Những tấm lòng ấm áp giữa đại dịch Covid-19

LCĐT - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, tình người luôn ở lại!”. Những việc làm, hành động đẹp, ý nghĩa của ngày hôm nay, dẫu lớn lao hay nhỏ bé, giản đơn cũng chất chứa ân tình sâu nặng, mang lại nghị lực, sự kiên cường để quê hương Lào Cai đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Thương làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 1.
Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Thương làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 1.

Thầm lặng nơi tuyến đầu

Hai năm nay, bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Thương, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã “trực chiến” điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Chị được đồng nghiệp ví như “bông hồng thép”, đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1, trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân.

Bác sỹ Thương có dáng người nhỏ nhắn, nhưng để ấn tượng với người đối diện bởi ánh mắt sáng, đầy kiên định. Vào nghề, chị chẳng nề hà chọn ngành truyền nhiễm và nhận những nhiệm vụ khó khăn, nguy cơ cao, đặc biệt là đối diện với dịch Covid-19. Hai năm nay là thời gian chị Thương không có ở nhà nhiều ngày nhất, bởi phải cách ly hoàn toàn trong khu điều trị bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vượt qua rào cản về thể trạng, nguy cơ lây nhiễm, mặc trên người bộ quần áo bảo hộ ngột ngạt, bức bách, chị đã điều trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19. Hiện nay, tại Bệnh viện Dã chiến số 1 đã ứng dụng điều trị từ xa, tuy vậy, thời gian trực theo dõi bệnh nhân, tiếp nhận bệnh nhân mới, điều phối các hoạt động ở Bệnh viện Dã chiến số 1 cũng khiến thời gian trở về nhà sinh hoạt cùng gia đình của chị Thương ngắn lại.

Trong cuốn sổ nhỏ, chị ghi chi tiết thông tin về bệnh nhân mình đã trực tiếp điều trị, theo dõi sát các triệu chứng, quá trình hồi phục của bệnh nhân và tiền sử tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chị Thương chia sẻ: Không biết cuộc chiến này kéo dài bao lâu, nhưng tôi cùng đồng nghiệp sẽ cố gắng hết sức, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân để cùng họ vui niềm vui khỏi bệnh, được xuất viện trở về với gia đình.

Đồng hành với bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Thương tại Bệnh viện Dã chiến số 1 còn có bác sỹ Phạm Đắc Linh. Cuối tháng 5/2021, bác sỹ trẻ Phạm Đắc Linh, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những cán bộ y tế đầu tiên viết đơn tình nguyện tham gia đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch. “Tôi sẵn sàng đối mặt với khó khăn, cùng đồng nghiệp chiến đấu với đại dịch Covid-19” - Bác sỹ Linh chia sẻ.

Hơn 20 ngày ở Bắc Giang chống dịch, bác sỹ Linh trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến. Là bác sỹ chuyên khoa I truyền nhiễm, những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình làm việc đã giúp anh chẩn đoán, điều trị cũng như tinh thần vững vàng dù là lần đầu đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm như Covid-19.

Kết thúc công tác trở về, sau khi hoàn thành cách ly, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng trở nên phức tạp, bác sỹ Linh lại nhận nhiệm vụ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trong khu điều trị cách ly của đơn vị và Bệnh viện Dã chiến số 1. Bác sỹ Linh chia sẻ: Đợt này có nhiều bệnh nhân là học sinh một số trường học trên địa bàn, đặc biệt có những cháu chỉ hơn một tuổi, may mắn rằng các cháu chỉ có triệu chứng nhẹ. Trong quá trình điều trị, chúng tôi quan tâm đến dinh dưỡng, thường xuyên động viên, trò chuyện để các cháu đỡ nhớ nhà, tập cho các cháu tự lập trong những ngày điều trị xa gia đình.

Khoác trên mình chiếc áo blu trắng, bác sỹ Thương, bác sỹ Linh và hàng nghìn cán bộ của ngành y tế đang thầm lặng chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh.

Báo Lào Cai cùng các cơ quan, đơn vị gửi tặng những phần quà hỗ trợ vùng dịch Văn Bàn.
Báo Lào Cai cùng các cơ quan, đơn vị gửi tặng những phần quà hỗ trợ vùng dịch Văn Bàn.

Nghĩa nặng ở hậu phương

Nếu như ở tiền tuyến, những bác sỹ, điều dưỡng đang nỗ lực truy vết, xét nghiệm, điều trị cho bệnh nhân, lực lượng bộ đội đảm bảo đời sống cho công dân cách ly, hàng trăm cán bộ túc trực ngày đêm ở các chốt cửa ngõ... thì ở hậu phương, người dân cũng chung sức, ủng hộ, hỗ trợ họ bằng những phần quà, việc làm ý nghĩa.

Vừa qua, xã Bản Lầu (Mường Khương) và xã Khánh Yên Thượng (Văn Bàn) trở thành vùng đỏ với hàng chục ca mắc Covid-19. Nhiều cơ quan, đoàn thể, người dân các huyện, thị xã, thành phố đồng lòng hướng về cán bộ, chiến sỹ và bà con cách ly với tình cảm thân thương. Có thể kể đến hoạt động thiện nguyện của các tổ chức đoàn thể của Báo Lào Cai, đã kết nối, kêu gọi sự chung tay của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch với trị giá hơn 90 triệu đồng. Nhiều hộ ở Mường Khương, Văn Bàn cũng “chia ngọt, sẻ bùi” gửi đến khu cách ly những hộp ruốc, thùng hoa quả, mì tôm, nước uống...; các câu lạc bộ thiện nguyện, như Câu lạc bộ Trái tim nhân ái, Câu lạc bộ tình nguyện Hope Lào Cai cũng đã kết nối, trao gửi nhiều phần quà thiết thực...

Chúng tôi biết đến câu chuyện xúc động về món quà của F0 “nhí”. Đó là em Vàng Thị Khoa, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Na Lốc (Bản Lầu, Mường Khương). Trong quá trình cách ly tập trung, em Khoa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Học lớp 3 nhưng dáng người nhỏ thó, chỉ như học sinh lớp 1. Nhà Khoa rất nghèo, mẹ bỏ nhà đi khi Khoa 6 tuổi, em của Khoa mới 3 tuổi. Một mình bố nuôi hai con thơ. Chẳng ai nghĩ rằng, chuyến đi xa nhà từ huyện lên thành phố, nơi Khoa vẫn mơ ước được đặt chân đến lại là trên chiếc xe cứu thương đưa về Bệnh viện Dã chiến số 1.

Vốn nhút nhát, nhưng vô cùng hiểu chuyện khi được các cô, chú động viên rằng: Vì bố còn phải trông em, con đi cách ly một mình nhé, ở đó có các cô chú bác sỹ sẽ yêu thương, giúp đỡ con.

Em đeo chiếc ba lô vẫy tay tạm biệt thầy cô, bạn bè, nhanh chân bước lên xe cứu thương. Chị Nguyễn Linh Giang, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mường Khương đã cùng kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ em trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1. Chẳng mấy chốc, những phần quà là bánh kẹo, nhu yếu phẩm đã được gửi đến cho em cùng các bạn, kèm theo dòng thư ngắn của chị Nguyễn Linh Giang: “Cô chào con gái! Cô được nghe bác sỹ Cường kể về con, con thật dũng cảm. Con hãy mạnh mẽ, ngoan, nghe lời các bác sỹ, ăn cơm nhiều, chịu khó uống thuốc mau khỏi bệnh để được về nhà nhé! Phần thưởng cho con sau khi chiến thắng “Cô Vy” sẽ là chiếc xe đạp và bộ bàn ghế học tập do các bác, các cô, chú ủng hộ. Chúc con mau khỏi bệnh để trở lại trường, học tập thật tốt”. Các cán bộ y tế kể rằng, khi đọc lá thư, Khoa mừng vui, em cười tươi khoe với các chú điều dưỡng, háo hức đợi ngày về...

Trong gian khó bởi bệnh dịch Covid-19, những ngọn lửa ấm áp về y đức, tinh thần cống hiến, tình người được thắp sáng, sưởi ấm lòng của những bệnh nhân, những lực lượng tuyến đầu đang ngày, đêm làm việc không biết mệt mỏi bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sức mạnh lớn nhất là tinh thần đoàn kết sẽ tạo nên lá chắn vững chắc nhất trước dịch bệnh, cùng đoàn kết vượt qua những khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lễ hội Mường Lò: Đánh thức tiềm năng từ những vườn trái ngọt

Lễ hội Mường Lò: Đánh thức tiềm năng từ những vườn trái ngọt

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, lễ hội “Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối” mở ra cơ hội quảng bá nông sản, thu hút du khách và nâng cao thu nhập cho người dân phường Trung Tâm. Từ những vườn cây ăn quả, địa phương đang từng bước phát triển du lịch trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp, tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Phấn đấu vận động trên 3.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Phấn đấu vận động trên 3.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Sáng 15/10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai phối hợp với các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tổ chức Lễ ra quân với chủ đề “Tăng tốc về đích - Trao gửi an sinh”. Đợt ra quân tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở, phấn đấu vận động trên 3.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu an sinh xã hội năm 2026.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng hiếm gặp

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng hiếm gặp

Dự báo từ ngày 15 - 25/10, miền Bắc chưa có dấu hiệu xuất hiện không khí lạnh, nền nhiệt cao dự báo duy trì liên tục. Nam Bộ chiều nay có mưa dông rải rác. Các khu vực khác trời nắng, ít mưa.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Điểm hẹn văn hóa giữa lòng Mường Lò

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Điểm hẹn văn hóa giữa lòng Mường Lò

Trong không khí Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Nghĩa Lộ mở cửa đón du khách đến dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Người. Không gian xanh mát cùng những tư liệu, hiện vật quý nơi đây góp phần làm phong phú hành trình khám phá văn hóa, lịch sử Mường Lò.

Bản Xèo phát huy vai trò thầy mo, thầy cúng trong xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Bản Xèo phát huy vai trò thầy mo, thầy cúng trong xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Chiều 13/10, UBND xã Bản Xèo phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức gặp mặt 49 thầy mo, thầy cúng và người thực hành tín ngưỡng dân gian, đồng thời ký cam kết thực hiện hương ước, quy ước năm 2026, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và đẩy lùi các hủ tục lạc hậu.

Phường Nghĩa Lộ và Trung Tâm khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Phường Nghĩa Lộ và Trung Tâm khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Sáng 14/10, phường Nghĩa Lộ và phường Trung Tâm đồng loạt triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Từ phát 3.500 vé phục vụ Nhân dân, tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, các lực lượng đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ khai mạc chính thức vào tối 16/10.

Mở rộng không gian văn hóa phục vụ người dân

Mở rộng không gian văn hóa phục vụ người dân

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Lời hứa của cha

Lời hứa của cha

Ở bản Hồng Ngài, mùa đông thường xuống rất nhanh. Mới chiều còn thấy nắng trên những sườn núi, vậy mà khi mặt trời khuất sau đỉnh Hoàng Liên, sương đã từ khe núi tràn lên, phủ trắng những mái nhà. Khói bếp len qua những hàng cây sa mộc, quẩn quanh dưới mái hiên rồi tan vào màn sương.

fb yt zl tw