Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Sống có ích giúp đỡ người dân hoạn nạn

Sống có ích giúp đỡ người dân hoạn nạn

Thiên tai mang đến mất mát, đau thương chưa từng có tại Lào Cai nhưng trong thời khắc khó khăn ấy, tình người lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Không chỉ người trẻ, những người cao tuổi cũng rất tích cực đóng góp công sức giúp đỡ đồng bào vùng lũ, lan tỏa yêu thương qua từng việc làm giản dị.

8.jpg

Khi hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại nặng nề tại Lào Cai, những hoạt động từ thiện tự phát nhanh chóng diễn ra khắp nơi nhưng không phải ai cũng có đủ sức khỏe hoặc điều kiện để trực tiếp cứu trợ bà con tại vùng lũ.

2.jpg

Bà Lương Thị Hậu, 70 tuổi, sinh sống tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang (Bảo Thắng) là trường hợp như vậy.

Không chỉ tuổi cao, bà còn mắc nhiều bệnh nền. Bà rất xúc động, đau buồn khi qua các phương tiện thông tin đại chúng nhìn thấy cảnh tang thương ở nhiều nơi. Cả một đời, bà không biết mình đã được bao nhiêu người giúp đỡ, nhất là khi cuộc sống còn nghèo khổ. Vì vậy, bà đã nảy ra ý tưởng cùng với chị em trong Chi hội Phụ nữ thôn lập điểm phát đồ uống, tặng nước mía miễn phí cho những đoàn xe từ thiện đi qua địa bàn xã Xuân Quang.

3.jpg

Mỗi khi qua Km 5 thôn Làng Bạc, điểm phát nước miễn phí, mọi người rất ấn tượng, xúc động trước hình ảnh các cụ bà vẫy cờ Tổ quốc chào đón các đoàn thiện nguyện. Những cốc nước mía chứa đựng ân tình, tấm lòng tri ân của bà Hậu với nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trao cốc nước mía mát lạnh cho từng người, bà Hậu nở nụ cười đôn hậu và luôn nói hai từ cảm ơn.

Bà Hậu cho biết sẽ phục vụ nước uống miễn phí cho đến khi không còn đoàn từ thiện nào đi qua nữa.

9.jpg

Những ngày này, mặc dù đêm khuya nhưng nhà văn hóa khu dân cư Trần Đăng Ninh, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) không lặng lẽ như bình thường. Ánh đèn điện luôn bừng sáng, không phải vì hoạt động vui chơi, mà bởi không khí tất bật, khẩn trương mọi người miệt mài gói quà từ thiện. Trong khung cảnh ấy, bà Nguyễn Thị Thoan, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Cốc Lếu cùng các chị em cần mẫn xếp từng gói quà.

5.jpg

Đã gần nửa tháng trôi qua, bà Thoan chưa có ngày nào nghỉ. Tối đến bà cùng chị em gói quà, sáng sớm lại vội vàng lên đường để trao tay người dân nơi rẻo cao đang gặp rất nhiều khó khăn. Nơi nào cần thì bà đi, dù có xa xôi hoặc khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Tính nhẩm, con số bà huy động xã hội hóa đã gần200 triệu đồng.

4.jpg

Mỗi chuyến đi đối với bà Thoan là hành trình đầy cảm xúc. Khi được trao tận tay bà con nhu yếu phẩm, bà thấy niềm vui ánh lên trong từng ánh mắt khắc khổ, sự biết ơn hiện rõ trên từng nụ cười của người dân vùng lũ.

“Tôi may mắn hơn người dân vùng cao khi được sống trong điều kiện đủ đầy. Vì vậy, tôi rất quý trọng sự kiên cường của họ. Họ đã bám đất, bám bản, giữ gìn quê hương bao đời nay”, bà Thoan tâm sự.

10.jpg

Huyện vùng cao Si Ma Cai vốn đã khắc nghiệt nay lại càng thêm khốn khó sau khi hoàn lưu bão số 3 quét qua. Cơn mưa dữ dội nhiều ngày khiến một số cung đường bị sạt lở nghiêm trọng. Những tuyến đường thong dong ngày nào bỗng chốc gặp chướng ngại, khiến việc cứu trợ trở nên khó khăn.

Trong hoàn cảnh ấy, ông Nguyễn Văn Thọ, 64 tuổi, Phó trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Si Ma Cai đã không quản ngại, tìm mọi cách để đưa hàng cứu trợ đến giúp đỡ bà con.

6.jpg

Hơn 10 ngày qua, mặc dù có mưa lạnh, đường vẫn sạt lở, ông Thọ vẫn dành toàn bộ thời gian và sức lực để giúp đỡ các đoàn thiện nguyện. Những ngày đầu, ông băng rừng, vượt núi vận chuyển từng kiện hàng qua những đoạn đường bị chia cắt. Đến khi thông đường tạm, ông tham gia cùng thanh niên “tăng bo” bằng xe máy, vận chuyển quà thiện nguyện qua những đoạn đường gập ghềnh. Dù cho tuyến đường bị đất đá chặn đứng, dốc cao trơn trượt, ông vẫn không chùn bước.

Hoạt động trong điều kiện khắc khổ nhiều ngày, ông Thọ sụt 3 kg, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt ông.

“Mỗi khi nghĩ đến bà con vùng cao đang chịu cảnh đói khổ sau cơn mưa bão, tôi không thể ngồi yên. Chỉ cần họ còn cần đến, tôi sẽ còn đi”, ông Thọ bộc bạch.

7.jpg

Sau khi nhận quà, ông Thọ lại di chuyển đến những thôn bản, trao đi hàng nghìn phần quà cho những gia đình bị thiệt hại. Mặc dù đôi lúc cơ thể rệu rã nhưng ông chưa bao giờ cho phép bản thân dừng lại. Niềm hạnh phúc của ông không chỉ là ánh mắt tri ân từ bà con, mà còn là sự cảm nhận sâu sắc về tình người được kết nối mạnh mẽ trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Thay lời kết

Những câu chuyện của bà Hậu, bà Thoan và ông Thọ là minh chứng cho tinh thần sống vui, sống có ích của người cao tuổi. Bà Hà Thị Thiệp, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: Còn nhiều người cao niên là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố… luôn nêu cao tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, đứng ra kêu gọi ủng hộ từ thiện. Các hoạt động đó đã góp phần không nhỏ cùng địa phương đồng lòng vượt qua khó khăn...

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ước vọng Lù Dì Sán

Ước vọng Lù Dì Sán

Ở phía cực Bắc của tỉnh Lào Cai, vùng đất Si Ma Cai từ lâu được biết đến với những dãy núi đá tai mèo dựng đứng, mùa đông sương phủ trắng bản làng, mùa hè nắng gió khắc nghiệt. Ở vùng cao, biên giới này - nơi đầu nguồn sông Chảy có một thôn nhỏ mang tên Lù Dì Sán.

Giữ chân bác sĩ công: Cần đột phá đãi ngộ và môi trường làm việc

Giữ chân bác sĩ công: Cần đột phá đãi ngộ và môi trường làm việc

Chính sách lương, phụ cấp ngành y đang được cải thiện nhưng thu nhập tại nhiều bệnh viện công vẫn thấp hơn khu vực tư, tạo áp lực dịch chuyển nhân lực. Để giữ chân người giỏi, cần cải cách căn cơ từ tiền lương, cơ chế tự chủ đến môi trường làm việc và bảo vệ pháp lý, thay vì chỉ trông vào các khoản phụ cấp.

Làm chủ kỹ thuật cao – dấu ấn thắp sáng niềm tin

Làm chủ kỹ thuật cao – dấu ấn thắp sáng niềm tin

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02), nhìn lại hành trình làm chủ công nghệ của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai: robot phục hồi chức năng, oxy cao áp, từ trường xuyên sọ… mở thêm cơ hội hồi phục ngay tại địa phương, giảm chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và bồi đắp niềm tin.

Nâng cao năng lực cộng đồng, chủ động phòng, chống thiên tai

Nâng cao năng lực cộng đồng, chủ động phòng, chống thiên tai

Thực tiễn cho thấy, thiên tai ngày càng cực đoan, diễn biến khó lường. Chỉ tính riêng hai năm 2024 - 2025, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân miền núi phía Bắc, gây thiệt hại kinh tế hàng chục nghìn tỷ đồng, bộc lộ rõ mức độ dễ bị tổn thương của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Một gia đình - 9 người con cháu cùng chung một sứ mệnh cứu người

Một gia đình - 9 người con cháu cùng chung một sứ mệnh cứu người

Đến tổ dân phố 12, xã Yên Bình, khi hỏi thăm bà Đặng Thị Hiên, hầu như ai cũng biết. Không chỉ là một cựu nhà giáo từng gắn bó với sự nghiệp giáo dục vùng cao được nhiều người kính trọng, bà còn được biết đến là người mẹ, người bà của 9 người con cháu đang cùng chung sứ mệnh cứu người.

Sở Nội vụ: Đột phá trong chuyển đổi số

Sở Nội vụ: Đột phá trong chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh trên các lĩnh vực, ngành nội vụ Lào Cai đang đứng trước cơ hội quan trọng để tạo bước đột phá trong cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Lào Cai tăng cường giải pháp giảm nghèo đa chiều

Lào Cai tăng cường giải pháp giảm nghèo đa chiều

Giảm nghèo ở Lào Cai không còn dừng ở hỗ trợ từng hộ khó khăn mà đã trở thành chiến lược phát triển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Từ thực tiễn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh chuyển mạnh từ cách làm đơn lẻ sang tiếp cận đa chiều, lấy người dân làm trung tâm, sinh kế bền vững làm trụ cột và chất lượng cuộc sống làm thước đo.

Trồng gần 500 cây xanh tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng

Trồng gần 500 cây xanh tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng

Sáng 26/02, tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, trồng mới gần 500 cây xanh tại mặt bằng lô HTKT 18 và khuôn viên các nhà máy.

Những người giữ lửa nơi mái trường vùng cao

Những người giữ lửa nơi mái trường vùng cao

Ở xã vùng cao Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai, khi màn sương sớm còn giăng kín trên những sườn núi, khu nhà ở học sinh đã bừng sáng ánh đèn đầu ngày. Tiếng dép bước khẽ ngoài hiên, tiếng gọi nhau rửa mặt, gấp chăn, xếp màn vang lên trong cái se lạnh của buổi sớm. Ngày mới của những đứa trẻ xa nhà bắt đầu giản dị như thế.

fb yt zl tw