Trải qua bao thăng trầm, đến nay, phường Cốc Lếu đã chuyển mình mạnh mẽ, dần khẳng định vị thế phường trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và đối ngoại của thành phố Lào Cai.
Cốc Lếu hôm nay.
Tiền thân là 1 trong 5 tiểu khu chính của thị xã Lào Cai, được thành lập từ năm 1991 với 1,18 km2 và khoảng 300 nhân khẩu. Ngày 3/6/1993, phường Cốc Lếu chính thức được thành lập theo Nghị định số 31 của Chính phủ về việc thành lập các phường thuộc thị xã Lào Cai.
Từ ngày 1/3/2020, địa giới hành chính phường Cốc Lếu được điều chỉnh mở rộng theo Nghị quyết số 896 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau điều chỉnh, phường Cốc Lếu có diện tích tự nhiên là 2,93 km2, rộng gấp 2,5 lần diện tích ban đầu, dân số tăng 2 lần so với trước lúc sáp nhập và là phường có dân số đông nhất thành phố. Tốc độ phát triển kinh tế của phường Cốc Lếu luôn tăng trưởng ổn định và ở mức cao, thu ngân sách nhà nước đứng ở top đầu của thành phố, 99% là thu bền vững.
Phường Cốc Lếu có 6.149 hộ với 21.485 nhân khẩu, cư trú ở 36 tổ dân phố, trong đó có 2.960 cơ sở kinh doanh, 106 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; thu nhập bình quân người dân đạt xấp xỉ 120 triệu đồng/năm.
Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư, nâng cấp, công tác chỉnh trang đô thị được triển khai bài bản. 63/63 tuyến phố trên địa bàn được thành phố công nhận tuyến phố văn minh, trong đó có 5 tuyến phố đạt tuyến phố kiểu mẫu. Cốc Lếu phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025.
Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển đa dạng, phong phú và rộng khắp; hệ thống các thiết chế văn hóa không ngừng được hoàn thiện, 100% khu dân cư có nhà văn hóa; 100% khu dân cư thành lập được các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao hoạt động hiệu quả. Hằng năm,100% tổ dân phố, trên 98% gia đình, hơn 95% cơ quan đạt văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, phường Cốc Lếu luôn duy trì và nâng cao chất lượng bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế. Công tác giáo dục - đào tạo luôn khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu của thành phố, tiên phong, đổi mới và hội nhập. Trên địa bàn hiện nay có 13 trường học, đủ cả 4 cấp học; có 2 trường được thành phố lựa chọn xây dựng trường trọng điểm về chất lượng, giai đoạn 2020 - 2025.
Với những thành tích xuất sắc đạt được trên các lĩnh vực, Nhân dân và cán bộ phường Cốc Lếu được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, điển hình: năm 2017 nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2023 nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và rất nhiều Bằng khen, Cờ thi đua toàn diện và chuyên đề của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh… Đây chính là động lực để Cốc Lếu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và đối ngoại hàng đầu của thành phố, của tỉnh và khu vực.
Mỗi mùa Trung thu về, trong những nếp nhà người Giáy ở thôn Tân Hồng, xã Bát Xát lại dậy hương bánh mới. Giữa nhịp sống hiện đại, bà con nơi đây vẫn gìn giữ cách làm bánh Trung thu truyền thống trên bếp than hồng – nét đẹp văn hoá được trao truyền qua bao thế hệ, góp phần lưu giữ hương vị quê hương.
Khi mặt trời xuống núi, trên công trường tái định cư Sàng Ma Sáo lại rực sáng ánh đèn, các cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân xuyên đêm làm việc. Tất cả cùng chạy đua với thời gian để thực hiện quyết tâm sớm bàn giao nhà cho bà con ổn định cuộc sống.
Những ngày này, đồi hoa sim ở khu vực cổng trời Bắc Hà đang khoe sắc rực rỡ. Những bông sim tím biếc mang vẻ đẹp dịu dàng mà cuốn hút, trở thành tâm điểm thu hút đông du khách đến ngắm hoa và ghi lại khoảnh khắc đẹp.
Từ những ca nô vũ trang ngày đầu thành lập, đến nay lực lượng vũ trang trên biển đã có nhiều máy bay, tàu hiện đại, đa chủng loại, như máy bay thủy phi cơ, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, tàu ngầm Kilo 630, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu phóng lôi, tàu tuần tiễu, tàu săn ngầm, tàu cứu hộ đa năng, tàu vận tải đa năng… đủ khả năng tác chiến hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Đến với Festival “Nghiêng say mùa Thu” 2025, du khách được trải nghiệm nghề làm cốm truyền thống của người dân thôn Na Lo, xã Bắc Hà. Với đồng bào các dân tộc thôn Na Lo, cốm không chỉ là một món ăn, mà còn là một sản phẩm văn hóa, là kết tinh của tình yêu lao động và sự khéo léo. Hạt cốm dẻo thơm không chỉ mang hương vị của lúa non, mà còn thấm đượm cái nắng, cái gió của núi rừng Bắc Hà và tấm lòng hiếu khách, chất phác của người dân thôn Na Lo.
Gần một năm sau trận lũ quét, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại, vượt qua nhiều khó khăn, đồng bào các dân tộc dưới chân núi Ky Quan San (xã Dền Sáng) đã cùng nhau khôi phục sản xuất, hồi sinh những triền ruộng bậc thang.
Theo kế hoạch, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên phải hoàn thành. Tại hai gói thầu số 1 và số 2 đi qua địa bàn tỉnh Lào Cai, các nhà thầu đang tiến hành đồng thời vừa lắp dựng cột vừa thi công kéo dây để đảm bảo tiến độ.
Giữa cái nóng oi ả mùa hè, giới trẻ rủ nhau lên Y Tý (Lào Cai) để "trốn nắng", săn mây, tận hưởng khí hậu mát mẻ và vẻ đẹp hoang sơ giữa đại ngàn Tây Bắc.
Các lực lượng công an, bảo vệ trật tự an ninh cơ sở, bảo vệ các nhà trường... luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Các lực lượng luôn túc trực tại điểm thi, trên từng tuyến đường để hỗ trợ tối đa cho thí sinh, phụ huynh và cán bộ coi thi.
Tiếp sức mùa thi từ lâu đã là hình ảnh đẹp của các đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Tại 27 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, điều dễ nhận thấy là sự năng nổ, nhiệt tình của các tình nguyện viên trong việc trợ giúp thí sinh vượt “vũ môn”. Dù nắng hay mưa, trong những ngày diễn ra kỳ thi, những bóng áo xanh vẫn túc trực ngoài điểm thi để chở “ước mơ hồng” cho hơn 9.100 sĩ tử.
Chiều nay (26/6), các thí sinh bước vào dự thi môn Toán - môn thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là môn thi bắt buộc đối với thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Những tri thức dân gian làm nghề truyền thống của các dân tộc vùng cao Lào Cai đã có từ ngàn đời nay. Trong nhịp sống hiện đại, những tri thức ấy vẫn được đồng bào gìn giữ và lưu truyền, tạo nên nét đẹp độc đáo của mỗi dân tộc.
Giải Vô địch Wushu trẻ toàn quốc 2025 diễn ra tại Lào Cai từ 18 - 23/6 với sự tham gia của gần 600 vận động viên trẻ xuất sắc đến từ 31 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Mời quý vị cùng xem lại những khoảnh khắc đẹp tại giải.
Chỉ còn 3 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ bước vào ngày thi đầu tiên. Thời điểm này, thầy và trò các nhà trường đang dồn sức ôn luyện để sẵn sàng cho kỳ thi.
Từ ngày 1/7/2024, tại các thôn, bản, tổ dân phố trên cả nước được thành lập lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tại Lào Cai, cùng với lực lượng chính là nam giới còn có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, trở thành “cánh tay nối dài” của Công an xã, góp phần giữ bình yên cho mỗi thôn, bản.
Khu tái định cư Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) nằm yên bình giữa những triền đồi tím biếc, đang bước vào mùa hoa sim rực rỡ nhất trong năm. Khung cảnh ấy không chỉ làm say lòng người mà còn mở ra những tiềm năng mới, giúp người dân xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển kinh tế bền vững.
Những ngày này, công trường xây dựng mới Trường THPT Chuyên Lào Cai đang diễn ra sôi động. Hàng trăm kỹ sư, công nhân ngày đêm miệt mài thi công để kịp đưa công trình về đích đúng hẹn, mang đến một ngôi trường hiện đại cho học sinh Lào Cai.
Sáng 07/6, trong khuôn khổ Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà với chủ đề "Nghiêng say vó ngựa cao nguyên" năm 2025 đã diễn ra màn đồng diễn múa gậy sinh tiền tại sân vận động huyện, với sự tham gia của 600 học sinh trên địa bàn, tạo ấn tượng đẹp với người dân và du khách.
Sa Pa hút khách không chỉ bởi khí hậu mát lành quanh năm, mà còn bởi vẻ đẹp chạm đến cảm xúc. Nơi đây có những nếp nhà sàn mộc mạc, ẩn mình giữa vườn cây, hoa lá được chăm chút tỉ mỉ. Không gian nghỉ dưỡng mang đậm bản sắc địa phương, dung dị mà đầy thi vị. Trong nhịp sống chậm rãi ấy, du khách như được trút bỏ mọi bộn bề, lắng nghe chính mình giữa thiên nhiên xanh biếc.