Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
"Bông hoa" Tày ở Thượng Bằng La

"Bông hoa" Tày ở Thượng Bằng La

Hà Anh Thư, sinh năm 2010, nữ sinh dân tộc Tày ở xã Thượng Bằng La đã mang đến niềm vui lớn cho gia đình, thầy cô, bạn bè khi trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lào Cai. Suốt quá trình học tập, Thư luôn chăm ngoan, say mê học tập, khiêm nhường, trở thành tấm gương sáng cho nhiều học sinh vùng cao noi theo.

0:00 / 0:00
0:00

Chúng tôi tìm về thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La một buổi chiều mùa hè. Trong ngôi nhà nhỏ nép mình giữa vùng đồi núi, Hà Anh Thư vẫn chưa hết bất ngờ khi nhắc lại khoảnh khắc biết tin mình đỗ thủ khoa.

Với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, Thư chia sẻ: “Em chỉ nghĩ mình đủ điểm vào trường thôi, không ngờ lại đạt 9,25 điểm môn Tiếng Anh, 9 điểm môn Toán và 8,25 điểm môn Ngữ Văn và trở thành thủ khoa. Lúc bố gọi điện báo điểm, em vỡ òa, khóc chạy ra khoe với mẹ mà tay vẫn run run”.

Hà Anh Thư là học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thượng Bằng La. 9 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học đều tất cả các môn nhưng có tình cảm đặc biệt với môn Ngữ văn. Năm lớp 8, Thư đoạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện; lớp 9, em tiếp tục đoạt giải Khuyến khích cấp huyện môn học này.

hat-765.jpg

Thư bảo, đối với em, Ngữ văn không chỉ là môn học đơn thuần mà còn là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, giúp em hiểu hơn về cuộc sống, con người và xã hội.

Em thích đọc văn, thơ và cả báo nữa. Đọc nhiều giúp em thêm kiến thức, cách diễn đạt, cách nhìn nhận vấn đề. Khi học Ngữ văn, em thường tự đặt câu hỏi “vì sao”, “nếu mình là nhân vật đó thì sẽ làm gì”. Em không đi học thêm vì nhà xa trung tâm huyện cũ nên chỉ học trên lớp theo chương trình của nhà trường. Ở lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng, về nhà học lại, làm bài đầy đủ. Buổi tối, em học khoảng hơn 1 giờ rồi nghỉ ngơi. Buổi sáng, em dậy từ 4 giờ 30 phút để học vì lúc ấy tinh thần minh mẫn, tiếp thu nhanh.

Chia sẻ thêm về bí quyết học của mình, Thư cho biết em chia nhỏ kế hoạch học từng môn. Với môn Toán, em luyện nhiều dạng đề, ghi chú các dạng bài hay sai để tránh lặp lại. Với môn Tiếng Anh, em bố trí thời gian ghi nhớ từ vựng, luyện nghe, tranh thủ thực hành giao tiếp với giáo viên. Đặc biệt, Thư luôn dành thời gian trao đổi với thầy cô, bạn bè để mở rộng kiến thức. Em cho rằng, khi chia sẻ, lắng nghe, em sẽ hiểu sâu vấn đề, nhớ lâu, có kiến thức xã hội rộng để tự tin hơn trong bài thi.

cham-ngoan.jpg

Không chỉ học giỏi, Thư còn là con ngoan, chăm chỉ phụ giúp bố mẹ việc nhà. Gia đình có hai chị em, em còn bé nên Thư luôn tự nhủ phải trưởng thành hơn, đỡ đần bố mẹ những công việc nhỏ như rửa bát, quét nhà, giặt quần áo…

Thầy Đặng Anh Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thượng Bằng La cho biết: Anh Thư là học trò ngoan, tự giác, tư duy nhanh nhạy, luôn chăm chú nghe giảng. Điều đáng quý nhất ở em là tính cách khiêm tốn, luôn biết chia sẻ kiến thức với bạn bè, hỏi bài khi chưa hiểu và không ngại phát biểu. Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Thư trở thành thủ khoa Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh. Đó là thành quả xứng đáng cho những năm tháng miệt mài học tập của em.

Khi được hỏi về dự định sắp tới, Thư mỉm cười, ánh mắt rạng ngời hy vọng: “Em ước mơ trở thành giáo viên dạy môn Ngữ văn. Em muốn dạy các em nhỏ ở quê mình, để các em hiểu văn, yêu văn, sống tình cảm và nhân ái hơn”.

Đối với Hà Anh Thư, học giỏi không chỉ là đạt điểm cao mà còn phải có mục tiêu, có ước mơ và biết sống tử tế.

“Em nghĩ rằng học giỏi mà không biết thương người thì cũng vô nghĩa, em muốn lớn lên có thể giúp đỡ những học sinh dân tộc thiểu số miền núi như thầy cô giáo đã giúp đỡ em bây giờ”.

Ở Thượng Bằng La, Hà Anh Thư - nữ sinh dân tộc Tày với giấc mơ giản dị cũng đầy lớn lao ấy đã trở thành tấm gương khơi dậy nghị lực, khát vọng và niềm tin cho thế hệ học sinh vùng cao.

Rời xã Thượng Bằng La, trên đường dốc quanh co giữa trưa nắng, chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh Hà Anh Thư - cô bé thủ khoa với ánh mắt trong veo, giọng nói dịu dàng cùng khát vọng trở thành cô giáo bản. Thành tích hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu nhưng tin rằng, trên hành trình phía trước, Thư sẽ tiếp tục vươn lên, gặt hái thành công.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai tham gia Lễ phát động Cuộc thi “Học sinh An ninh mạng 2026”

Lào Cai tham gia Lễ phát động Cuộc thi “Học sinh An ninh mạng 2026”

Chiều 3/4, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chính thức phát động Cuộc thi “Học sinh An ninh mạng 2026” tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (Hà Nội) và nhiều điểm cầu trường THCS trên cả nước. Điểm cầu tại Lào Cai - một trong 4 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc được tổ chức ở Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai.

Chuyên biệt hóa cấp học ở Nghĩa Lộ

Chuyên biệt hóa cấp học ở Nghĩa Lộ

Thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn phường, UBND phường Nghĩa Lộ đã sáp nhập và thành lập mới các nhà trường theo hướng chuyên biệt hóa cấp học, bắt đầu từ ngày 15/01/2026.

Nỗ lực duy trì chất lượng bữa ăn bán trú khi lương thực, thực phẩm tăng giá

Nỗ lực duy trì chất lượng bữa ăn bán trú khi lương thực, thực phẩm tăng giá

Trong bối cảnh giá cả thị trường liên tục biến động, đặc biệt là giá lương thực, thực phẩm tăng cao, các nhà trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh. Đây không chỉ là câu chuyện về tài chính, mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, cũng như niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường.

Chăm lo học sinh vùng cao, vùng khó khăn

Chăm lo học sinh vùng cao, vùng khó khăn

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại Lào Cai, nhiều chủ trương, chính sách đã được triển khai đồng bộ nhằm tạo điều kiện cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được học tập trong môi trường thuận lợi hơn. Nhờ đó, khoảng cách về cơ hội giáo dục giữa các vùng từng bước được thu hẹp.

“Mái nhà Quang Trung” - mang bình yên trở lại

“Mái nhà Quang Trung” - mang bình yên trở lại

Chỉ vài tháng trước, xã Dương Quỳ còn ngổn ngang đất đá sau mưa lũ, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, những sườn đồi sạt lở khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Thế nhưng hôm nay, trên mảnh đất từng oằn mình trong thiên tai ấy, hơn 30 “mái nhà Quang Trung” đã được dựng lên. Trong những ngôi nhà mới, niềm vui và hy vọng đang dần trở lại với người dân vùng lũ.

Ước vọng từ ngôi trường vùng biên Si Ma Cai

Ước vọng từ ngôi trường vùng biên Si Ma Cai

Việc xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, đã thực sự mang đến “luồng gió mới”, khơi dậy niềm tin và kỳ vọng về tương lai giáo dục khởi sắc hơn trên vùng đất khó Si Ma Cai.

Hướng nghiệp đừng “gieo nghiệp” quá sớm

Hướng nghiệp đừng “gieo nghiệp” quá sớm

Hướng nghiệp sớm không sai nhưng nếu vội vàng, học sinh dễ bị “đóng khung” theo điểm số và sở thích bề nổi, bỏ qua phần năng lực tiềm ẩn quyết định tương lai. Làm sao để hướng nghiệp đúng, mở đường thay vì “gieo nghiệp” từ sớm.

Việt Nam lần đầu có Robot AI thay khớp chủ động hoàn toàn

Việt Nam lần đầu có Robot AI thay khớp chủ động hoàn toàn

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được cấp phép thay khớp bằng Robot trí tuệ nhân tạo thế hệ mới CUVIS-Joint, chủ động thực hiện nhiều công đoạn theo kế hoạch với độ chuẩn xác vượt trội, tăng hiệu quả, an toàn cho người bệnh và hiệu suất làm việc của bác sĩ.

Nậm Chày: Điểm trường sạt lở, gần 100 học sinh phải học nhờ nhà dân

Nậm Chày: Điểm trường sạt lở, gần 100 học sinh phải học nhờ nhà dân

Do điểm trường nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3 (Yagi) cuối năm 2024, gần 100 học sinh mầm non và tiểu học tại thôn Hỏm Trên, xã Nậm Chày phải rời trường và học nhờ tại nhà dân. Tuy nhiên, điều kiện học tập tại các điểm tạm thời này không đảm bảo, khiến việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập của học sinh vùng cao nơi đây.

fb yt zl tw