Truyện ngắn : Tình Xẩm

Truyện ngắn : Tình Xẩm

Truyện ngắn kể về Tựu - cậu bé không may bị khiếm thính nhưng có đam mê hát xẩm. Cậu đã dùng lời ca, tiếng hát để tự kể về cuộc đời mình. Cuộc đời của Tựu bôn ba, cùng gia đình trải qua nhiều gian khó, với gánh nặng vật chất. Vì bát cơm, manh áo và đam mê, Tựu ngày càng đàn ngọt, hát hay, tay đàn và giọng ca của xẩm Tựu ngày càng say cõi lòng nhân thế. Chi tiết truyện ngắn ra sao ? Mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Thương.

0:00 / 0:00
0:00

Có thể bạn quan tâm

fb yt zl tw