Tại Khoa Sản, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, công việc của các hộ sinh luôn tất bật, nhịp nhàng như con thoi. Mỗi ngày làm việc của hộ sinh Trần Thị Thanh Hoa bắt đầu bằng buổi giao ban lúc đầu giờ sáng. Sau khi nhận phân công nhiệm vụ, chị cùng đồng nghiệp nhanh chóng vào guồng công việc quen thuộc: chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, chiếu tia plasma cho trẻ, tắm bé, theo dõi vết mổ, tiêm truyền và thay băng... Những việc tưởng chừng nhỏ, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao.
Gắn bó với nghề hộ sinh hơn 10 năm, chị Hoa chia sẻ rằng điều giữ chân chị không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp còn là sự gắn kết tình cảm đặc biệt với các bà mẹ và em bé. “Mỗi lần tiếp xúc với sản phụ và em bé, tôi đều cảm nhận rõ sự gần gũi, cùng họ trải qua lo lắng, hồi hộp để rồi vỡ òa trong niềm vui khi con chào đời” - chị Hoa chia sẻ.
Dù công việc nhiều vất vả, không có ngày nghỉ lễ trọn vẹn, các hộ sinh vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với họ, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là khoảnh khắc được chứng kiến mẹ tròn con vuông, gia đình đón nhận thành viên mới trong niềm vui và yêu thương.
Ở vai trò quản lý, chị Lương Thị Mỹ Hường - hộ sinh trưởng Khoa Sản - lại mang trong mình những trăn trở riêng. Trách nhiệm của chị không chỉ dừng lại ở việc điều phối công việc hằng ngày, còn là người giữ vai trò “đầu tàu” trong đảm bảo chất lượng chăm sóc sản khoa. Chị phải theo dõi sát toàn bộ quy trình chuyên môn, phân công nhân lực hợp lý trong từng ca trực, kịp thời hỗ trợ và đưa ra quyết định trong những tình huống khẩn cấp. Mỗi ca sinh đều có thể tiềm ẩn rủi ro, vì vậy sự bình tĩnh, kinh nghiệm, khả năng phối hợp nhịp nhàng với bác sĩ và đồng nghiệp là yếu tố vô cùng quan trọng.
Bên cạnh áp lực chuyên môn, hộ sinh trưởng còn là người nâng đỡ tinh thần cho đội ngũ hộ sinh trẻ, giúp họ vững vàng, trưởng thành hơn trong nghề. Chị Hường luôn ý thức rằng mỗi quyết định, mỗi sự sắp xếp của mình đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của mẹ và bé. Vì vậy, đây không chỉ là công việc, còn là sự cam kết với sinh mạng và hạnh phúc của từng gia đình.
Để có được sự vững vàng trong từng ca sinh, các hộ sinh đã phải trải qua quá trình học tập và rèn luyện không ngừng. Họ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để sẵn sàng đối mặt với thử thách của nghề. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ hộ sinh không chỉ mang lại sự an toàn cho sản phụ còn để lại ấn tượng sâu sắc với gia đình sản phụ, tạo trải nghiệm "vượt cạn" ấm áp và trọn vẹn.
Bà Hoàng Thị Nhíp ở xã Lâm Giang không giấu được niềm xúc động khi chăm sóc con gái sinh con tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.
Bác sĩ Trần Hoài Bắc, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh chia sẻ: Đội ngũ hộ sinh là lực lượng không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Họ chính là những người đồng hành sát sao nhất với sản phụ từ khi nhập viện cho đến lúc mẹ tròn con vuông.
Bằng sự tận tụy, kiên trì và lòng yêu nghề, đội ngũ hộ sinh đã và đang vượt qua nhiều áp lực, thầm lặng hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình. Nhân Ngày Quốc tế Hộ sinh, luôn trân trọng và biết ơn những phụ nữ đang ngày đêm âm thầm đồng hành trong hành trình chào đón sự sống, giữ gìn sự an toàn và lan tỏa niềm hạnh phúc đến mỗi gia đình.