Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Nghẹn lòng hình ảnh bé mồ côi vì bố mẹ bị vùi lấp do sạt lở

Nghẹn lòng hình ảnh bé mồ côi vì bố mẹ bị vùi lấp do sạt lở

Ngày 17/9 là tết Trung thu, thế nhưng thật đau lòng, đó lại là ngày bà con, họ hàng tổ chức lễ tang bố và mẹ của bé Nguyễn Ánh Thủy 2,5 tuổi ở thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn.

Một ngày sau lễ an táng, chúng tôi tới nhà bé Thủy, không khí tang thương, đau buồn vẫn còn đó. Trong ngôi nhà nhỏ có bà con lối xóm và các cơ quan đoàn thể tới động viên 2 bà cháu. Ngay bên ban thờ khói hương, bé Nguyễn Ánh Thủy cầm chiếc đèn lồng trung thu bật bài nhạc vui cười thích thú. Cô bé quá nhỏ để biết được thế nào là mất mát, đau thương, là vĩnh viễn không còn được gặp lại bố mẹ và cũng không còn được bố mẹ ôm vào lòng chăm sóc, yêu thương. Hình ảnh ấy khiến ai có mặt cũng xót xa.

IMG_9433.jpeg
IMG_9429.jpeg
Bé Thủy thích thú khi nhận quà trung thu.

Vụ sạt lở ngày 10/9 vùi lấp nhà điều hành Nhà máy thủy điện Đông Nam Á, xã Nậm Lúc (Bắc Hà) khiến 5 người tử vong. Trong số đó có bố và mẹ của bé Thủy là anh Nguyễn Trọng Sơn (sinh năm 1995) và chị Lò Thị Hằng (sinh năm 2002).

Thi thể chị Hằng được tìm thấy ngay sau ngày sạt lở, còn anh Sơn 6 ngày sau (15/9) mới được tìm thấy. Gia đình đã mất hơn 1 tuần lên Nậm Lúc, vượt qua nhiều đoạn đường sạt lở, nguy hiểm, để tìm và đón được anh chị về xã Khánh Yên Hạ làm lễ an táng theo phong tục của địa phương. Từ ngày biết tin vợ chồng anh Sơn mất, ngôi nhà nhỏ luôn có những tiếng gào khóc xé lòng.

IMG_9454.jpeg
IMG_9367.jpeg
Thủy sống cùng bà nội năm nay đã 69 tuổi.

Vợ chồng anh Sơn sống cùng mẹ là bà Hà Thị Độ, năm nay gần 70 tuổi trong ngôi nhà 3 gian đã xuống cấp được xây dựng cách đây 40 năm. Vì thấy nhà không được an toàn, mối mọt, mái dột nát có nguy cơ sập đổ nên anh chị đã mượn nhà của anh em và chuyển đến ở nhờ.

Ngồi bên ban thờ hương khói nghi ngút của con trai út và con dâu, khuôn mặt bà Độ vô hồn, đôi mắt trũng sâu hốc hác bởi nhiều ngày khóc cạn khô nước mắt: “Sơn là con trai út, đi làm tại thủy điện cách nhà cả trăm cây số. Hơn 1 tháng trước, vợ Sơn xin đi làm cùng. 2 vợ chồng bảo với tôi là cố gắng đi làm để tiết kiệm tiền làm một ngôi nhà mới, không ngờ các con lại cùng đi mãi mãi”.

IMG_9382.jpeg
Chị Phiên nhiều lần ngất vì xót thương các em và cháu.

Chị Vi Thị Phiên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Khánh Yên Hạ, bác dâu của cháu Thủy nhìn cháu nhỏ vô tư vui đùa, tíu tít nói cười lại càng nghẹn lòng xót xa. “Hôm qua cả nhà lo làm lễ an táng cho bố mẹ cháu nên không ai nhớ gì đến tết Trung thu. Sáng sớm nay, các cô giáo đến tặng Thủy quà và đèn lồng, cháu rất thích. Cháu chưa hiểu gì về việc bố mẹ đã mất, hằng ngày bố mẹ đi làm xa nên cháu cũng ít khi đòi bố mẹ. Mỗi ngày em dâu tôi đều gọi video về nhà để gặp con. Mẹ cháu hôm trước còn hứa với Thủy, mẹ sẽ sớm về nhà với con, vậy mà…” chị Phiên khóc nấc khi nói đến vợ chồng người em chú và em dâu xấu số.

“Mẹ hứa sẽ sớm về nhà với con”, không thể ngờ mẹ và bố lại về sớm như vậy nhưng lần trở về này, bé Thủy lại không thể được bố mẹ ôm ấp yêu thương nữa. Trên ban thờ tạm của bố mẹ có hoa quả, bánh kẹo, cô bé chỉ tay thích thú, khoe với mọi người vì nhiều đồ trong nhà. Ngồi vào lòng bà chơi trò làm bác sỹ khám bệnh rồi lại tập xếp đồ chơi loanh quanh gian nhà nhỏ bên cạnh ban thờ bố mẹ. Sự vô tư hồn nhiên của cô bé càng khiến người thân đau xé lòng.

IMG_9356.jpeg
Bức ảnh bé Thủy chụp cùng bố và mẹ.

Chị Phiên cũng cho biết thêm: “Từ ngày biết bố mẹ cháu mất, bà nội dạy bé Thủy gọi các bác là bố, mẹ. Cháu vẫn chưa quen gọi đâu, nhưng chúng tôi cứ xưng bố Thành, mẹ Loan, mẹ Phiên… để con cũng được cảm gọi bố, gọi mẹ như các bạn khác. Nhưng mà làm sao mới bù đắp được sự mất mát này cho cháu đây”.

IMG_9357.jpeg
IMG_9358.jpeg
Cô bé vô tư chưa hiểu về sự mất mát.

Hoàn cảnh thương tâm của cháu Thủy rất cần sự quan tâm, động viên và ủng hộ của mọi người để cuộc sống 2 bà cháu bớt khó khăn. Mọi sự chung tay, ủng hộ cho cháu Nguyễn Ánh Thủy có thể gửi về địa chỉ: Chị Vi Thị Phiên, STK 8809215042999 (Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Agribank Chi nhánh Văn Bàn), số điện thoại: 0967729187. Hoặc các nhà hảo tâm quan tâm đến cháu Thủy có thể đến trực tiếp tại gia đình bà Hà Thị Độ tại thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn. Hoặc liên hệ ông Nguyễn Văn Thiểm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Khánh Yên Hạ, điện thoại: 0399166927.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nhà giáo tận tụy và giàu nghị lực

Nhà giáo tận tụy và giàu nghị lực

Ở Trường Tiểu học Trần Phú, xã Lục Yên, câu chuyện về cô Hiệu trưởng - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kim Thanh luôn được nhắc đến bằng sự trân trọng và cảm phục. Lạc quan vượt qua bạo bệnh, cô Kim Thanh đã truyền cảm hứng về ý chí kiên cường để tiếp tục hành trình mang kiến thức đến với các thế hệ học trò.

Dạy trẻ đặc biệt bằng cả trái tim

Dạy trẻ đặc biệt bằng cả trái tim

Nuôi dưỡng và dạy trẻ đặc biệt là hành trình rất vất vả. Nhờ sự đồng cảm, tình yêu thương mà nhiều giáo viên đã vượt qua khó khăn, đồng hành giúp các em nhỏ kém may mắn có cơ hội hoà nhập cuộc sống.

Gian nan “gieo chữ” trên núi Láo Vàng

Gian nan “gieo chữ” trên núi Láo Vàng

Láo Vàng - chỉ cái tên thôi đã khiến người ta hình dung về một vùng đất xa xôi, heo hút. Quả thực, ai đã đến Láo Vàng rồi đều thật khó quên thôn người Dao đỏ nằm chênh vênh trên sườn núi xa xôi, khó khăn nhất của xã Phìn Ngan cũ, nay là xã Bát Xát. Vậy nhưng, ở nơi ấy, có điểm trường mầm non trong ngôi nhà tạm quây bằng tôn, ngày ngày các cô giáo vẫn lên lớp dạy trẻ những con chữ đầu đời.

Khát vọng chuyển đổi số của giáo dục vùng cao

Khát vọng chuyển đổi số của giáo dục vùng cao

Hiện nay, công tác chuyển đổi số trong giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ ở tất cả các địa phương. Tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vượt lên mọi khó khăn, cách trở, các thầy cô giáo vẫn kiên trì học hỏi, chủ động tìm cách kết nối, đưa học trò chạm vào thế giới số ngay từ ngưỡng cửa trường làng.

Bảo vệ người yếu thế trên không gian mạng

Bảo vệ người yếu thế trên không gian mạng

Không gian mạng là môi trường quan trọng thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội nhưng cũng là nơi các tổ chức tội phạm công nghệ cao tận dụng để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là nhóm người yếu thế như người cao tuổi, trẻ em.

Mưa lũ khiến 85 nhà hư hỏng, 20.454 nhà ngập tại khu vực miền Trung

Mưa lũ khiến 85 nhà hư hỏng, 20.454 nhà ngập tại khu vực miền Trung

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 11 giờ ngày 19/11, mưa lũ đã làm 85 nhà hư hỏng, 20.454 nhà ngập, tăng 6.695 nhà ngập so với sáng 18/11. Hiện các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã di dời, sơ tán 5.634 hộ/15.798 người.

Học sinh Việt Nam giành huy chương vàng và bạc tại chung kết học thuật Quốc tế

Học sinh Việt Nam giành huy chương vàng và bạc tại chung kết học thuật Quốc tế

Tại chung kết World Scholar’s Cup 2025 (WSC) – Tournament of Champions, diễn ra tại Đại học Yale, Hoa Kỳ với sự tham gia của hơn 2.500 thí sinh ưu tú đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, đoàn học sinh FPT Schools tiếp tục làm rạng danh nền giáo dục Việt Nam, khi xuất sắc giành tổng cộng 20 huy chương gồm 2 huy chương Vàng và 18 huy chương Bạc.

Để chợ phiên vùng cao trở thành điểm hẹn của du khách

Để chợ phiên vùng cao trở thành điểm hẹn của du khách

Là tỉnh vùng cao có nhiều chợ phiên mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, những năm qua du lịch Lào Cai ngày càng phát triển, trong đó loại hình du lịch chợ phiên thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước tham gia. Tuy nhiên, một số chợ phiên đang gặp khó khăn về giao thông, quy hoạch khuôn viên chợ, công tác vệ sinh môi trường... Đó là các vấn đề cần sớm được giải quyết để mỗi chợ phiên vùng cao trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

“Gánh” con chữ, “gieo” ước mơ cho trẻ

“Gánh” con chữ, “gieo” ước mơ cho trẻ

"Nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn theo nghề giáo và vẫn sẵn sàng đến với những điểm trường khó khăn như ở bản Lùng Cúng”. Tâm sự của cô giáo trẻ Hoàng Thị Duyên, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Dù gian nan, Duyên cùng các cô giáo cắm bản vẫn sẽ ở đó, nơi bản nhỏ xa xôi này, “gánh” từng con chữ, “ươm” những ước mơ xây đắp tương lai tươi sáng của những đứa trẻ vùng cao.

fb yt zl tw