoản trong 60% thu nhập còn lại, chị Hương tiết lộ “bí quyết”: Tôi hạn chế mua sắm quần áo cho bản thân, tôi tìm được một shop hàng second-hand khá ổn về mẫu mã, mỗi chiếc áo, quần chỉ có giá từ 50.000 đồng - 100.000 đồng. Nhiều năm nay, tôi nhờ mẹ chồng mua thịt, gà, cá, rau, trứng ở quê gửi lên, thường giá rẻ hơn so với mua ở thành phố Lào Cai.

Xu hướng tiết kiệm trong gia đình trẻ ảnh 1
Xu hướng tiết kiệm trong gia đình trẻ ảnh 2
Nhiều người trẻ chọn giờ khuyến mãi để mua đồ ở siêu thị.

9 giờ, khi siêu thị vừa mở cửa, chị Lê Thị Tâm (thành phố Lào Cai) đã có mặt. Thường buổi sáng, siêu thị sẽ có một số chương trình khuyến mãi đối với mặt hàng thực phẩm như ngao, thịt bò, thịt lợn, đùi gà, chị Tâm đi siêu thị vào giờ này sẽ mua được nhiều loại với giá rẻ hơn các khung giờ khác. Bên cạnh đó, siêu thị cũng hay áp dụng một số chương trình khuyến mãi lớn hoặc để giá giới thiệu sản phẩm đối với một số mặt hàng.

Chị Lê Thị Tâm cho biết: Tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước với mức lương chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng. Với tình hình như hiện nay, đồng lương không đủ chi phí, do vậy tôi phải tính toán cặn kẽ.

Đã 3 năm nay, gia đình anh Trần Anh Tuấn (thành phố Lào Cai) chọn cách mua thực phẩm ở quê để tiết kiệm chi phí. Mỗi tháng 2 lần, mẹ anh ở Phú Thọ gửi xe khách lên cho gia đình anh thức ăn như trứng, thịt lợn, cá, gà, rau các loại. Gia đình anh cũng mua một chiếc tủ đông chuyên dự trữ thức ăn. Theo anh Tuấn, thực phẩm ở quê vừa ngon lại rẻ, nếu so sánh có thể tiết kiệm được một nửa chi phí mua thức ăn hằng tháng. Gia đình anh có 4 người, với mức lương của 2 vợ chồng hiện tại, họ chỉ gói gọn chi phí ăn uống trong 3 triệu đồng/tháng, nếu phát sinh ngoài mức 3 triệu đồng, tháng sau sẽ phải chi tiêu hạn hẹp lại.

Chọn cách tiết kiệm hay lãng phí phần nhiều do môi trường sống, điều kiện từng gia đình. Thường là những người có thu nhập thấp sẽ chi tiêu dè dặt hơn. Tuy nhiên, để cuộc sống ổn định lâu dài và không bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài (phá sản, dịch bệnh, rủi ro đột xuất...), người trẻ nên tiết kiệm khi còn có thể. Nên từ bỏ thói quen mua sắm tùy thích và xây dựng kế hoạch tiêu tiền chi tiết. Nhiều người sau khi lĩnh tháng lương này, họ để ra từng món chi tiêu cho tháng sau như ăn uống, xăng xe, thuê nhà, điện, nước... và một khoản dự phòng.

Nếu chủ động được các khoản và chi tiêu một cách khoa học, nên dùng tiền cho những gì đáng mua, cần thiết thì tiết kiệm đâu phải chuyện khó. Khi còn trẻ, còn lao động được thì nên tích lũy để lo những việc của bản thân, gia đình sau này.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những “người giữ lửa” ở Trạm Y tế Cao Sơn

Những “người giữ lửa” ở Trạm Y tế Cao Sơn

Ở vùng cao Cao Sơn, Trạm Y tế xã từ lâu đã trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe ban đầu vững chắc của người dân địa phương. Những cán bộ y tế lặng lẽ bám dân, bám bản tận tụy vì sức khỏe cộng đồng.

Đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc dịp bầu cử

Đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc dịp bầu cử

Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến rất gần. Những ngày này, các ngành chức năng và doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống viễn thông vận hành ổn định trong thời gian cao điểm.

Người nặng lòng với sắc chàm quê hương

Người nặng lòng với sắc chàm quê hương

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi trang phục may sẵn tràn ngập thị trường, tại xã Mường Lai vẫn có một người phụ nữ âm thầm giữ lại "linh hồn" của bản làng qua từng nếp vải chàm. Đó là chị Lộc Thị Huyền - người có hơn 20 năm gìn giữ và nâng tầm trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Với chị, sắc chàm không chỉ là màu áo, mà còn là ký ức, là niềm tự hào dân tộc.

Nhộn nhịp thị trường phụ kiện trang trí Tết

Nhộn nhịp thị trường phụ kiện trang trí Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu làm mới không gian sống, kinh doanh của người dân trong tỉnh, các loại phụ kiện trang trí Tết được bày bán với số lượng lớn, phổ biến ở nhiều dãy phố, khu chợ dân sinh.

Hơn 1.000 suất quà Tết đến với người có công ở xã Mậu A

Hơn 1.000 suất quà Tết đến với người có công ở xã Mậu A

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Mậu A đã và đang triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà Tết cho người có công và gia đình chính sách trên địa bàn. Hoạt động thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Chợ hoa Xuân đất mỏ

Chợ hoa Xuân đất mỏ

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của những ngày giáp Tết, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc Xuân. Trên các tuyến đường quen thuộc của vùng đất Mỏ, không khí mua bán, tham quan hoa, cây cảnh trở nên sôi động. Chợ hoa Xuân Cam Đường 2026 góp phần làm nên nhịp sống vùng đất mỏ rộn ràng trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Xuân ấm Nậm Mạt

Xuân ấm Nậm Mạt

Trong tiết se lạnh của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi trở lại thôn Nậm Mạt, xã Mường Bo - Nơi từng chìm trong u trầm, tan hoang sau cơn bão dữ Buloi, nay đã khoác lên mình diện mạo mới: những nếp nhà mới khang trang, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp bản làng, lan tỏa hơi ấm của niềm tin và sức sống hồi sinh.

fb yt zl tw