Vấn nạn loa kéo

LCĐT - Hôm rồi anh bạn nhà ở một phường trung tâm thuộc thành phố Lào Cai phàn nàn rằng dạo này bị suy nhược cơ thể, da xanh xao, gầy mấy cân, hỏi ra anh bảo nguyên do bởi cái nạn “loa kẹo kéo” hay còn gọi là “loa kéo”.

Tôi thắc mắc, hồi sau anh mới nói rõ sự tình: Chả là khu phố anh không hiểu sao dạo này nhiều người hát loa kéo đến thế, loại loa di động, công suất lớn, được kết nối với thiết bị ngoại vi như điện thoại di động, máy tính bảng để nghe nhạc hoặc hát karaoke. Trên vỉa hè, hiên nhà, mấy anh, chị hàng xóm trong khu phố cứ tối đến, giờ các gia đình nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, giờ con cái học hành là các loa kéo mở hết công suất, mà “ác” cái là loa di động nên toàn quay sang hàng xóm mà mở hết công suất. Hôm nào hát sớm, rát họng, hụt hơi thì khoảng 22 giờ hàng xóm còn được yên, có hôm mở tiệc, nhóm hát mà có thêm két bia, đĩa lạc để bên cạnh thì “giọng bền” 23 - 24 giờ vẫn ông ổng: “Hát nữa đi em, để ngày mai sông cạn, núi mòn”. Mà mức độ “ô nhiễm tiếng ồn” đâu chỉ có dừng lại ở mặt thời gian, thời điểm, thi thoảng mới có giọng còn tàm tạm, còn lại hầu hết là gào thét khản đặc giọng thuốc lá, thuốc lào, rào rào “xe ben đổ đá”, ùng ục “máy cày sặc xăng”…

“Phải có biện pháp gì chứ ông?”, tôi hỏi. Đến đây thì giọng anh bạn tôi trầm hẳn xuống, anh kể, bà con lối phố mọi người thường nể nang, giữ ý với nhau, có hôm vì mệt mỏi quá ra nhắc nhở nhẹ nhàng thì những người “yêu âm nhạc” mở nhỏ âm thanh đôi chút, nghỉ sớm hơn, nhưng hôm sau, hoặc một vài hôm nguôi nguôi lại đâu vào đấy. Có người lặng lẽ nhờ tổ trưởng dân phố can thiệp nhưng có khi cũng chỉ nghỉ được vài bữa hoặc có nhóm còn bất chấp khi viện lý do như: “Vui vẻ tháng Giêng”, “thời Covid-19 nhàn rỗi”, “loa mở nhỏ mà, có ai phàn nàn đâu”…

Thực tế thì không chỉ có gia đình anh bạn tôi bị loa kéo hành hạ, tra tấn mà thiết bị này đã được coi là vấn nạn ngày càng xuất hiện ở nhiều nơi, nhất là các khu đô thị, khu tập trung đông dân cư. Mới đây tỉnh An Giang đã cấm triệt để karaoke di động (loa kéo) gây ồn ào, tiếp đó là Đà Nẵng cũng có văn bản thắt chặt loại hình này. Loa kéo không có tội, lỗi ở người sử dụng nó và khi nhiều người thiếu ý thức, kém văn minh, làm ảnh hưởng tới cộng đồng, xã hội thì việc thắt chặt quản lý, hạn chế sử dụng là điều cần thiết. Ở đâu đó tại địa phương, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, những quy ước, hương ước nếu là chưa đủ để giải quyết vấn nạn loa kéo thì rất cần những chế tài đủ mạnh để xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bát Xát: Gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ

Bát Xát: Gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ

Ngay trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, cộng đồng người Dao đỏ tại xã Bát Xát đã tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm bảo tồn chữ Nôm Dao và nghi lễ truyền thống, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và tạo nguồn lực phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Người trẻ làm mới cách ăn Tết giữa nhịp sống hiện đại

Người trẻ làm mới cách ăn Tết giữa nhịp sống hiện đại

Không còn bó hẹp trong khuôn mẫu quen thuộc, Tết của người trẻ hôm nay mở ra nhiều lựa chọn: đi xa để trải nghiệm, ở gần để tìm về truyền thống theo cách riêng. Sự thay đổi ấy phản ánh mùa Tết dịch chuyển sang chiều sâu cảm xúc, nơi giá trị sum vầy vẫn còn nhưng được thể hiện phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Xây nhà ở riêng lẻ, cấp phép trong 15 ngày làm việc

Xây nhà ở riêng lẻ, cấp phép trong 15 ngày làm việc

Nhà ở riêng lẻ sẽ được cấp giấy phép xây dựng trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quy định được nêu trong quyết định vừa ban hành của Bộ Xây dựng về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Tết tiết kiệm, xuân an vui

Tết tiết kiệm, xuân an vui

Người dân Lào Cai đã chuyển từ ăn tết sang chơi tết; bà con cũng không tích trữ nhiều thực phẩm như trước; nhiều người vẫn duy trì thể dục, thể thao trong những ngày tết; đặc biệt là truyền thống, nét đẹp ngày Tết vẫn được duy trì... Tết đã có nhiều thay đổi.

Rộn niềm vui mới

Rộn niềm vui mới

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tôi có dịp đến với những miền quê, lắng nghe trong hơi thở cuộc sống đang ngân vang niềm vui rộn rã, dù lặng lẽ, bình dị và nhỏ thôi, nhưng đánh dấu bước chuyển mới về nhận thức, tinh thần cố kết cộng đồng.

fb yt zl tw