Nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4): Giọt máu cho đi - cuộc đời ở lại

LCĐT - Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của Nhân dân ta. Qua phong trào hiến máu đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, những trái tim nhân ái…

Các thành viên Câu lạc bộ Kết nối Lào Cai tham gia hiến máu tình nguyện.
Các thành viên Câu lạc bộ Kết nối Lào Cai tham gia hiến máu tình nguyện.

Sẵn sàng cho nhóm máu hiếm

Chị Bùi Thị Huyền, sinh năm 1984 ở thôn An Hồng, xã Sơn Hà (huyện Bảo Thắng) có nhóm máu AB, thuộc nhóm máu hiếm. Mới đầu, gia đình và bạn bè ái ngại khi biết chị tham gia hiến máu, bởi chị có vóc dáng mảnh mai, nên mọi người lo chị hiến máu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Biết về hoạt động hiến máu nhân đạo đã lâu, nhưng mãi đến năm 2017, khi chương trình hiến máu nhân đạo tổ chức hiến máu tập trung tại huyện Bảo Thắng, chị Huyền mới đủ can đảm tham gia hiến máu. Chị Huyền bộc bạch: Từ nhỏ tôi đã sợ kim tiêm, sợ đau nên mặc dù sức khỏe ổn định nhưng vẫn e ngại tham gia hiến máu. Vượt qua được nỗi lo của lần đầu đi hiến máu, thấy việc làm của mình ý nghĩa, tinh thần và sức khỏe trở nên tốt hơn sau khi hiến máu nên những lần hiến máu sau, tôi đã thoải mái và biết tự chăm sóc bản thân.

Chị Huyền hiểu rằng tìm được nguồn máu phù hợp với người thuộc nhóm máu hiếm là cực kỳ quý giá. Nếu không có nguồn máu kịp thời, bệnh nhân sẽ đứng giữa “lằn ranh tử thần”. Đến nay, chị đã 3 lần hiến máu tập trung và luôn sẵn lòng giúp đỡ người bệnh khi cần thiết.

Phó bí thư đoàn 12 lần hiến máu

Ngô Anh Tú, sinh năm 1998, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) biết đến hoạt động hiến máu từ khi còn là sinh viên. Từ đó đến nay, mỗi năm 2 lần anh Tú tham gia các hoạt động hiến máu tại trường học và Hội Chữ thập đỏ thành phố phát động. 12 lần hiến máu là 12 lần anh Tú thấy việc làm của mình có ý nghĩa. Anh tâm sự: Thấy được những lợi ích của việc hiến máu, tôi thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên trong phường tích cực tham gia, phát huy sức trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.

Đặc biệt, tháng 7/2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, mặc dù chưa tới đợt phát động hiến máu tập trung nhưng khi nhận được thông tin từ Hội Chữ thập đỏ thành phố về việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang thiếu lượng máu dự trữ, anh Tú đã đăng ký hiến máu đột xuất.

Anh Tú chia sẻ thêm: Tôi khuyên các bạn trẻ nên tham gia hiến máu thường xuyên vì vừa giúp người vừa giúp bản thân kiểm tra sức khỏe. 12 lần hiến máu, tôi đã ghi nhớ các quy định: Chuẩn bị tâm trạng thật thoải mái; không sử dụng chất có cồn vào tối hôm trước; ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ.

Nhiều lần hiến máu và nhiệt tình trong công tác vận động hiến máu, năm 2019, anh Tú đã nhận được Giấy khen của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Lào Cai là tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu; năm 2020 nhận được bảng vinh danh tôn vinh cá nhân tham gia hiến máu tích cực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai.

Kết nối những tấm lòng

Câu lạc bộ Kết nối Lào Cai được thành lập tháng 8/2014 với các thành viên đa dạng về nghề nghiệp và lứa tuổi ở các địa phương trong tỉnh. Câu lạc bộ được thành lập với mục đích kết nối các thành viên có tâm với việc thiện nguyện, trong đó tham gia hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động tiêu biểu của câu lạc bộ. Khi mới thành lập, câu lạc bộ vận động thành viên tham gia hiến máu tại các địa điểm mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức. Sau một thời gian hoạt động, kết nối với nhiều đơn vị cũng như các bệnh viện, nhóm liên tục cập nhật thông tin khi có bệnh nhân cần máu trực tiếp và sẵn sàng hiến máu đột xuất.

Chị Đặng Thị Ngọc Thắm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối Lào Cai cho biết: Nhóm có hơn 30 thành viên thường xuyên tham gia hiến máu đột xuất và hiến máu đều đặn tại các buổi phát động hiến máu tập trung. Khi các thành viên tham gia câu lạc bộ sẽ trao đổi thông tin về nhóm máu, địa chỉ để khi có bệnh nhân cần gấp, tôi sẽ dễ thông tin và tập hợp thành viên tham gia hiến máu. Phần lớn thành viên trong câu lạc bộ tham gia hiến máu thường xuyên 1 năm từ 3 đến 4 lần.

Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Kết nối Lào Cai luôn là mái nhà chung của những tấm lòng nhân ái, là địa chỉ tin cậy của bệnh nhân trong những trường hợp cấp cứu, cần máu điều trị. Dù ở bất cứ nơi đâu, những tình nguyện viên luôn làm tốt việc chia sẻ, hiến tặng những giọt máu quý giá của mình để mang lại sự sống cho bệnh nhân.

Năm 2021, toàn tỉnh tiếp nhận 7.848 đơn vị máu (loại 250 ml), tương đương 1.962 lít máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu thu được khoảng 6.000 đơn vị máu, riêng Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4/2022), phấn đấu tiếp nhận 600 đơn vị máu, bằng 10% tổng lượng máu của cả năm.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw