Từ bỏ vị trí "sếp" để về quê nuôi cá đặc sản trên vùng cao Nà Hẩu

Từ bỏ vị trí lãnh đạo của một doanh nghiệp chuyên về phần mềm và lập nghiệp ở Hà Nội, chàng trai Đặng Văn Chính, dân tộc Dao (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) trở về quê hương để phát triển mô hình nuôi cá tầm.

Vốn là Tổng Giám đốc của một doanh nghiệp chuyên về phần mềm và lập nghiệp ở Hà Nội, nhưng chàng trai Đặng Văn Chính, dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái lại bén duyên với con cá tầm, khi năm 2018, dự án nuôi loại cá này của anh đạt giải thưởng khởi nghiệp của địa phương nơi mình sinh ra.

Việc triển khai nuôi loại cá đặc sản dưới Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu không chỉ giúp anh thực hiện được đam mê của mình, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho bà con người Mông ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn này.

tu bo vi tri sep de ve que nuoi ca dac san tren vung cao na hau hinh anh 1

Khu vực nuôi cá tầm của HTX Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu.

HTX Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu được thành lập trên cơ sở Dự án đạt giải thưởng khởi nghiệp của Đặng Văn Chính và bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2019, với số vốn ban đầu trên 2 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện cho HTX trong việc cấp đất, xây dựng bể nuôi cá tầm ngay dưới tán rừng nguyên sinh, hạn chế tối đa việc tác động vào tự nhiên.

Với vai trò là Giám đốc HTX, Đặng Văn Chính đã chủ động kết nối với Viện Nghiên cứu ứng dụng và phát triển, Trường Đại học Hùng Vương thực hiện chuyển giao kỹ thuật nuôi cá tầm thương phẩm và kỹ năng quản trị cho thành viên của HTX. Đặng Văn Chính chia sẻ, điều này giúp cho việc nuôi cá tầm hạn chế được các rủi ro, cũng như hướng tới việc tiêu thụ sản phẩm một cách ổn định; đồng thời xây dựng được thương hiệu và quảng bá sản phẩm…

"Chúng tôi có sự kết hợp giữa bốn nhà là nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà kinh doanh. Chính vì vậy mà mô hình của chúng tôi từ các quy trình nuôi đến đầu ra của sản phẩm vận hành rất là tốt theo chuỗi giá trị" - anh Chính chia sẻ.

tu bo vi tri sep de ve que nuoi ca dac san tren vung cao na hau hinh anh 2

Anh Đặng Văn Chính bên bể nuôi cá tầm.

Sau lứa cá đầu tiên cho kết quả rất khả quan, HTX Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu đã mở rộng ra 24 bể bạt nổi, 1 ao lót bạt và 4 bể xây bằng xi măng cốt thép. Với sản lượng cá bình quân đạt trên 30 tấn; giá bán dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, bình quân mỗi năm doanh thu của HTX đạt gần 2 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 5 lao động địa phương. 

Anh Thào A Dơ, thành viên của HTX cho biết: "Ban đầu vào trong HTX cũng có vất vả, còn bây giờ thì cũng khá rồi, tôi luôn cố gắng để ngày càng phát triển hơn nữa". 

Giám đốc HTX - anh Đặng Văn Chính cho biết thêm, trung bình, mỗi lứa HTX xuất bán khoảng 8.000 con cá thương phẩm, với trọng lượng từ 3 - 3,5 kg/1con. Cá Tầm được xuất bán một phần phục vụ nhu cầu ăn uống và làm quà của khách du lịch khi lên với Nà Hẩu, một phần cung cấp cho các nhà hàng ở Hà Nội. Để phát triển hơn nữa, HTX đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu VietGAP cho thương hiệu cá tầm Nà Hẩu.

"Hướng đi thời gian tới của chúng tôi là cùng với bà con liên kết sản xuất, mở rộng mô hình này ở những gia đình có điều kiện phù hợp để xây dựng bể nuôi cá và có nhân lực, mỗi gia đình có thể làm 1 - 2 bể, hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả tốt", anh Chính phấn khởi nói.

tu bo vi tri sep de ve que nuoi ca dac san tren vung cao na hau hinh anh 3

Mô hình được đánh giá là rất hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực vùng cao.

Không những nuôi cá tầm, HTX Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu còn góp phần phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương với việc khai thác các tour tắm thác, trải nghiệm văn hóa Mông… “Điểm du lịch cộng đồng Bản Tát, xã Nà Hẩu” của HTX hiện đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. 

Ông Vũ Xuân Bá, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên cho biết: "HTX với quy mô nuôi trên 8.000 con/ lứa là một đột phá rất là lớn, tạo ra động lực cho bà con nhân dân học hỏi để vươn lên thoát nghèo. Tới đây, Đảng ủy, chính quyền địa phương vận động những hộ có đủ điều kiện sẽ nuôi từ 200 - 500 con".

Mô hình nuôi cá đặc sản và phát triển du lịch của Đặng Văn Chính hiện nay đang mở ra cơ hội mới để bà con đồng bào Mông vùng cao Nà Hẩu học hỏi và nhân rộng trong thời gian tới, qua đó, kỳ vọng "đánh thức" các tiềm năng ở miền đất còn nhiều khó khăn này./.

VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngày 14/12, ngành đường sắt tổ chức vận chuyển 400.000 viên gạch từ ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tới ga Hòa Đa (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk). Đây là số gạch nằm trong 1 triệu viên được ngành đường sắt vận chuyển miễn phí, góp phần triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Giữ ấm học sinh vùng cao: Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Những ngày này, nhiệt độ tại các xã vùng cao của tỉnh Lào Cai giảm sâu, sương mù bao phủ dày đặc. Để việc học tập không bị gián đoạn, các thầy cô giáo và chính quyền địa phương đang dốc sức triển khai nhiều giải pháp, từ chỉ đạo linh hoạt, bữa ăn nóng đến những tấm chăn bông, quyết tâm giữ vững sĩ số lớp học.

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

Trong khó khăn, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò “điểm tựa” khi có mặt kịp thời, sẻ chia, nâng đỡ, đồng hành cùng người lao động phục hồi cuộc sống và công việc trong thời gian sớm nhất.

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Buổi tối ở phường Cầu Thia, khuôn viên Trường Tiểu học Phúc Sơn (tỉnh Lào Cai) vẫn sáng ánh điện, vang lên tiếng đánh vần chậm rãi của những người phụ nữ lớn tuổi, những nông dân vừa rời ruộng đồng. “Muốn người dân đi học, lớp học phải đi theo cuộc sống của bà con”, cô Minh Diệp Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Đừng để gen Z lạc vào vùng tối mạng xã hội

Đừng để gen Z lạc vào vùng tối mạng xã hội

Một người mẹ ở TP Hồ Chí Minh đã hoảng hốt khi nhận được tin con mình phải vào viện cấp cứu do tự dùng dao lam rạch tay chân, máu chảy nhiều. Qua tìm hiểu, gia đình mới biết nguyên nhân là vì con mình bị tiêm nhiễm trào lưu tự hại khi tham gia một “nhóm kín” trên Threads, nơi các thành viên thoải mái chia sẻ cảm xúc, ngôn ngữ, hành vi tiêu cực, độc hại như một cách “giải tỏa”.

fb yt zl tw