Người “thổi hồn” phong trào thi đua ở Hốc Đá

LCĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “là người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi việc để thúc đẩy phong trào, lôi cuốn mọi người làm theo”. Thấm nhuần lời dạy của Người, ông Vũ Kim Trọng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hốc Đá, xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng) luôn gương mẫu đi đầu, “thổi hồn” phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

“Đầu tàu” ở Hốc Đá

Khi đưa chúng tôi tới gia đình ông Vũ Kim Trọng, đồng chí Vàng Thị Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Quang giới thiệu: Ông Vũ Kim Trọng không chỉ là đảng viên gương mẫu, người đi đầu trong mọi lĩnh vực, mà còn là nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ông Trọng (ngoài cùng bên trái) xuất bán bưởi cho thương lái.
Ông Trọng (ngoài cùng bên trái) xuất bán bưởi cho thương lái.

Hơn 60 năm tuổi đời, 35 năm tuổi Đảng, ông Trọng đã có 23 năm giữ chức vụ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định số 28 của Tỉnh ủy Lào Cai, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. "Với vai trò là bí thư chi bộ, tôi luôn tâm niệm nếu đã được người dân gửi gắm niềm tin thì bản thân mình phải làm thật tốt. Vì vậy, khi tiếp nhận chủ trương xây dựng nông thôn mới, tôi nhận thấy đây là chương trình có lợi cho dân, không làm sớm sẽ mất cơ hội. Tuy nhiên, để có được sự đồng tình, ủng hộ của dân thì đảng viên phải đi đầu, vì thế, tôi đã vận động gia đình hiến đất làm đường, sau đó các hộ khác mới làm theo”- ông Trọng bộc bạch.

Thời gian qua, góp sức cùng địa phương sớm đạt tiêu chí giao thông, ông Vũ Kim Trọng đã tiên phong hiến gần 1.000 m2 đất cùng nhiều hoa màu trên đất để làm tuyến đường liên thôn. Không chỉ đi đầu trong việc hiến đất, ông còn cùng với Ban công tác mặt trận thôn tìm giải pháp để ra nghị quyết chuyên đề sát, đúng với thực tế của thôn nhằm xây dựng thành công thôn kiểu mẫu. Ông đã cùng các đảng viên, Ban công tác mặt trận thôn đến từng nhà, trò chuyện với từng người để nắm hoàn cảnh của người dân, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của họ, từ đó tuyên truyền, vận động bà con hiến đất giải phóng mặt bằng, đồng thời góp tiền, ngày công lao động làm đường bê tông. Bà con đã hiến hơn 5.000 m2 đất, đóng góp nhiều ngày công lao động làm các công trình phụ trợ khác trong thôn. Tiêu biểu như hộ ông Vương Văn Phiệt hiến gần 1.000 m2 đất đồi và đất ruộng, tham gia nhiều ngày công lao động làm đường bê tông. Hoặc hộ bà Vương Thị Rẽ ban đầu còn băn khoăn đã tự nguyện lấp ao, chặt bỏ cây cối trên đất, hiến gần 500 m2 đất đồi và một phần đất ao để làm đường. Bà Rẽ nói: Thấy gia đình bí thư chi bộ chặt cây cối, hoa màu và hiến đất mở đường, gia đình tôi cũng hưởng ứng, tự lấp ao, chặt cây cối, hoa màu trên đất để thôn mở rộng đường, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn”…

Giúp dân thoát nghèo

Trong phát triển kinh tế, Bí thư Chi bộ Vũ Kim Trọng luôn gương mẫu trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đưa chúng tôi đi tham quan trang trại của gia đình, ông Trọng cho biết, hiện tại gia đình ông có 5 ha quế từ 3 đến 10 năm tuổi đã và đang cho thu hoạch tỉa. Bên cạnh đó, gia đình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá. Vườn cạnh nhà, ông trồng gần 100 gốc bưởi, mấy chục cây na và chanh tứ mùa. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Điều người dân tin yêu, quý mến, nể phục ông Trọng nhất là những việc làm thiết thực giúp dân thoát nghèo, làm giàu và xây dựng nông thôn mới. Kinh tế gia đình khấm khá, lại có kinh nghiệm, ông không ngần ngại truyền đạt và cho nhiều hộ nghèo vay vốn không tính lãi để đầu tư sản xuất.

1 trong 5 hộ gần đây được ông Trọng giúp đỡ thoát nghèo là gia đình ông Lê Ngọc Yên. Qua thăm nắm, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Yên, Bí thư Chi bộ Vũ Kim Trọng đã tình nguyện giúp đỡ, cho vay gần 10 triệu đồng không tính lãi để phát triển kinh tế. Ông còn gần gũi, truyền đạt kinh nghiệm làm ăn, đến nay, gia đình ông Yên đã thoát nghèo.

Từ thực tế phát triển kinh tế gia đình và những việc làm ý nghĩa giúp dân thoát nghèo, ông Trọng đã tạo niềm tin, thêm động lực cho bà con trong thôn tích cực thi đua phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, trong đó tập trung phát triển cây, con thế mạnh như trồng quế, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc và gia cầm, nuôi cá nước ngọt... Đến nay, thôn có 80% hộ thuộc diện khá, giàu, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 2%. Đây là thành tích đáng ghi nhận đối với thôn Hốc Đá, vùng đất xưa nghèo khó, nay chuyển mình, trù phú, ấm no.

Với sự nỗ lực và những đóng góp của bản thân, ông Vũ Kim Trọng đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen và là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Bảo Thắng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Với cá nhân Bí thư Chi bộ Vũ Kim Trọng, phần thưởng lớn nhất dành cho ông chính là sự tin yêu, kính trọng của người dân, sự phát triển của quê hương, góp phần đưa Xuân Quang sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw