Ngày hôm nay, khắp nơi đều hướng về Làng Nủ. Ngay từ sáng sớm, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều cam go, trên đường vào vùng lũ gặp muôn vàn khó khăn, mưa kéo dài và xuất hiện không ít điểm sạt lở, nhưng tất cả đều quyết tâm cao. Dù đi bộ hàng cây số, phải băng rừng, lội suối cũng không quản ngại, với ý chí sẽ đến Làng Nủ một cách nhanh nhất có thể để giúp người dân nơi vùng lũ.

Sáng 11/9, khi nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại Làng Nủ thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 cùng những người lính Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 cũng vừa hành quân tới. Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 nói trong hơi thở gấp: “Nhận lệnh, chúng tôi tức tốc hành quân trong đêm, từ Đoan Hùng- Phú Thọ vào Làng Nủ, đem theo nhiều vật tư, dụng cụ tìm kiếm, thuốc, bông băng quân y, lương khô… Trời mưa, đường hẹp, dốc quanh co, trơn lầy nhưng ai cũng nóng lòng muốn đến thật nhanh để cứu đồng bào, nhanh phút nào là kịp cho bà con phút ấy”. Đường hẹp và lầy lội, trơn trượt, xe chở bộ đội phải dừng cách Làng Nủ 4km, đổ quân xuống. Trời vẫn mưa xối xả, các chiến sỹ chạy bộ vào hiện trường, tập kết ở Nhà văn hóa Làng Nủ còn sót lại sau lũ quét. Đúng giữa trưa, những người lính trẻ đứng ngay giữa sân hoặc ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường nhà, mô đất… ăn vội hộp cơm do Hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai vừa đưa tới. Tiếng còi chỉ huy vang lên, mệnh lệnh tập hợp đội hình phát ra sắc gọn, lập tức các chiến sỹ buông thìa đũa, nhanh chóng hợp thành đội hình hành tiến. Mặc áo phao, lưng đeo xẻng công binh, tay cầm gậy dò tìm cả đơn vị dàn quân lội trong bùn rác, ngập trong những hố nước đỏ đục ngang ngực, bới từng gốc cây, kẽ đá, cột kèo nhà ngổn ngang để tìm kiếm đồng bào sau lũ dữ…

Ngay sau khi hành quân đến hiện trường lũ quét Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316 của Quân khu 2; 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai, Bộ đội Biên phòng Lào Cai và lực lượng dân quân, tự vệ đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân của trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ và các địa phương khác ở Lào Cai. Bất chấp nắng mưa, ngổn ngang gỗ đá, mảnh vỡ, đinh sắt cột nhà... chìm nổi giữa bùn đất và dòng nước lũ đặc quánh còn đọng lại, bộ đội dầm mình dưới bùn đặc, dấn thân sâu dưới dòng nước lũ, chạy đua với thời gian để sớm đưa những nạn nhân "trở về"…
Chúng tôi gặp Binh nhất Trần Minh Thảo (21 tuổi) và Hạ sĩ Đàm Văn Sơn (20 tuổi) đang dầm mình dưới bùn, dò dẫm từng bước một theo tay gậy thuốn xuống kiếm tìm nạn nhân.

Tôi hiểu rằng với những người lính, bản chất “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu” vẫn luôn được nuôi dưỡng trong trái tim họ.
Áo phao chân trần, bộ đội dò dẫm dưới bùn lầy nhão nhoét, tanh nồng nhưng không một ai nề hà. Binh nhất Lù Văn Trường, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 chia sẻ: "Mất mát của người dân Làng Nủ là rất lớn. Tôi và đồng đội đã nỗ lực hết mình để bù đắp phần nào những đau thương của bà con. Tất cả không quản vất vả, sẵn sàng đi vào nơi gian khó để tìm kiếm đồng bào thân yêu của mình bị nạn”.

Để thuận lợi cho công tác tìm kiếm cứu nạn và cơ động lực lượng vào vùng lũ, từ đêm 10/9, huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các đơn vị gấp rút thông tuyến từ trung tâm thị trấn Phố Ràng qua xã Lương Sơn về thôn Làng Nủ.
Ngành giao thông phối hợp với các lực lượng liên quan và người dân địa phương nhanh chóng khắc phục các điểm ngập úng thông tuyến Quốc lộ 70 chấm dứt tình trạng cô lập của huyện Bảo Yên những ngày qua. Các đơn vị điện lực và viễn thông cũng nỗ lực làm việc xuyên đêm nối lại thông tin liên lạc và điện lưới quốc gia đảm bảo cho công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng.

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thống nhất công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo hậu cần cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn; kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên người dân nhất là việc giúp đỡ lo hậu sự cho nạn nhân thiệt mạng.
Dù trời còn mưa lớn, bùn đất nhão, có nơi bùn đất vùi lấp sâu đến vài mét làm cản trở công tác tìm kiếm cứu nạn, nhưng ý chí quyết tâm chưa bao giờ dứt. Các lực lượng cứu hộ đã sử dụng mọi phương tiện có thể, từ các thiết bị cơ giới đến các dụng cụ thô sơ, lật từng viên đá, bới bùn đất với hy vọng nhanh chóng tiếp cận người mất tích. Người dân, thân nhân người bị nạn dõi theo từng bước đi của lực lượng tìm kiếm cầu mong một phép màu sẽ xảy ra.
Công việc tìm kiếm chỉ dừng lại khi phía trên đỉnh núi, nơi hàng nghìn khối đất đá ập xuống xóa sổ Làng Nủ có dấu hiệu sụt sạt. Đến 17 giờ 30 phút ngày 11/9, theo báo cáo từ Sở Chỉ huy tiền phương đã tìm thấy 34 người và còn 61 người vẫn đang mất tích.

Họp rút kinh nghiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao các lực lượng, dù ở nhiều đơn vị khác nhau nhưng đã hiệp đồng tác chiến; mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí quyết tâm, đảm bảo an toàn từ xa; tính toán phương án tìm tìm kiếm từng đoạn suối, từng khu vực; tranh thủ từng giờ, từng phút để kiếm tìm nạn nhân mất tích. Trong thời khắc đau lòng nhất, hoảng loạn nhất thì bộ đội đã đến, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho bà con Làng Nủ.
Mảnh đất Làng Nủ hôm nay đã thấm mồ hôi, nước mắt và cả máu của người chiến sĩ. “Bộ đội đã đến!”. Dẫu biết rằng cả ngôi làng đang chìm ngập trong bùn đất, đá sỏi thế kia, việc đào bới sẽ hết sức khó khăn và hy vọng tìm kiếm người sống sót là hết sức mong manh. Nhưng sự có mặt của những người lính Cụ Hồ đã mang đến sự yên tâm, hy vọng và tin tưởng.

Nội dung: Thanh Nam - Mạnh Dũng - Thành Phú
- Hoàng Thu - Đức Toàn - Hữu Huỳnh - Đức Phương
Trình bày: Khánh Ly
Bài 3: Giành giật với tử thần
Bài 4: Triệu trái tim hướng về Làng Nủ
Bài cuối: Để Làng Nủ không còn là nỗi ám ảnh