Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Niềm hy vọng mới nảy mầm trên Làng Nủ

Niềm hy vọng mới nảy mầm trên Làng Nủ

Chiều cuối tháng 10, Sầm Văn Bóng, người thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) ngồi lặng thinh trên ngọn đồi sim nhìn về bản cũ. Nắng chiều xiên chéo vào gương mặt sạm đen của người đàn ông đã mất đi 5 người trong thảm họa hồi đầu tháng 9, ánh lên nỗi buồn vẫn còn ngổn ngang, chất chứa.

Khẽ thở dài, ngoái nhìn vệt đất loang lổ như những vết thương chưa kịp lành phía chân đồi, anh đứng dậy, quay lại làm việc cùng mọi người để tái thiết Làng Nủ mới.

Nhìn về phía bản cũ, anh Sầm Văn Bóng khẽ thở dài. Nhưng rất nhanh, người đàn ông đã mất đi 5 thân nhân trong thảm họa đầu tháng 9 đã quay trở lại với công việc thường ngày: Chung tay cùng bộ đội tái thiết làng mới - ngôi làng của hy vọng và tương lai.
Nhìn về phía bản cũ, anh Sầm Văn Bóng khẽ thở dài. Nhưng rất nhanh, người đàn ông đã mất đi 5 thân nhân trong thảm họa đầu tháng 9 đã quay trở lại với công việc thường ngày: Chung tay cùng bộ đội tái thiết làng mới - ngôi làng của hy vọng và tương lai.

QUYẾT TÂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG LÀNG NỦ MỚI

Điểm làm việc của Bóng nằm trên một ngọn đồi cao chót vót của xã Phúc Khánh. Gần 20 ngày sau thảm họa, công cuộc tái thiết được chính thức bắt đầu. Khu tái định cư mới có diện tích khoảng 10ha, sắp xếp 40 căn nhà 2 tầng thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của bà con với diện tích khoảng 1.000m2 mỗi căn.

Ngoài ra, các hạ tầng thiết yếu khác như nhà văn hóa, trường học... cũng được bố trí để những người như anh Bóng có thể sinh sống, ổn định lâu dài.

Thượng tá Vũ Đình Dũng, Binh đoàn 12, Chỉ huy công trường xây dựng cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn 12 đã xác định đây là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa nên đều có quyết tâm rất cao.
Thượng tá Vũ Đình Dũng, Binh đoàn 12, Chỉ huy công trường xây dựng cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn 12 đã xác định đây là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa nên đều có quyết tâm rất cao.
"Hiện tại lực lượng trên công trường được duy trì khoảng 330 người, kèm khoảng 65 đầu máy móc, thiết bị, ô-tô vận chuyển các loại. Anh em quyết tâm hoàn thành Làng Nủ mới trong thời gian sớm nhất để bà con yên tâm", Thượng tá Vũ Đình Dũng nhấn mạnh.
"Hiện tại lực lượng trên công trường được duy trì khoảng 330 người, kèm khoảng 65 đầu máy móc, thiết bị, ô-tô vận chuyển các loại. Anh em quyết tâm hoàn thành Làng Nủ mới trong thời gian sớm nhất để bà con yên tâm", Thượng tá Vũ Đình Dũng nhấn mạnh.
Để rút ngắn thời gian, đơn vị thi công đã đúc sẵn cột và dầm đỡ bằng bê-tông và các tấm panen lát sàn từ một địa điểm rồi vận chuyển đến công trường để lắp đặt thành khung nhà sàn hoàn chỉnh. Hiện tại, những ngôi nhà sàn đầu tiên bao gồm lắp tường và lợp mái, cùng với bếp đã được hoàn thiện.
Để rút ngắn thời gian, đơn vị thi công đã đúc sẵn cột và dầm đỡ bằng bê-tông và các tấm panen lát sàn từ một địa điểm rồi vận chuyển đến công trường để lắp đặt thành khung nhà sàn hoàn chỉnh. Hiện tại, những ngôi nhà sàn đầu tiên bao gồm lắp tường và lợp mái, cùng với bếp đã được hoàn thiện.

Phó Ban quản lý dự án xây dựng huyện Bảo Yên Đặng Văn Mạnh, vừa tất bật kiểm tra các hạng mục trên công trường, vừa thông tin thêm: Để bảo đảm tiến độ đề ra, đơn vị thi công quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa", bám công trường, chia ca kíp làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm.

"Sau khi lắp dựng những ngôi nhà đầu tiên, chúng tôi gặp thời tiết bất lợi khi mưa khá lớn về đêm trong 3 ngày liền. Nhưng tinh thần của tất cả đều rất cao, nỗ lực để hoàn thiện khu tái định cư trong thời gian sớm nhất", ông Mạnh thông tin.

Máy móc hoạt động ngày đêm để ép cọc, tạo móng trên công trường dựng xây thôn Làng Nủ mới.
Máy móc hoạt động ngày đêm để ép cọc, tạo móng trên công trường dựng xây thôn Làng Nủ mới.
Hình hài đầu tiên của thôn mới đang được thành hình trên đỉnh đồi sim - điểm cách bản cũ không xa.
Hình hài đầu tiên của thôn mới đang được thành hình trên đỉnh đồi sim - điểm cách bản cũ không xa.
Toàn cảnh khu định cư mới của thôn Làng Nủ nhìn từ trên cao...
Toàn cảnh khu định cư mới của thôn Làng Nủ nhìn từ trên cao...

Là công nhân thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12), anh Phạm Chí Công mướt mải mồ hôi khi nắng trên đỉnh đồi sim ngày càng gay gắt.

Gạt giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, anh Công cho biết: Trong những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn 12 đã nỗ lực hết mình để khắc phục khó khăn.

"Bà con đã chịu quá nhiều đau thương. Anh em chúng tôi càng cố gắng hết sức mình, mong Làng Nủ mới sớm được hoàn thành", anh Công chia sẻ.
"Bà con đã chịu quá nhiều đau thương. Anh em chúng tôi càng cố gắng hết sức mình, mong Làng Nủ mới sớm được hoàn thành", anh Công chia sẻ.
Những người công nhân mang màu áo lính miệt mài trên công trường ngày cuối tháng 10.
Những người công nhân mang màu áo lính miệt mài trên công trường ngày cuối tháng 10.
Nhìn những căn nhà mới dần hình thành, tất cả đều thêm quyết tâm, thêm sức mạnh để làm việc.
Nhìn những căn nhà mới dần hình thành, tất cả đều thêm quyết tâm, thêm sức mạnh để làm việc.

NIỀM HY VỌNG MỚI Ở "LÀNG HẠNH PHÚC"

Cuối ngày, anh Sầm Văn Bóng lại tranh thủ ngược dốc lên đồi Sim để hỗ trợ bộ đội tái thiết Làng Nủ mới. Trận lũ hồi đầu tháng 9 đã cướp đi của anh 5 người thân cùng toàn bộ nhà cửa và tài sản.

Anh Bóng bảo, anh không thể chỉ ngồi mà không làm gì. "Thỉnh thoảng, sau giờ làm, chúng tôi lên công trường xem có giúp được gì không. Vừa để khuây khỏa, vừa để nhìn ngắm bản tương lai".

Toàn cảnh thôn Làng Nủ mới. Ảnh chụp ngày 30/10/2024.
Toàn cảnh thôn Làng Nủ mới. Ảnh chụp ngày 30/10/2024.
Làng mới, bản mới... nằm trên ngọn đồi cao, cách Làng Nủ cũ không xa theo đường chim bay. Mỗi công trình ở đây, với những người vừa trải qua đau thương như anh Bóng, là một biểu tượng của hy vọng sống...
Làng mới, bản mới... nằm trên ngọn đồi cao, cách Làng Nủ cũ không xa theo đường chim bay. Mỗi công trình ở đây, với những người vừa trải qua đau thương như anh Bóng, là một biểu tượng của hy vọng sống...

Trong khi đó, Thượng tá Vũ Đình Dũng cho biết, theo kế hoạch, Binh đoàn 12 và các lực lượng thi công sẽ hoàn thành lắp dựng 40 ngôi nhà trước ngày 30/11 và hoàn thành toàn bộ hạ tầng, điện nước, cảnh quan khu tái định cư Làng Nủ trước ngày 31/12 để bàn giao cho người dân địa phương bị mất nhà sau lũ quét đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, Lào Cai thậm chí còn đặt ra mục tiêu gần hơn khi cho biết sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để bàn giao nhà ngay trước thời điểm 15/12.
Ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, Lào Cai thậm chí còn đặt ra mục tiêu gần hơn khi cho biết sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để bàn giao nhà ngay trước thời điểm 15/12.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết, thảm họa vừa qua đã để lại quá nhiều đau thương, mất mát cho người dân Làng Nủ nói riêng và cấp ủy, chính quyền, nhân dân Bảo Yên nói chung. Công tác khắc phục hậu quả có thể vẫn còn kéo dài, song, trên tinh thần quyết tâm “biến đau thương thành hành động” tất cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, khẩn trương tái thiết mảnh đất này với niềm tin Làng Nủ mới sẽ đẹp hơn, đáng sống hơn, an toàn hơn, nghĩa tình hơn. Với quyết tâm đó, về lâu dài, Huyện ủy Bảo Yên ban hành kế hoạch xây dựng “Làng hạnh phúc” tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền và người dân thôn Làng Nủ quyết tâm xây dựng thôn Làng Nủ trở thành nơi đáng sống, ngày càng phát triển đồng bộ, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh; giữ được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc; người dân có cuộc sống ổn định, ấm no và hạnh phúc; sớm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Theo đó, cấp ủy, chính quyền và người dân thôn Làng Nủ quyết tâm xây dựng thôn Làng Nủ trở thành nơi đáng sống, ngày càng phát triển đồng bộ, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh; giữ được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc; người dân có cuộc sống ổn định, ấm no và hạnh phúc; sớm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Địa phương phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành các đặc trưng cơ bản, như: cấu trúc không gian, kiến trúc cảnh quan được bảo tồn và chỉnh trang kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, thuận lợi, phục vụ tốt sản xuất và đáp ứng nhu cầu dân sinh; môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; hệ sinh thái tự nhiên được khôi phục, cải tạo; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống được giữ gìn và phát huy; người dân được hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm ổn định tại chỗ, nâng cao thu nhập...
Địa phương phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành các đặc trưng cơ bản, như: cấu trúc không gian, kiến trúc cảnh quan được bảo tồn và chỉnh trang kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, thuận lợi, phục vụ tốt sản xuất và đáp ứng nhu cầu dân sinh; môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; hệ sinh thái tự nhiên được khôi phục, cải tạo; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống được giữ gìn và phát huy; người dân được hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm ổn định tại chỗ, nâng cao thu nhập...
Việc xây dựng “Làng hạnh phúc” sẽ góp phần xoa dịu những đau thương, mất mát của người dân Làng Nủ sau thiên tai; phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa các nguồn lực sẵn có trong nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của Nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân. Giấc mơ ấy sẽ được bắt đầu từ chính những công trình như thế này hôm nay...
Việc xây dựng “Làng hạnh phúc” sẽ góp phần xoa dịu những đau thương, mất mát của người dân Làng Nủ sau thiên tai; phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa các nguồn lực sẵn có trong nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của Nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân. Giấc mơ ấy sẽ được bắt đầu từ chính những công trình như thế này hôm nay...

Ở góc độ gần hơn, cũng giống như anh Sầm Văn Bóng, những người may mắn còn sống sót sau thảm họa "chưa từng có" vừa qua ước mơ gần gụi hơn nhiều. Họ muốn đưa những bức ảnh thờ còn lấm lem bùn đất lên căn nhà mới trên đỉnh đồi sim; muốn an cư để quên đi nỗi đau vẫn còn rỉ máu dưới chân núi Voi ngày nào. Với họ, hy vọng hiện hình từ ngôi nhà 2 tầng đang được dựng xây trên mặt đồi cao xa xa kia.

Chiều cuối tháng 10. Khói lam chiều từ dãy nhà tạm cư của người thôn Làng Nủ đã bắt đầu lơ lửng bay lên. Người Làng Nủ, vẫn quấn vành khăn trắng, ngày ngày lên đồi thăm quế sắp tới vụ thu hoạch. Cuối ngày, họ trở về "nhà" nấu cơm, hoặc, rảo bộ lên đỉnh dốc cao thăm "làng mới".

Chị Dương Thị Tươi ngồi trước hiên, lúi cúi rửa bát. Ngay bên cạnh, cháu bé hơn 1 tuổi, được đặt gọn lỏn vào một chiếc chậu cỡ to màu đỏ, tròn mắt nhìn người lớn làm việc.

Bốn dãy nhà tạm cư gồm 23 căn nằm trên bãi đất rộng hơn 2.000m2. Phòng nằm cạnh nhau, chung khoảnh sân, đầu hồi trồng hoa giấy. Trước cửa mỗi nhà đều gắn tên chủ hộ.
Bốn dãy nhà tạm cư gồm 23 căn nằm trên bãi đất rộng hơn 2.000m2. Phòng nằm cạnh nhau, chung khoảnh sân, đầu hồi trồng hoa giấy. Trước cửa mỗi nhà đều gắn tên chủ hộ.
Ánh mắt ấy, dường như chưa ý thức được nỗi đau người lớn phải trải qua. Ánh mắt ấy, dường như chỉ có niềm hy vọng - niềm hy vọng vào tương lai đang nảy mầm phía trước từ chính những ngôi nhà vững chãi hôm nay...
Ánh mắt ấy, dường như chưa ý thức được nỗi đau người lớn phải trải qua. Ánh mắt ấy, dường như chỉ có niềm hy vọng - niềm hy vọng vào tương lai đang nảy mầm phía trước từ chính những ngôi nhà vững chãi hôm nay...
nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ, Trấn Yên tổ chức mừng thọ người cao tuổi đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Nghĩa Lộ, Trấn Yên tổ chức mừng thọ người cao tuổi đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, phường Nghĩa Lộ và xã Trấn Yên đã tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với người cao tuổi và lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Kính lão trọng thọ” của dân tộc.

Anh Hà Ngọc Sơn (thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái) nỗ lực hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích.

"Người hùng" Hà Ngọc Sơn dũng cảm cứu 6 người thoát nạn trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Tối 21/02, từ lán trại trên hồ Thác Bà, anh Hà Ngọc Sơn (thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái) nghe thấy tiếng va chạm lớn trên hồ. Dự cảm về điều chẳng lành, anh điều khiển thuyền máy một mình lao ra hiện trường và lần lượt cứu được 6 người thoát chết trong gang tấc.

Hơn 1.000 ca cấp cứu trong 8 ngày Tết, tai nạn do pháo nổ tự chế gia tăng

Hơn 1.000 ca cấp cứu trong 8 ngày Tết, tai nạn do pháo nổ tự chế gia tăng

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay (8 ngày), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp cấp cứu. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 200 ca, trong đó phần lớn là tai nạn giao thông. Một trường hợp chết não đang được hội chẩn, tiến hành lấy-ghép đa tạng cứu sống nhiều bệnh nhân khác. 

Xuân của niềm tin

Xuân của niềm tin

Mùa xuân mang theo niềm hy vọng, niềm vui và những đổi thay tích cực trên khắp mọi miền đất nước. Trong nhịp chuyển mình của đất trời khi xuân về, ngành y tế Lào Cai bước vào mùa xuân của niềm tin và những khởi sắc. Mùa xuân ấy được vun đắp từ những công trình y tế khang trang, hiện đại, từ sự đầu tư bài bản cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, với khát vọng chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng toàn diện, nhân văn hơn.

Miền Bắc sắp bước vào cao điểm nồm ẩm, mưa phùn kéo dài trong tháng 3

Miền Bắc sắp bước vào cao điểm nồm ẩm, mưa phùn kéo dài trong tháng 3

Bước sang tháng 3, thời tiết miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng rõ rệt của giai đoạn giao mùa, với đặc trưng là nồm ẩm, mưa phùn và sương mù xuất hiện trên diện rộng. Theo dự báo, các hình thái thời tiết này sẽ hoạt động mạnh và kéo dài nhiều ngày, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, giao thông và sản xuất của người dân.

Cầu phao Đoan Hùng phục vụ hơn 76.000 lượt người và phương tiện dịp Tết

Cầu phao Đoan Hùng phục vụ hơn 76.000 lượt người và phương tiện dịp Tết

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, yêu cầu khẩn trương lắp đặt cầu phao qua sông Lô để phục vụ Nhân dân đi lại trước Tết Nguyên đán, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm an toàn giao thông.

Bát Xát: Gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ

Bát Xát: Gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ

Ngay trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, cộng đồng người Dao đỏ tại xã Bát Xát đã tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm bảo tồn chữ Nôm Dao và nghi lễ truyền thống, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và tạo nguồn lực phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

fb yt zl tw