Mason Mount và Ben Chilwell ghi bàn đẳng cấp, Chelsea hạ đẹp Porto

Mason Mount và Ben Chilwell giúp Chelsea giành chiến thắng 2-0 trước Porto trong trận tứ kết lượt đi Champions League.

Mason Mount ghi bàn đẹp mắt. (Ảnh: Getty)

Mason Mount ghi bàn đẹp mắt.

Chelsea là đội “làm khách” trong trận tứ kết lượt đi với Porto trên sân trung lập Sanchez Pizjuan tại Sevilla, Tây Ban Nha. Thầy trò HLV Thomas Tuchel đã ca khúc khải hoàn khi lạnh lùng trừng phạt những sai lầm của đối phương.

Trong hiệp 1, Chelsea chỉ tung ra đúng 1 pha dứt điểm nhưng đó chính là bàn thắng mở tỷ số. Mason Mount có pha xử lý khéo léo, loại bỏ trung vệ Chancel Mbemba rồi sút tung lưới Porto sau đường chuyền của Jorginho ở phút 32.

Hệ thống phòng ngự đông đảo của Porto bị khoan thủng chỉ bằng một pha xoay người đẳng cấp của Mason Mount và sai sót của Chancel Mbemba. Ngược lại, hàng thủ Chelsea đã giữ sạch mành lưới dù Porto tung ra tới 8 cú dứt điểm trong hiệp 1.

Đội trưởng Cesar Azpilicueta và thủ môn Edouard Mendy liên tiếp cứu thua xuất sắc để từ chối cú sút của Luis Diaz và pha đánh đầu của Pepe ngay trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

Bước sang hiệp 2, Porto liên tiếp có 2 cơ hội rõ ràng để gỡ hòa nhưng đều bỏ lỡ. Moussa Marega không thể chiến thắng thủ môn Edouard Mendy sau sai lầm của trung vệ Antonio Rudiger ở phút 51 còn Luis Diaz tung cú sút xa chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 57.

Ben Chiwell trừng phạt sai lầm của hàng thủ Porto. (Ảnh: Getty)

Ben Chiwell trừng phạt sai lầm của hàng thủ Porto. 

Chelsea nhanh chóng lấy lại sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự sau những phút thi đấu thiếu tập trung, trước khi liên tục khiến khung thành Porto chao đảo ở nửa cuối hiệp 2.

Kai Havertz có pha bỏ lỡ khó tin trước khung thành bỏ trống ở phút 60 sau khi Timo Werner tận dụng sai lầm của thủ môn Marchesin. Tuy nhiên, nếu Kai Havertz đưa bóng vào lưới thì có lẽ VAR sẽ phải vào cuộc để “mổ xẻ” lỗi việt vị.

Phút 84, Christian Pulisic suýt điền tên mình lên bảng tỷ số khi dứt điểm dội xà ngang khung thành Porto. Dẫu vậy, Chelsea chỉ phải chờ thêm 1 phút để có bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Ben Chiwell trừng phạt pha khống chế bóng lỗi của Jesus Corona, vượt qua nốt thủ môn Marchesin rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Chelsea xem như đặt 1 chân vào bán kết Champions League trước khi tái đấu Porto trong tư cách “chủ nhà” trên sân Sanchez Pizjuan vào tuần sau./.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bài kiểm tra bản lĩnh của U23 Việt Nam

Bài kiểm tra bản lĩnh của U23 Việt Nam

Đêm 12/1, Đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026. Hai chiến thắng liên tiếp đưa đội của chúng ta lên ngôi đầu bảng, nhưng cánh cửa tứ kết vẫn chưa hoàn toàn mở và trận đấu với chủ nhà Saudi Arabia sẽ quyết định mọi thứ.

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam: Quyết đấu cho ngôi đầu bảng

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam: Quyết đấu cho ngôi đầu bảng

U23 Việt Nam sẽ đụng độ chủ nhà U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026 vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 12/1. Toàn thắng 2 trận đầu tiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm quyền tự quyết vé lọt vào tứ kết giải đấu dù thử thách sắp tới rất lớn.

Loại đương kim vô địch Mỹ, Ba Lan lần thứ ba liên tiếp vào chung kết United Cup

Loại đương kim vô địch Mỹ, Ba Lan lần thứ ba liên tiếp vào chung kết United Cup

Đội tuyển quần vợt Ba Lan tiếp tục khẳng định vị thế tại United Cup khi đánh bại đương kim vô địch Mỹ ở bán kết diễn ra sáng 11/1 (giờ Việt Nam) tại Sydney, qua đó giành quyền vào chung kết năm thứ ba liên tiếp. Chiến thắng này cũng giúp Ba Lan “đòi lại món nợ” sau thất bại trước chính Mỹ ở trận chung kết năm ngoái.

U23 Việt Nam vượt qua U23 Kyrgyzstan, rộng cửa vào tứ kết

U23 Việt Nam vượt qua U23 Kyrgyzstan, rộng cửa vào tứ kết

Tối 9/1, trên sân thi đấu tại Jeddah (Saudi Arabia), U23 Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik duy trì mạch toàn thắng, qua đó nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Nữ sinh lớp 11 và tình yêu dành cho bóng đá

Nữ sinh lớp 11 và tình yêu dành cho bóng đá

Khi nhắc đến bóng đá trẻ, nhiều người thường nghĩ tới những trung tâm đào tạo bài bản, những sân cỏ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tại xã Gia Phú, lại có “trung tâm bóng đá” rất đặc biệt, được gây dựng từ chính niềm đam mê và sự chủ động của một nữ sinh lớp 11.

Nguyễn Hiểu Minh, điểm nổ của các pha bóng chết

Nguyễn Hiểu Minh, điểm nổ của các pha bóng chết

Tất cả đã nói về các tình huống cố định, thứ vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam. Và khi đề cập đến những pha bóng đó không thể không nhắc tới Hiểu Minh. Trung vệ 21 tuổi, với chiều cao, kỹ năng không chiến, dứt điểm và trí thông minh, đã khiến những quả đá phạt trở nên nguy hiểm, sau đó chính anh biến chúng thành bàn thắng.

fb yt zl tw