Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Ấm áp nghĩa tình làng xóm trong hành trình xóa nhà tạm

Ấm áp nghĩa tình làng xóm trong hành trình xóa nhà tạm

Trong hành trình đầy ý nghĩa xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp những gia đình khó khăn có mái ấm kiên cố, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ngành và địa phương, một nguồn sức mạnh to lớn đã được tỉnh Lào Cai khơi dậy và lan tỏa chính là tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng.

0:00 / 0:00
0:00
3.jpg

Ngoài sự hỗ trợ thiết thực từ nguồn lực Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị thì những nghĩa cử cao đẹp của người dân địa phương đã trở thành động lực to lớn giúp công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh đạt nhiều kết quả. Với tinh thần “tối lửa tắt đèn có nhau”, bà con trong tỉnh đã không ngần ngại chung tay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người đang sống trong căn nhà dột nát, thiếu an toàn làm nhà kiên cố.

Câu chuyện về gia đình anh Cư Seo Phừ ở thôn Nặm Kỳ, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên là minh chứng rõ nét cho nghĩa cử cao đẹp ấy. Cây gỗ muồng có đường kính thân lên tới nửa mét, được anh Phừ trồng hơn chục năm, dự định cuối năm nay sẽ dùng để đóng đồ nội thất cho gia đình. Thế nhưng, khi biết tin gia đình ông Cư Seo Vần (hộ nghèo cùng thôn) đang rất cần ván bưng để dựng lại căn nhà theo tiêu chuẩn “3 cứng”, anh Phừ đã không chút do dự chặt hạ cây muồng để hỗ trợ.

Gia đình ông Vần thuộc diện khó khăn trong thôn, vì thế giúp được ông 2 m3 ván bưng để làm nhà vợ chồng tôi rất vui. Hy vọng ngôi nhà “3 cứng” sẽ giúp gia đình ông Vần có chỗ ở an toàn, sạch đẹp, không lo mưa, nắng như trước đây.

Anh Cư Seo Phừ, thôn Nặm Kỳ, xã Vĩnh Yên

Xóa nhà tạm không chỉ là chủ trương, mà còn là hành động nhân văn, chạm đến trái tim của mỗi người dân. Thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc đó, những năm qua, đồng bào các dân tộc Lào Cai đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần không nhỏ vào thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

2.jpg

Nhiều năm qua, ông Nguyễn Trung Mơ sống một mình trong căn nhà nhỏ xuống cấp nghiêm trọng ở thôn Chang, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai. Vừa qua, ông Mơ được chính quyền địa phương hỗ trợ 3 triệu đồng; người dân địa phương hỗ trợ ngày công lao động, vật liệu tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng để xây dựng căn nhà đáp ứng tiêu chí 3 cứng.

Không chỉ ông Mơ, từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn xã Thống Nhất có 33 hộ dân được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Những căn nhà mới được dựng lên, ít nhiều đều có sự chung tay hỗ trợ từ các cấp chính quyền cùng người dân địa phương.

Bà Lương Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thống Nhất chia sẻ: Thời gian qua, chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ của cộng đồng. Thật đáng mừng, những lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng, sẻ chia nhiệt thành từ chính người dân, các doanh nghiệp và những mạnh thường quân trên địa bàn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất đơn thuần, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để những hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính từ khi phát động đến ngày 19/5, các địa phương đã hỗ trợ khởi công xây mới, sửa chữa 7.564 nhà (4.549 xây mới; 3.015 sửa chữa). Toàn tỉnh đã huy động được 538 tỷ đồng thực hiện xóa nhà tạm, trong đó nguồn xã hội hóa hơn 4 tỷ đồng.

Hình ảnh những người hàng xóm cùng nhau góp ngày công lao động, không quản ngại nắng mưa, vất vả để dựng xây những ngôi nhà mới khang trang đã trở nên quen thuộc ở nhiều vùng quê Lào Cai. Không chỉ có vậy, nhiều gia đình còn tự nguyện đóng góp những vật liệu xây dựng gia đình có, như gạch, gỗ, tre, nứa để giúp nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn biến giấc mơ an cư thành hiện thực. Những hành động tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa ấy đã tạo nên sức mạnh to lớn, lan tỏa tình đoàn kết, tạo nên một cộng đồng ngày càng vững mạnh.

4.jpg

Hành trình xóa nhà tạm ở các địa phương trong tỉnh không chỉ là những ngôi nhà mới được xây dựng, sửa chữa, mà còn chứa đựng những câu chuyện đẹp về tình người, về sức mạnh của sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết. Chính những nghĩa cử cao đẹp của người dân đã tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng một Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai đoạt 3 giải tại Cuộc thi “Cùng Đức Việt và O'Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm”

Lào Cai đoạt 3 giải tại Cuộc thi “Cùng Đức Việt và O'Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm”

Trong hai ngày (13 - 14/12), tại Thủ đô Hà Nội, vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Nghệ thuật “Cùng Đức Việt & O’Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” lần thứ XI đã diễn ra sôi nổi, giàu cảm xúc, quy tụ hàng trăm tài năng nghệ thuật nhí đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngày 14/12, ngành đường sắt tổ chức vận chuyển 400.000 viên gạch từ ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tới ga Hòa Đa (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk). Đây là số gạch nằm trong 1 triệu viên được ngành đường sắt vận chuyển miễn phí, góp phần triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Giữ ấm học sinh vùng cao: Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Những ngày này, nhiệt độ tại các xã vùng cao của tỉnh Lào Cai giảm sâu, sương mù bao phủ dày đặc. Để việc học tập không bị gián đoạn, các thầy cô giáo và chính quyền địa phương đang dốc sức triển khai nhiều giải pháp, từ chỉ đạo linh hoạt, bữa ăn nóng đến những tấm chăn bông, quyết tâm giữ vững sĩ số lớp học.

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

Trong khó khăn, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò “điểm tựa” khi có mặt kịp thời, sẻ chia, nâng đỡ, đồng hành cùng người lao động phục hồi cuộc sống và công việc trong thời gian sớm nhất.

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Buổi tối ở phường Cầu Thia, khuôn viên Trường Tiểu học Phúc Sơn (tỉnh Lào Cai) vẫn sáng ánh điện, vang lên tiếng đánh vần chậm rãi của những người phụ nữ lớn tuổi, những nông dân vừa rời ruộng đồng. “Muốn người dân đi học, lớp học phải đi theo cuộc sống của bà con”, cô Minh Diệp Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

fb yt zl tw