Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News

Mùa hè “không nghỉ”

Mùa hè (1000 × 2000 px) (4).jpg

Sau kết thúc học kỳ 2, hoàn thành sổ sách, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Sa Pa (thị xã Sa Pa) lại bắt tay vào vệ sinh, tu sửa tường rào, kê lại bàn ghế, chỉnh trang các bảng hiệu, chăm sóc cây cảnh… Thầy giáo Dương Xuân Chính, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thầy cô hằng ngày vốn chỉ cầm phấn, bút, dạy học thì nay trở thành thợ hàn, thợ xây, tự trang trí, sơn sửa. Mặc dù đang là dịp nghỉ hè nhưng các thầy cô đều vui vẻ, phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc. Với giáo viên, trường học là ngôi nhà thứ 2 nên tất cả đều muốn được đóng góp công sức cho trường thêm “xanh - sạch - đẹp”, chuẩn bị đón năm học mới…

2.jpg

Mùa hè đối với các thầy cô giáo Trường Tiểu học Bắc Cường (thành phố Lào Cai) lại là chuỗi hoạt động sôi nổi cùng học sinh. Đó là những lớp học nền nếp cho học sinh lớp 1 và các hoạt động giáo dục kỹ năng, thực hành trải nghiệm cho học sinh lớp 2, 3, 4, 5 hoặc tổ chức trại hè tiếng Anh…

Có những ngày, chúng tôi ở trường từ sáng đến 7 giờ tối để chuẩn bị cho chương trình trại hè tiếng Anh. Người căng phông, người chuẩn bị công cụ thực hành, người lên chương trình tổ chức trò chơi… Tất cả với mong muốn đem lại hoạt động hè bổ ích cho học sinh

Cô giáo Trần Thị Minh Chung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Cường.

Qua các hoạt động, học sinh được rèn luyện, trải nghiệm, nâng cao kỹ năng sống, phát huy năng lực, sở trường. Đây cũng là sân chơi giúp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội ở học sinh. Mặt khác, nhiều hoạt động phải huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia đã góp phần tăng tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

1.jpg

Ngoài ra, để đáp ứng tốt yêu cầu chương trình giáo dục mới, giáo viên các trường tích cực tham gia tập huấn, bồi dưỡng trong thời gian hè. Nhiều thầy cô giáo còn tranh thủ thời gian nghỉ trau dồi kỹ năng, phương pháp giảng dạy mới để mang tới cho học sinh những giờ học sinh động, hấp dẫn.

Kết thúc năm học 2022 - 2023, cô giáo Nguyễn Thị Thủy, Trường PTDT bán trú THCS Pa Cheo (huyện Bát Xát) cùng các giáo viên nhà trường lại tất bật với công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. “Ngoài tập huấn về sách giáo khoa Ngữ văn 8, tôi còn được tập huấn các hoạt động trải nghiệm trong trường học để phục vụ nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội. Nhờ lớp tập huấn, tôi làm quen được với nội dung, cách trình bày của sách giáo khoa mới nên sẽ không bỡ ngỡ khi thực hiện giảng dạy trong năm học” - cô giáo Thủy bộc bạch.

3.jpg

Vừa bước vào hè, thầy giáo Phạm Ngọc Chỉ, Trường Tiểu học Lao Chải (thị xã Sa Pa) đã xây dựng cho bản thân kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và năng lực sư phạm. Trước mắt, thầy tham gia khóa học ngắn hạn về dạy học thiết kế trò chơi học tập trên PowerPoint và E-learning. Thầy giáo Chỉ tâm sự: Tôi muốn ứng dụng công nghệ thông tin và một số hiệu ứng vào bài giảng để tiết học thêm sinh động, hấp dẫn. Ngoài ra, tôi sẽ tận dụng thời gian nghỉ hè để tham gia các khóa tập huấn ngắn ngày hoặc chương trình tọa đàm, hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học. Mặc dù mất thời gian nhưng bù lại, bản thân sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia và đồng nghiệp.

4.jpg

Gần 3 tháng hè với giáo viên không mấy khi trọn vẹn bởi các hoạt động giáo dục vẫn diễn ra. Với trách nhiệm của mình, các thầy cô giáo luôn sẵn sàng sắp xếp công việc gia đình để đảm nhiệm mọi nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần trách nhiệm với trường lớp và học trò.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Si Ma Cai - cái tên vang vọng bí ẩn, sự kiên cường, pha chút bỡ ngỡ của miền đất nơi phên giậu Tổ quốc. Nhắc đến Si Ma Cai là nhắc đến sương mù bảng lảng trên triền núi đá, đường biên giới uốn lượn giữa mây ngàn, vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

fb yt zl tw