Chúng tôi đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Bóng, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Gạt đi những mất mát, hai mẹ con chị đang từng bước xây dựng cuộc sống mới tại khu tái thiết. Với nguồn nước dồi dào, chị có thể yên tâm cho sinh hoạt hằng ngày. “Nguồn nước lúc nào cũng ổn định, trong sạch. Với chúng tôi, đây thực sự là điều quý giá sau những ngày tháng khó khăn”, chị Bóng tâm sự.

Tương tự là gia đình anh Sùng Seo Vứ, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc. Nguồn nước sạch được cung cấp miễn phí, giúp anh có điều kiện chăm lo cho cuộc sống tốt hơn.
Anh Vứ chia sẻ: “Không biết chúng tôi sẽ được sử dụng nước miễn phí đến bao giờ nhưng sau này có thu phí, tôi cũng sẵn sàng đóng góp. Ở làng cũ, chúng tôi chỉ dùng nước ngầm, khe suối, nay được dùng nước lọc sạch, chúng tôi rất vui mừng”.

Ít ai biết rằng, hành trình để đưa nước sạch đến với bà con vùng lũ rất gian nan. Nguồn nước sạch mà người dân thôn Nậm Tông đang sử dụng cách khu tái thiết hơn 5 km đường rừng. Hành trình đi tìm nguồn nước cho khu tái thiết thôn Nậm Tông, anh Trịnh Tiến Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai phải cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên đã đi sâu vào rừng để tìm nguồn nước đảm bảo sử dụng lâu dài. Thiên tai đi qua để lại những “vết cắt” lớn, xé toạc từng dãy núi khiến đường đi tìm mạch nguồn trở nên nguy hiểm, vô cùng khó khăn.
“Chúng tôi phải đi khảo sát nhiều ngày, nhiều địa điểm khác nhau; đồng thời, nghiên cứu kỹ nguồn nước và địa hình để đưa ra phương án xây lắp sao cho phù hợp, đảm bảo dẫn nước an toàn ở mức cao nhất”, anh Hùng chia sẻ.
Trước khi trạm cấp nước chính thức vận hành, Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai đã phải khẩn trương tìm phương án cấp nước tạm thời, giúp hơn 70 hộ dân vùng lũ thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng có nước hợp vệ sinh ngay tại nơi tạm cư.
Đặc biệt, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai phối hợp cùng Đoàn xã Phúc Khánh triển khai công trình thanh niên “Cấp nước đồi Sim” tại khu tạm cư Làng Nủ vào ngày 18/9/2024. Một đường ống dài hơn 1 km dẫn nước từ khe suối trên dãy núi Con Voi nhanh chóng được lắp đặt.

Việc cấp nước là rất cần thiết, cấp bách, vì vậy, các đội hình tình nguyện đã nhanh chóng được thiết lập, cùng hợp sức làm bể dẫn nước tạm thời, trạm bơm và hệ thống lọc khẩn cấp để kịp thời đưa nước về.
Chị Trần Thị Kiều Anh, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai chia sẻ: “Dù yêu cầu tiến độ khắt khe nhưng vẫn phải đảm bảo kỹ thuật, dẫn nước đạt công suất tối đa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho hơn 30 hộ dân. Với tinh thần tương thân, tương ái và nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi đã hoàn thành công trình sau 1 ngày và kịp thời cấp nước cho người dân dọn về khu tạm cư vào ngày hôm sau”.

Sau khi hoàn thành việc cấp nước tạm thời, đội ngũ cán bộ, công nhân của công ty lại tiếp tục thi công hệ thống cấp nước sạch cho 3 khu tái thiết. Công việc càng thêm áp lực khi thời gian gấp rút, thời tiết khắc nghiệt, đường sá hiểm trở, chia cắt.
Tuy nhiên, với nỗ lực cao nhất, đến giữa tháng 12/2024, toàn bộ công trình cấp nước ở Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng đã hoàn thành, vận hành trước 1 tuần trước khi khánh thành cả 3 ngôi làng vào ngày 22/12/2024.
Đặc biệt, toàn bộ kinh phí xây dựng hệ thống nước sạch tại Làng Nủ, Nậm Tông lên tới hơn 3,5 tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa. Với tinh thần cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vùng lũ, Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai phối hợp với Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Chi hội Cấp thoát nước miền Bắc hỗ trợ vốn đầu tư và thi công miễn phí hệ thống cấp nước công suất 300 m3/ngày dành tặng bà con vùng lũ Làng Nủ.
Đối với khu tái thiết thôn Nậm Tông, Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai phối hợp cùng Công ty Cổ phần Cúc Phương (Hà Nội) và Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam triển khai thực hiện.
Còn khu tái thiết thôn Kho Vàng do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai hỗ trợ nhân lực và kỹ thuật xây lắp, vận hành. Cùng với đó, công ty còn hỗ trợ lắp đặt hệ thống cung cấp nước, đảm bảo cung ứng nước trong suốt quá trình triển khai, xây dựng 3 khu tái thiết.

Việc cấp nước sạch cho người dân vùng lũ đã góp phần quan trọng trong hành trình hồi sinh Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng, giúp họ vững vàng bước tiếp trên một hành trình mới. Hành trình đưa nước sạch về vùng thiên tai không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay kỹ thuật, mà còn là câu chuyện của lòng nhân ái và niềm hy vọng tái sinh sau những mất mát, đau thương.