Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News

Tâm sự nhân viên trường học

B0A14FBF-0091-4A79-AEEE-FB22BA3A070B.jpeg

Ngoài đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp, tham gia giảng dạy, trong cơ sở giáo dục còn có lực lượng âm thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đó là nhân viên trường học.

35 tuổi và có 13 năm làm nhân viên thư viện trường học, chị Hoàng Thu Hương (Trường Tiểu học Bắc Cường, thành phố Lào Cai) luôn tự nhủ mình phải cố gắng với nghề, mặc dù hiện tại với công việc này, chị chỉ có lương là khoản thu nhập chính.

Vừa thoăn thoắt sắp xếp sách báo lên kệ, chị Hương vừa vội vàng giở cuốn sổ ghi chép, rà soát lại những đầu sách hiện còn thiếu. Chị tâm sự: Chồng tôi làm bảo vệ, lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, cộng với lương của tôi 6,1 triệu đồng/tháng, tính ra phải chắt bóp chi tiêu mới đủ cho gia đình có 3 con nhỏ. Hai cháu bé phải gửi về quê cho ông bà ngoại chăm sóc vì yêu cầu công việc của vợ chồng tôi đều khắt khe về giờ giấc. Nhiều khi đi làm từ sáng sớm tới chiều tối mới về đến nhà. Công việc ở thư viện tưởng nhàn mà lại toàn “việc không tên”.

9C17D314-DCB3-4EA5-9AA4-53D8B260D43B.jpeg

Trước đây, nhân viên thư viện đơn giản là người giữ sách, cho mượn sách nhưng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có thêm tiết đọc sách mỗi tuần. Vì thế, nhân viên thư viện phải chuẩn bị 1 tiết đọc sách cho học sinh như một bài giảng của giáo viên. Ngoài ra, hằng tuần còn thực hiện việc giới thiệu sách trước cờ. Tổ chức các cuộc thi cho học sinh đọc sách theo nhiều hình thức để bồi dưỡng khả năng đọc, niềm say mê với sách.

95391C3E-1B3D-4F3D-9444-2CAD8B13353D.jpeg

Cùng trường với chị Hương, chị Trần Thu Hằng, nhân viên y tế nhà trường đã có thâm niên 16 năm công tác. Ngoài công việc phụ trách vấn đề sức khỏe của giáo viên, học sinh tại trường, chị Hằng còn kiêm nhiệm thêm các công việc khác như kiểm soát bữa ăn bán trú của học sinh, lưu giữ mẫu thức ăn bán trú, trực bán trú hoặc phối hợp với Trạm Y tế phường Bắc Cường theo dõi, báo cáo và xử lý khi có các dịch bệnh xảy ra trong trường.

33F26A83-401E-4ECB-BDD2-BD644C9438EB.jpeg

“Được giao nhiệm vụ giám sát việc giao nhận thực phẩm của bữa ăn bán trú cho học sinh nên 6 giờ sáng tôi đã phải có mặt tại trường. Trong suốt buổi học, tôi túc trực tại trường, không dám lơ là phút nào vì trường học có hàng nghìn học sinh, việc các con bị ngã, đau ốm xảy ra thường xuyên. Tôi còn nhận các công việc kiêm nhiệm khác theo sự phân công của ban giám hiệu, nhất là những dịp trường tổ chức sự kiện, tôi đều tham gia các công việc hậu cần” - chị Hằng kể.

0AA79C5D-176D-479D-803D-656D71F382E1.jpeg

Hiện nhà trường có 4 nhân viên làm nhiệm vụ thư viện, kế toán, y tế, văn thư. Mặc dù công tác trong ngành giáo dục, làm việc 8 tiếng mỗi ngày nhưng họ chưa được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt của ngành. Thấu hiểu điều đó, ban giám hiệu nhà trường đã giao thêm cho các nhân viên nhiệm vụ trực học sinh bán trú 4 buổi/tuần để có thêm thu nhập. Các dịp lễ, tết của nhà trường, nhân viên cũng được thưởng động viên công bằng như các giáo viên.

Nhà giáo Trần Thị Minh Chung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Cường.

Do định mức biên chế mỗi trường có hạn, nhân viên trường học là vị trí ít được các nhà trường tuyển bổ sung mà thường để những cán bộ, nhân viên đang có kiêm nhiệm thêm. Điều này khiến nhân viên trường học luôn gánh thêm nhiều công việc không tên khác, trong khi lương, thưởng luôn thấp hơn nhiều so với giáo viên có cùng thâm niên công tác.

Như chị Mã Thị Huyên, Trường Tiểu học Hàm Rồng (thị xã Sa Pa) không chỉ làm công tác y tế mà còn kiêm luôn nhiệm vụ của nhân viên thư viện - thiết bị, văn thư. Nhà ở phường Bình Minh (thành phố Lào Cai), ngày nào chị Huyên cũng đi làm 80 km bằng xe máy để đến trường rồi về nhà. “14 năm nay, ngày nào tôi cũng bắt đầu đi làm lúc 6 giờ sáng và trở về nhà lúc 6 giờ tối, không có chế độ nghỉ hè như giáo viên. Nhiều người nghĩ nhân viên y tế học đường không vất vả. Thực tế, mỗi ngày, nhân viên y tế quay cuồng trong công việc với hàng trăm học sinh. Công việc nhiều, chúng tôi vẫn thầm lặng cống hiến vì học sinh thân yêu, nhưng rồi vẫn thấy chạnh lòng vì nhiều năm học hành lại xếp cùng nhóm vị trí việc làm lao động phổ thông không yêu cầu bằng cấp chuyên môn”, chị Huyên bày tỏ.

BA8125A0-190C-4937-AEF1-248E706D0E82.jpeg

Nhân viên trường học là những người làm việc “thầm lặng”, bảo đảm cho các hoạt động của nhà trường được vận hành nhịp nhàng, như quản lý cung cấp trang - thiết bị dạy học, bảo quản sách, dụng cụ học tập thí nghiệm, chăm lo sức khỏe, xử lý các vấn đề y tế… Khối lượng công việc của họ không nhỏ, nhiều việc “không tên” nhưng mức lương lại “khiêm tốn”, nhưng vì yêu trường, yêu nghề, họ vẫn cần mẫn với công việc.

0FE236F0-2921-4A4C-9521-D7763E72073B.jpeg

“Chúng tôi mong đội ngũ nhân viên trường học sẽ nhận được sự quan tâm của các cấp, có thêm mức phụ cấp ưu đãi để nâng cao đời sống gia đình, để họ có thêm động lực, phục vụ tốt hơn nữa cho ngành giáo dục”, nhà giáo Trần Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Rồng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw