Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Nơi các anh đến

Nơi các anh đến

Không tiếng súng, không đối tượng tội phạm nhưng mặt trận mà những chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Lào Cai phải đối mặt, đấu tranh không kém phần gian nan, nguy hiểm.

Những ngày giáp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, khi nhà nhà, người người tất bật chuẩn bị, mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón tết thì tại đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh), công tác thường trực và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vẫn diễn ra như thường nhật. Do đặc thù công việc, cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH tham gia ứng trực tại đơn vị 24/24 giờ trong những ngày tết.

4.png
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lào Cai tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tuy vậy, ở đây, họ cũng tự tay chuẩn bị hoa đào, cây quất tươm tất, gửi gắm vào đó niềm mong ước bình an cho mọi người, mọi nhà. Với những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH, đón tết xa nhà đã trở thành nếp quen, họ coi đó là điều bình thường, bởi đảm bảo an toàn cho Nhân dân mới là điều quan trọng nhất.

5.png

Hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực PCCC và CNCH, số lần Thượng tá Bùi Mạnh Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đón giao thừa cùng gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong câu chuyện, Thượng tá Bùi Mạnh Thắng bồi hồi kể lại một trong những lần trực tết đáng nhớ của mình cùng các chiến sĩ ở đơn vị: “Đó là thời điểm giáp tết Nguyên đán năm 2010, tôi đang là Đội trưởng Đội công tác phòng cháy. Hôm đó đã xảy ra đám cháy rừng thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, trên địa phận huyện Sa Pa (nay là thị xã Sa Pa). Thời tiết hanh khô cộng với gió lớn khiến đám cháy nhanh chóng bùng lên, lửa cháy ngùn ngụt và lan ra diện rộng. Lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lào Cai đã huy động khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác dốc hết sức mình tham gia khống chế và chữa cháy. Sau 5 ngày căng sức chiến đấu với “giặc lửa”, ngày 12/2/2010 đám cháy được dập tắt hoàn toàn”. Đây cũng là vụ cháy diễn ra trong khoảng thời gian lâu nhất tại khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên với diện tích thiệt hại lên tới hàng nghìn héc-ta rừng.

Đi làm nhiệm vụ chữa cháy trong nhiều ngày liên tiếp khiến nhiều anh em, đặc biệt là chiến sĩ trẻ gần như kiệt sức. Nhưng chúng tôi luôn động viên nhau vượt mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tá Bùi Mạnh Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh).

1.png

Đó còn là những lần tác nghiệp trong thiếu thốn cả về nơi ăn, chốn nghỉ... Cán bộ, chiến sĩ không có nước tắm rửa, thậm chí mặc nguyên quần áo ướt sũng kèm bùn đất nặng trịch vài ngày liền, ăn ngủ gần các khu vực sạt lở, hiện trường lũ quét... Khó khăn, vất vả, hiểm nguy là vậy nhưng họ, kể cả những chiến sĩ trẻ trong lực lượng PCCC và CNCH (Công an tỉnh) chưa từng mảy may suy nghĩ từ bỏ, ngược lại tiếp thêm động lực dấn thân với nghề.

img-9027.png

Hạ sĩ Lưu Đức Toàn bộc bạch: “Sự gan dạ, tinh thần xung phong đi trước của chỉ huy, cán bộ đơn vị đã trở thành tấm gương cho những người lính trẻ như tôi học tập, noi theo và có đủ can đảm để làm tốt nhiệm vụ “lính 114”. Tôi tự hào về công việc, nhiệm vụ đang làm. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, tôi không có nhiều suy nghĩ trong đầu, chỉ mong mọi người bình an, giúp được càng nhiều người càng tốt”.

Chữa cháy không chỉ đơn thuần là phun nước, xả bọt để dập tắt đám cháy. Nếu không đánh giá được chi tiết, toàn diện về đám cháy, chỉ một chút sơ sảy cũng có thể ảnh hưởng đến các công trình, gây nguy hiểm cho người dân và chính những người lính đang làm nhiệm vụ, bởi vậy người lính phải phản ứng nhanh, chủ động phương án, linh hoạt trong mọi tình huống.

2.png

Thượng úy Nguyễn Văn Mạnh, Phó Đội trưởng Đội PCCC và CNCH khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) tỏ bày: “Từ lúc bắt đầu tiếp nhận thông tin báo cháy đến khi lên xe, chúng tôi chỉ có 90 giây để hoàn thành các khâu chuẩn bị. Do đó, khi nghe điện thoại báo cháy vang lên, người trực ban sẽ phải xử lý thông tin ngay lập tức, như hỏi lại người báo là cháy ở đâu? Cháy cái gì? Chất cháy là gì?… để đội chữa cháy chuẩn bị thiết bị chữa cháy nhanh và chuẩn xác nhất. Và tất nhiên, mọi thứ từ con người đến phương tiện phải luôn trong tư thế sẵn sàng”.

3.png

Không chỉ có nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, các chiến sĩ còn luôn sẵn sàng lên đường tham gia ứng cứu người dân trong các tình huống nguy hiểm như sạt lở đất, lũ quét và tai nạn… Điển hình như vụ cháu bé bị rơi từ tầng 2 xuống và mắc kẹt giữa khe hở của 2 căn nhà xây trên đường Hàm Nghi, phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) xảy ra vào ngày 13/1/2023. Sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức, 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh đã có mặt tại hiện trường, xác định vị trí cháu bé mắc kẹt chỉ là khoảng không gian có bề rộng 25 cm, không hề có lối thoát hiểm, cháu bé cũng không thể di chuyển, khóc rất nhiều. Các lực lượng đã cố gắng trấn an tinh thần cháu bé, đồng thời lên phương án giải cứu. Phương án cuối cùng được đưa ra đó là khoan đục, cắt tường nhà, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé. Sau gần 30 phút tính toán kỹ lưỡng, sử dụng đồng bộ các phương tiện cứu nạn, cứu hộ, cháu bé đã được giải cứu thành công trong sự cảm phục của người dân xung quanh.

6.png

Những vụ việc đã qua khá lâu, có thể nhiều người không còn nhớ nhưng ngoài những vụ việc kể trên, từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dập tắt 23 đám cháy xảy ra tại các địa bàn trong tỉnh; tham gia cứu nạn, cứu hộ 33 vụ… Những chiến công đã góp phần giảm thiểu thiệt hại từ các vụ cháy, sự cố xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh công tác chữa cháy và CNCH, một trong những mặt công tác cũng được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung đẩy mạnh đó là phòng ngừa, ngăn chặn từ gốc những nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì đến từng hộ gia đình, tổ dân phố, trường học... để tuyên truyền kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC và CNCH cho người dân, giúp người dân hiểu và chủ động phòng ngừa, biết thoát nạn khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

7.png
Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tổ chức diễn tập, tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng PCCC.

Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH không thể đo đếm. Họ có thể ăn không trọn bữa, ngủ không trọn giấc nhưng luôn nỗ lực thực hiện tròn mọi nhiệm vụ được giao. Bằng sự nỗ lực, những năm qua. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH là đơn vị luôn trong “tốp đầu” về phong trào thi đua của Công an tỉnh Lào Cai. Đó chính là những thành quả, phần thưởng cao quý, là động lực tiếp thêm sức mạnh để những người lính mang trên mình quân phục người cảnh sát PCCC và CNCH, tiếp tục cống hiến, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

9.png

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy

Từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy

Thời gian qua, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống ma túy, đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ an ninh trật tự, các dòng họ, họ giáo và khu dân cư tự quản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang thăm hỏi và tặng quà các gia đình trên địa bàn xã Việt Hồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang thăm, tặng quà tại xã Việt Hồng dịp 30/4

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chiều 27/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân trên địa bàn xã Việt Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 27/4/2026, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82).

Bài cuối: "Bồi đắp" niềm tin từ cơ sở

Những “lá chắn thép” bảo vệ Đảng trong kỷ nguyên vươn mình Bài cuối: "Bồi đắp" niềm tin từ cơ sở

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, việc giữ vững niềm tin của Nhân dân trở thành yêu cầu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực tiễn tại Lào Cai cho thấy, niềm tin ấy không phải là khái niệm trừu tượng, mà được bồi đắp từ những hành động cụ thể, từ cơ sở, thông qua vai trò nòng cốt của chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn, bản.

Điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội Cựu chiến binh xã Sơn Lương đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong nhiều phong trào thi đua yêu nước. Các hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong Dụ Thượng khai mở tiềm năng từ nghị quyết

Phong Dụ Thượng khai mở tiềm năng từ nghị quyết

Từng là xã đặc biệt khó khăn, Phong Dụ Thượng đang chuyển mình rõ nét với những đồi quế phát triển theo hướng hàng hóa, mô hình nuôi cá nước lạnh và du lịch cộng đồng bước đầu hình thành. Sự đổi thay không đến từ những chủ trương mới, mà từ cách làm quyết liệt, linh hoạt, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sát dân, sát thực tiễn, qua đó từng bước đánh thức tiềm năng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng tiếp xã giao đoàn công tác Campuchia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng tiếp xã giao đoàn công tác Campuchia

Ngày 26/4, tại Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh (phường Cam Đường), đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác Campuchia do ngài Lam Chea - Bộ trưởng phụ trách Ban Thư ký Nhà nước về công tác biên giới Campuchia làm trưởng đoàn.

Bài 1: Trên tuyến đầu của “trận địa không tiếng súng”

Những “lá chắn thép” bảo vệ Đảng trong kỷ nguyên vươn mình Bài 1: Trên tuyến đầu của “trận địa không tiếng súng”

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Nhiệm vụ này được ví như “mặt trận không tiếng súng” - nơi ấy có những chiến sĩ tuyến đầu, đi trước mở đường, định hướng kịp thời, trang bị những "lá chắn" bảo vệ Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, nói chuyện với người dân tại Đền Hùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, nói chuyện với người dân tại Đền Hùng

Hôm nay, 26/4, trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại đây. Báo và Phát thanh - Truyền hình Lào Cai trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung buổi nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chi bộ 4 tốt - Nòng cốt đưa phong trào thi đua ở cơ sở lan tỏa

Chi bộ 4 tốt - Nòng cốt đưa phong trào thi đua ở cơ sở lan tỏa

Nhờ tinh thần tiên phong và trách nhiệm gương mẫu, những chi bộ 4 tốt đã trở thành “ngọn cờ đầu” trong các phong trào thi đua ở địa phương. Từ xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hộ, giảm nghèo đến triển khai các hoạt động văn hóa - xã hội, các chi bộ không chỉ tổ chức thực hiện hiệu quả mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy sự tự nguyện tham gia và gắn kết sâu sắc trong cộng đồng dân cư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

Đúng 7 giờ sáng 26/4/2026 (tức mùng 10/3 Âm lịch) - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Như cây một cội, như con một nhà

Như cây một cội, như con một nhà

Hôm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta, trong tâm thức mỗi người dân đất Việt, tình đoàn kết "như cây một cội, như con một nhà" đã trở nên thiêng liêng, trở thành truyền thống quý báu của dân tộc.

Khơi thông nội lực để phát triển

Hạnh Phúc: Khơi thông nội lực để phát triển

Xã Hạnh Phúc - cái tên gợi lên khát vọng về cuộc sống ấm no đang trở thành điển hình về huy động sức dân để phát triển kinh tế - xã hội. Không còn thụ động chờ đợi những chương trình, dự án, người dân nơi rẻo cao này đã biến nội lực thành “chìa khóa” để thoát nghèo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại thành phố Đà Nẵng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại thành phố Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

fb yt zl tw