Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Thắp lửa phong trào "Nghìn việc tốt"

Thắp lửa phong trào "Nghìn việc tốt"

Tại Lào Cai, trong phong trào thi đua làm “nghìn việc tốt” đã xuất hiện những tấm gương măng non có tấm lòng nhân ái, “tuổi nhỏ chí lớn” vì cộng đồng. Năm 2023, 7 thiếu nhi được Hội đồng Đội Trung ương vinh danh là “Dũng sỹ nghìn việc tốt”, trong đó 4 bạn có thành tích xuất sắc.

IMG_20230427_105636.jpg
Tại Lào Cai, phong trào thi đua làm “nghìn việc tốt” đã xuất hiện những tấm gương măng non có tấm lòng nhân ái, “tuổi nhỏ chí lớn” vì cộng đồng.
IMG_20230427_084528.jpg

Được bố mẹ, thầy cô giáo dục về tính trung thực, Lê Anh Dũng, học sinh lớp 4A3, Trường Tiểu học thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà) trở thành tấm gương cho các bạn trong lớp, trong trường noi theo. Một hôm, Dũng đến trường sớm để trực nhật, tới cầu thang em nhìn thấy chiếc ví, bên trong có rất nhiều tiền. Dũng đã đứng ở đó rất lâu chờ chủ nhân của chiếc ví quay lại nhưng mãi không thấy nên em đưa cô Tổng phụ trách, nhờ trả lại người mất. “Ngày hôm sau, gia đình em được đón người khách lạ, bác cảm ơn vì nhận lại được chiếc ví của mình. Bác bảo vội đi làm ở xã xa, đưa con đến trường sớm và làm rơi chiếc ví. Bố mẹ nói tự hào vì em đã làm được việc tốt, còn em thấy vui vì mình đã thực hiện theo điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng: Khiêm tốn - thật thà - dũng cảm”.

IMG_20230427_084357.jpg

Nhiều lần nghe cô giáo kể chuyện về các bạn ở vùng cao, vùng khó khăn, Mai Yến Linh, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) ấp ủ dự định đến những nơi đó giúp đỡ các bạn học sinh nghèo. Khi nhà trường phát động phong trào “Lá lành đùm lá rách” ủng hộ học sinh Trường Tiểu học Tân Dương (huyện Bảo Yên), Yến Linh đã tự thu dọn tất cả đồ chơi, quần áo, giày dép, sách truyện, đồ dùng học tập. Những món đồ đó không còn mới nhưng vẫn có thể sử dụng, Yến Linh cẩn thận cất giữ trong thời gian qua. Em vệ sinh, lau rửa để những món đồ đến tay các bạn vẫn như mới và hy vọng sẽ giúp cuộc sống của các bạn vơi bớt khó khăn. “Việc làm nhỏ bé của bản thân có thể mang đến niềm vui cho các bạn khiến em thấy rất là vui”, Yến Linh tâm sự.

IMG_20230427_105420.jpg
Măng non làm việc tốt, đất nước mãi nở hoa.
IMG_20230427_084213.jpg

Bùi Trần Thùy Linh, lớp 9C, Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Lào Cai) có mái tóc dài đen mượt. Linh đã nuôi mái tóc này trong nhiều năm và với em, mái tóc vô cùng quý giá, nhiều lần mẹ bảo cắt ngắn để gội đỡ vất vả nhưng Linh kiên quyết nuôi mái tóc ấy thật dài. Thế rồi một lần cùng mẹ đi siêu thị, em gặp một chị có gương mặt xinh xắn, phúc hậu nhưng không có tóc. Linh hỏi chuyện và biết chị đang phải điều trị ung thư, về nhà em nghĩ mãi về lần gặp gỡ đó. Em vuốt mái tóc dài mượt của mình mà thương cảm với những bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Ngày hôm sau, Linh nói với mẹ cắt tóc để hiến tặng bệnh nhân ung thư. Ngoài tấm lòng nhân ái, Linh còn có thành tích học tiếng Anh rất tốt. Em đã kèm một bạn cùng lớp để bạn tiến bộ môn Tiếng Anh. Linh cũng tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, gương mẫu trong giữ gìn cảnh quan trường học, xây dựng trường học không rác.

IMG_20230427_084706.jpg

Lê Uyển Như, học sinh lớp 8A1, Trường THCS thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng) cũng luôn có tấm lòng nhân ái. Em đã lan tỏa tinh thần đó đến bạn bè, thầy cô, phụ huynh trong trường.

Học cùng lớp với Như có bạn Anh Thư hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ ly hôn từ khi Thư còn nhỏ, chỉ có 2 mẹ con ở với nhau. Thế rồi mẹ Thư mắc bệnh ung thư, chi phí điều trị tốn kém. Thấy hoàn cảnh của bạn như vậy, Uyển Như đã xin phép cô giáo chủ nhiệm và cô giáo Tổng phụ trách Đội phát động quyên góp ủng hộ bạn, trong đó Uyển Như xin bố mẹ dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm từ lợn đất để giúp bạn. Đợt quyên góp này, Uyển Như và các bạn đã gom được 13,2 triệu đồng giúp gia đình bạn Thư. Ngoài ra, trong các buổi mẹ Thư phải đi điều trị ở Hà Nội, Uyển Như cùng các bạn nữ trong lớp thay nhau đến nhà bạn để cùng học tập và động viên bạn vượt qua những bất ổn về tinh thần…

IMG_20230427_105521.jpg
Những dũng sĩ "Nghìn việc tốt của Lào Cai được Hội đồng Đội Trung ương tuyên dương.

Đại diện gần 100.000 thiếu nhi Lào Cai, ngoài 4 học sinh tiêu biểu như trên còn có các bạn: Lương Như Quỳnh (lớp 9A, Trường THCS Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn); Hạng Thị Tuyết Mây (lớp 8A1, Trường PTDT bán trú THCS Tả Giàng Phình, thị xã Sa Pa) và Lê Ngọc Hân (lớp 8B, Trường THCS thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương) được Hội đồng Đội Trung ương vinh danh “Dũng sĩ nghìn việc tốt”. Những việc làm của các em góp phần lan tỏa tấm lòng nhân ái, chia sẻ với những cảnh đời, mảnh đời khó khăn, đề cao tính trung thực, xây dựng hình ảnh thiếu nhi Lào Cai chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngày 14/12, ngành đường sắt tổ chức vận chuyển 400.000 viên gạch từ ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tới ga Hòa Đa (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk). Đây là số gạch nằm trong 1 triệu viên được ngành đường sắt vận chuyển miễn phí, góp phần triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Giữ ấm học sinh vùng cao: Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Những ngày này, nhiệt độ tại các xã vùng cao của tỉnh Lào Cai giảm sâu, sương mù bao phủ dày đặc. Để việc học tập không bị gián đoạn, các thầy cô giáo và chính quyền địa phương đang dốc sức triển khai nhiều giải pháp, từ chỉ đạo linh hoạt, bữa ăn nóng đến những tấm chăn bông, quyết tâm giữ vững sĩ số lớp học.

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

Trong khó khăn, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò “điểm tựa” khi có mặt kịp thời, sẻ chia, nâng đỡ, đồng hành cùng người lao động phục hồi cuộc sống và công việc trong thời gian sớm nhất.

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Buổi tối ở phường Cầu Thia, khuôn viên Trường Tiểu học Phúc Sơn (tỉnh Lào Cai) vẫn sáng ánh điện, vang lên tiếng đánh vần chậm rãi của những người phụ nữ lớn tuổi, những nông dân vừa rời ruộng đồng. “Muốn người dân đi học, lớp học phải đi theo cuộc sống của bà con”, cô Minh Diệp Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Đừng để gen Z lạc vào vùng tối mạng xã hội

Đừng để gen Z lạc vào vùng tối mạng xã hội

Một người mẹ ở TP Hồ Chí Minh đã hoảng hốt khi nhận được tin con mình phải vào viện cấp cứu do tự dùng dao lam rạch tay chân, máu chảy nhiều. Qua tìm hiểu, gia đình mới biết nguyên nhân là vì con mình bị tiêm nhiễm trào lưu tự hại khi tham gia một “nhóm kín” trên Threads, nơi các thành viên thoải mái chia sẻ cảm xúc, ngôn ngữ, hành vi tiêu cực, độc hại như một cách “giải tỏa”.

fb yt zl tw