Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Tết yêu thương đến với trẻ em nghèo

Tết yêu thương đến với trẻ em nghèo

20240209_011114_0000.jpg

Em Giàng Trúc Na cùng các bạn chung hoàn cảnh từ sáng sớm đã có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lùng Cải (huyện Bắc Hà) để tham gia Chương trình tình nguyện “Ấm áp nghĩa tình - vùng cao yêu thương” trước tết Nguyên đán 2024 và nhận quà tặng do Tỉnh đoàn Lào Cai phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức.

20240209_011114_0004.jpg

Giàng Trúc Na là học sinh lớp 5A, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lùng Cải. Gia đình Na có 3 chị em: Na là con cả, dưới Na còn một em 9 tuổi và một em 4 tuổi. Gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, phụ thuộc vào mấy nương ngô, nương lúa. Mẹ Na vừa mất vì bạo bệnh, để lại 3 đứa con nhỏ. Vì hoàn cảnh, bố Na đành bươn chải đi làm xa, để 3 chị em Na ở nhà với ông bà nội. Là chị cả trong gia đình, không có bố mẹ ở bên, Na như người mẹ thứ hai chăm sóc các em. Khi kể về người mẹ đã khuất, đôi mắt Na đượm buồn nhìn về dãy núi xa xa. Nhận được sự quan tâm của đoàn tình nguyện, em Giàng Trúc Na xúc động: Với số tiền này, em sẽ đem về đưa ông bà mua cho các em bộ quần áo mới và thực phẩm ăn tết.

20240209_011114_0001.jpg

Là một trong những em nhỏ nhận quà tết từ chương trình do đoàn tình nguyện của Tỉnh đoàn Lào Cai và Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp tổ chức, em Vàng Chóng Thành, học sinh lớp 4A, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sán Chải (huyện Si Ma Cai) không giấu được xúc động. Gia đình Thành có 6 anh chị em, Thành là con út. Vì hoàn cảnh khó khăn, ngoài thời gian học ở trường, em còn giúp bố mẹ làm những công việc phù hợp với lứa tuổi như chăn trâu, chăm sóc đàn lợn, đàn gà, nấu cơm. Với Thành, một cái tết nhiều bánh kẹo, được đi du xuân cùng bố mẹ, được bố mẹ mua cho quần áo mới là điều em luôn mơ ước. Tết này, nhận được sự hỗ trợ từ đoàn thanh niên tình nguyện, Vàng Chóng Thành đã mang về góp phần sẻ chia gánh nặng kinh tế với gia đình…

20240209_011114_0002.jpg

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 8.500 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn cần hỗ trợ, quan tâm, chăm sóc từ cộng đồng. Các em Vàng Chóng Thành và Giàng Thị Trúc Na chỉ là hai trong số nhiều em được nhận quà tết từ chương trình do các cấp bộ đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Đã thành thông lệ, hằng năm, khi mùa xuân chạm ngõ, thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán, các cấp bộ đoàn trong tỉnh lại bắt đầu các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, đặc biệt là chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà tết, tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ học sinh nghèo bằng nhiều hình thức như tặng quà, gạo, chăn, nhu yếu phẩm và tiền. Điển hình là Huyện đoàn Si Ma Cai phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân ấm Si Ma Cai”; Huyện đoàn Bát Xát tổ chức Chương trình “Đông ấm vùng cao”; Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chương trình “Xuân biên cương ấm lòng dân bản”... Qua các chương trình, hàng nghìn phần quà được trao tận tay trẻ em nghèo, trẻ em yếu thế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần sẻ chia khó khăn và chung tay đem tết đủ đầy đến vùng cao.

20240209_011114_0003.jpg

Chị Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ trong việc chăm lo tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã và đang tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về hình ảnh đẹp của thanh niên Lào Cai giàu nhiệt huyết, biết yêu thương, sẻ chia... Những món quà tết được trao đi là thông điệp nhân ái, nghĩa tình, sẻ chia của tuổi trẻ trong tỉnh cùng với các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các đối tượng yếu thế đón tết trong sự ấm áp, tình yêu thương của cộng đồng, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Lào Cai giàu lòng nhân ái, bằng sức trẻ của mình dệt nên mùa xuân tràn đầy yêu thương.

IMG_20240209_011133.jpg

Tết đến, xuân về cũng là lúc mọi người tạm gác lại những công việc tất bật mưu sinh hằng ngày cũng như những căng thẳng, buồn phiền của năm cũ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn nên nhiều gia đình, nhiều trẻ thơ không thể có một cái tết an nhàn, vui vẻ như bao người. Tết đoàn viên bên mâm cơm ấm áp sum họp gia đình, xúng xính quần áo mới là niềm vui và mơ ước của tất cả trẻ em nghèo. Chính vì vậy, sự chăm sóc, giúp đỡ cùng những phần quà tết được trao tặng là món quà giúp trẻ em khó khăn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm động lực vươn lên trong năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Si Ma Cai - cái tên vang vọng bí ẩn, sự kiên cường, pha chút bỡ ngỡ của miền đất nơi phên giậu Tổ quốc. Nhắc đến Si Ma Cai là nhắc đến sương mù bảng lảng trên triền núi đá, đường biên giới uốn lượn giữa mây ngàn, vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

fb yt zl tw