

Không phải ngẫu nhiên cây bàng vuông được chọn trồng trong Chương trình Xanh hóa Trường Sa. Giữa mặn mòi biển cả và những cơn cuồng phong của đại dương, loài cây có sức sống bền bỉ này vẫn lặng lẽ sinh tồn, phát triển.



Cây bàng vuông không chỉ tạo cảnh quan môi trường mà còn mang lại không khí trong lành và bóng mát giúp những người lính vượt qua khắc nghiệt của biển cả, huấn luyện, học tập, công tác tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.



Đặc biệt hơn, hoa bàng vuông chỉ nở rộ vào đúng dịp tết Nguyên đán hằng năm và có nhiều nét tương đồng với hoa quỳnh. Những chùm hoa bàng vuông bung nở sắc tím trong đêm và tỏa hương thơm nồng nàn. Vì vậy, những người lính đảo thường ví von hoa bàng vuông là nữ hoàng của các loài hoa trên đảo.



Quả bàng vuông cũng mang một dáng hình riêng, tựa như chiếc đèn lồng xinh xắn với những đường cạnh vuông vắn. Quả bàng vuông khi chín rụng có thể lênh đênh theo sóng biển chừng 2 năm, khi đến vùng đất mới sẽ nảy mầm và bén rễ. Cũng bởi thừa hưởng sức sống mãnh liệt từ hạt giống nên cây bàng vuông hiên ngang phát triển bất chấp giông tố và mặn mòi của biển cả.




Bàng vuông là loài thân gỗ, có chiều cao từ 7m đến 25m. Những chiếc lá cây hình trứng ngược dài khoảng 20cm đến 40cm, bề ngang khá to có khi tới cả gang tay. Nhiều năm trước, những người lính đảo thường dùng lá bàng vuông thay cho lá dong để gói bánh chưng mỗi khi Tết đến.

Giữa những ngày hè nắng nóng, cây bàng vuông tỏa bóng mát chở che cho người lính đứng gác, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc giữa trùng khơi. Hơn cả một loài cây đơn thuần, bàng vuông đã thực sự như một người bạn, người đồng đội của những người lính Trường Sa.


Không chỉ những người lính, mà bất kỳ ai khi đặt chân đến Trường Sa cũng đều yêu quý dành cho cây bàng vuông một tình cảm đặc biệt. Cao hơn đó là sự ngưỡng mộ, bởi mỗi lần nhắc đến cây bàng vuông nhiều người nghĩ tới sức sống mãnh liệt và ý chí kiên cường của những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.