Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Giáo viên mầm non bước vào năm học mới

Giáo viên mầm non bước vào năm học mới

Trên lưng núi Nậm Mười (xã Sơn Lương), tiết trời khi nắng gắt, khi mưa nhẹ, các cô giáo Trường Mầm non Nậm Mười đã quay trở lại trường từ ngày 1/8.

0:00 / 0:00
0:00

Tạm gác lại những ngày hè nghỉ, cô giáo Lò Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường cùng 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tất bật bắt tay vào công việc vệ sinh, tu sửa cơ sở vật chất, trồng hoa, cải tạo trường lớp học, sơn sửa đồ dùng đồ chơi ngoài trời, rồi chia nhau về các thôn bản thực hiện điều tra phổ cập… với tinh thần hăng say, đầy nhiệt huyết.

trang-1-sua.jpg

Trường Mầm non Nậm Mười có 1 điểm trường chính và 4 điểm trường lẻ, nhiều cô giáo tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ nhưng vẫn tâm huyết gắn bó với trường, với lớp, với các em thơ vùng cao; không ít cô giáo mỗi ngày vượt gần 100 km để đến lớp đúng giờ và chỉ ra về khi đã trả hết trẻ. Có lẽ tình yêu nghề, yêu trẻ của giáo viên mầm non, đặc biệt là những cô giáo dạy học ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… là không thể kể hết.

Tại Trường Mầm non Bình Minh, xã Phình Hồ, để chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới, từ cuối tháng 7, đầu tháng 8, toàn bộ 16 cán bộ, giáo viên nhà trường đã có mặt đông đủ. Các cô được phân công trang trí lớp học, tôn tạo khu vui chơi, chia nhau về các thôn bản để điều tra phổ cập, vận động phụ huynh đưa con ra lớp, rồi dọn dẹp, vệ sinh nơi ăn ở...

Cô giáo Hà Thị Thanh vừa vượt hơn 20 km đường đèo dốc từ điểm trường Háng Đay trở về điểm trường chính, vẻ mặt đã thấm mệt, cô báo tin vui với đồng nghiệp: “Phụ huynh và bọn trẻ ở Háng Đay nhớ cô giáo lắm, muốn đến trường rồi. Phòng học ở điểm trường lẻ Háng Đay vẫn đảm bảo, chúng em đã vệ sinh sạch sẽ, chỉ chờ đón trẻ tới lớp thôi”.

Nghe cô giáo Thanh báo cáo vậy, lãnh đạo nhà trường vui lắm. Vậy là 205 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc Mông sẽ đến trường, ra lớp. Năm học mới sẽ thắng lợi nhờ sự nỗ lực và cả những hy sinh của các cô, xin khẳng định như vậy vì trong số các giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Bình Minh này, nhiều cô giáo nhà cách trường cả chục, cả trăm cây số; đặc biệt cô giáo Hoàng Thị Băng nhà ở thành phố Hải Phòng nhưng đã có 12 năm gắn bó với mái trường này.

trang-2-sua.jpg

Từ tháng 7/2025, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bản Xèo được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Bản Xèo, Pa Cheo và Mường Vi (thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cũ). Điểm trường mầm non thôn Pờ Sì Ngài, Trường Mầm non Bản Xèo trước thuộc xã Pa Cheo nằm trên dãy núi cao. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đường đã được bê tông hoá, tuy nhiên, cung đường treo trên núi vẫn vô cùng gian khó với những dốc cao, cua tay áo.

Để cái chữ đến gần hơn với em thơ, 6 cô giáo của Trường Mầm non Bản Xèo được cử lên “bám” điểm trường. Thực hiện quy định, các thầy cô có mặt tại điểm trường từ ngày 1/8 và bắt tay ngay vào các công việc chuẩn bị cho năm học mới.

Ngoài việc đến các gia đình trong thôn để tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con ra lớp, các thầy cô còn họp bàn với thôn, triển khai đến các bậc phụ huynh chung tay tôn tạo cảnh quan trường lớp. Được sự ủng hộ của thôn bản và phụ huynh học sinh, dịp này, cứ mỗi buổi sáng sân điểm trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Giáo viên và phụ huynh nhà trường cùng lên rừng lấy vật liệu về chẻ nan, đan hàng rào quanh trường rồi phát dọn vườn trường, trồng thêm hoa, cây cảnh…

Anh Sùng A Chúng có con học tại điểm trường đang mải miết chẻ nan để đan rào, vui vẻ cho biết: “Các con còn nhỏ quá chưa biết lao động, vệ sinh trường. Thầy cô của điểm trường lại ít, trong khi công việc dọn dẹp đầu năm nhiều, nên mình và các phụ huynh khác đều đồng tình đến trường lao động chăm lo cho ngôi trường của các con. Trường được dọn dẹp sạch đẹp, an toàn, thuận lợi cho các con học tập, phụ huynh cũng yên tâm làm việc, tăng gia sản xuất”.

Cũng như điểm trường Pờ Sì Ngài, 3 điểm trường lẻ khác và điểm trường chính của Trường Mầm non Bản Xèo cũng đang tích cực chuẩn bị cho ngày tựu trường của học sinh và ngày khai giảng năm học mới.

Cô giáo Xìn Thị Việt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Xèo cho biết: “Năm học 2025 - 2026, trường dự kiến có 160 trẻ theo học. Ngay từ đầu tháng 8, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên. Nhà trường luôn xác định hết mình vì mục tiêu xây dựng trường học thân thiện, để mỗi ngày đến trường của các con là một ngày vui và bổ ích”.

Năm học mới của giáo viên mầm non đến sớm hơn các bậc học, ngành học khác, đội ngũ giáo viên cũng vất vả hơn, luôn đi sớm, về muộn khi đối tượng trẻ dường như phải vừa nuôi, vừa dạy.

“Phải chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện ngay trước ngày đón trẻ và khai giảng năm học mới. Có vậy năm học mới diễn ra thuận lợi, đạt được mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cũng như cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục và các bậc phụ huynh mong muốn”.

Cô giáo Đỗ Bích Hảo - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Trấn Yên

Thống kê của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, năm học 2025 - 2026 có 370 trường học mầm non, trong đó có 14 trường tư thục, còn lại là trường công lập, chưa kể các nhóm trẻ độc lập. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cơ sở vật chất hệ thống trường mầm non trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo. Tại địa bàn vùng cao, nhiều trường đã được đầu tư xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên; về đội ngũ, hơn 8.000 giáo viên mầm non toàn tỉnh đều đã được chuẩn hóa, có trình độ từ cao đẳng trở lên.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ MC tài năng đến hành trình SSEAYP

Từ MC tài năng đến hành trình SSEAYP

Nguyễn Đăng Đạt là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai. Đạt đam mê công việc dẫn chương trình, truyền thông và những hoạt động dành cho thanh niên. Đầu năm 2027, Đạt sẽ có thêm một trải nghiệm mới khi trở thành một trong 20 đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 50. Em cũng là đại biểu duy nhất của Lào Cai tham gia chương trình ý nghĩa này.

Xây ước mơ nơi biên cương

Xây ước mơ nơi biên cương

Các trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng nơi biên giới Lào Cai mang theo kỳ vọng lớn hơn một công trình giáo dục. Từ chủ trương của Đảng đến sự đồng thuận của người dân, cuộc "chạy đua" xây dựng trường mới là câu chuyện về chăm lo con người, chuẩn bị nguồn nhân lực và bồi đắp nền tảng vững chắc cho vùng biên.

Kỳ 1: Từ trăn trở nơi vùng cao

"Xây" ước mơ nơi biên cương Kỳ 1: Từ trăn trở nơi vùng cao

Các trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng nơi biên giới Lào Cai mang theo kỳ vọng lớn hơn một công trình giáo dục. Từ chủ trương của Đảng đến sự đồng thuận của người dân, cuộc "chạy đua" xây dựng trường mới là câu chuyện về chăm lo con người, chuẩn bị nguồn nhân lực và bồi đắp nền tảng vững chắc cho vùng biên.

Bổ sung giáo dục trung học nghề gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực

Bổ sung giáo dục trung học nghề gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực

Nhằm thiết lập cơ chế rà soát, cập nhật để kịp thời bổ sung những lĩnh vực đào tạo mới phát sinh từ nhu cầu nhân lực và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong giáo dục nghề nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và danh mục nghề trình độ sơ cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026).

"Gieo chữ" trên đỉnh Tà Chơ

"Gieo chữ" trên đỉnh Tà Chơ

Trên đỉnh Tà Chơ, xã Phình Hồ (Lào Cai), lớp học nhỏ với 14 học sinh người Mông vẫn ngày ngày vang lên tiếng hát, tiếng cười và những âm thanh ngọng nghịu của buổi đầu làm quen với tiếng Việt...

Từ chi bộ tiên phong đến lớp học đổi mới

Từ chi bộ tiên phong đến lớp học đổi mới

Thời gian qua, Chi bộ Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Cam Đường từng bước đưa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn, góp phần tạo chuyển biến trong quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học.

Trở lại với bảng đen, phấn trắng

Trở lại với bảng đen, phấn trắng

Sau khi thực hiện Đề án sắp xếp trường, lớp học, tỉnh Lào Cai có hàng trăm cán bộ quản lý sẵn sàng rời bỏ cương vị hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thậm chí có nhiều người còn xung phong, viết đơn tình nguyện để được trở lại bục giảng, trở lại với bảng đen, phấn trắng.

fb yt zl tw