Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Nữ bộ trưởng giả định

Nữ bộ trưởng giả định

Trần Lê Hà Vy, lớp 8A2, Trường THCS xã Quang Kim (Bát Xát) là 1 trong 4 đại biểu của tỉnh Lào Cai tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2 năm 2024 và là người duy nhất của Lào Cai được lựa chọn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giả định. Là học sinh xuất sắc với thành tích học tập thuộc “top” đầu của trường, Hà Vy đã thể hiện tốt vai trò của một “nữ Bộ trưởng nhí” sắc bén trên nghị trường giả định.

0:00 / 0:00
0:00

Cảm xúc từ “nghị trường”

Sau nhiều nỗ lực, Trần Lê Hà Vy đã được đứng trước nghị trường, chia sẻ quan điểm, đưa ra những đề xuất giúp trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là điều bấy lâu em hằng ao ước.

Từ mọi miền đất nước, 306 đại biểu trẻ em là những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu tụ hội tại chương trình. Trong hành trang, các đại biểu mang theo những tâm tư, nguyện vọng cần chuyển tải của thiếu nhi địa phương.

gap-go-20250507-112900-0001.jpg

Tại phiên họp “Quốc hội trẻ em”, Hà Vy và các bạn được thể hiện năng lực qua các vòng phỏng vấn kín; hoạt động làm việc nhóm; xây dựng video clip... Từ đây, những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn trở thành đại biểu chủ chốt. Tiếp đó, Hà Vy và các bạn được thử đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trước khi tìm ra vị trí của mình.

Trải qua vòng phỏng vấn khá khắc nghiệt khi biết tin mình được chọn vào vai Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hà Vy vỡ òa hạnh phúc. Để làm tròn trọng trách, Hà Vy gấp rút nắm chương trình; chuẩn bị nội dung cần thiết; lên ý tưởng; xem đi xem lại nhiều lần các video phát biểu của Bộ trưởng để học tập. Nhờ thế, em có thể củng cố kiến thức và tự tin hơn.

Trong vai Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trần Lê Hà Vy được các đại biểu nhí chất vấn: Giải pháp quản lý các hình ảnh, video liên quan đến nội dung bạo lực học đường trên không gian mạng; vấn đề quản lý quảng cáo thuốc lá điện tử. Sau khi trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội nhí tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên họp giả định, Hà Vy nhận được tràng pháo tay cổ vũ tại nghị trường, em càng cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi đưa ra giải pháp quản lý những vấn đề nhức nhối được trẻ em quan tâm hiện nay.

Thành tích học tập đáng nể

gap-go-20250507-112900-0003.jpg

Thành tích học tập tốt là tiêu chí đầu tiên để Hà Vy được lựa chọn tham gia phiên họp Quốc hội giả định. Ngay từ những năm đầu tiểu học, Hà Vy đã khẳng định mình là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động do trường, lớp, phát động. Bước sang bậc THCS, năng khiếu dẫn chương trình, thuyết trình trước đám đông của Hà Vy được bộc lộ qua rất nhiều sự kiện lớn nhỏ của trường, địa phương, em được lựa chọn trở thành MC cho rất nhiều chương trình dành cho thiếu nhi tại huyện Bát Xát.

Trong 7 năm học, Hà Vy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Đặc biệt, Hà Vy còn đạt thành tích cao trong nhiều cuộc thi như giải Nhì tiếng Trung cấp huyện và tham gia thi học sinh giỏi vượt cấp (cấp tỉnh môn tiếng Trung); giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học cấp huyện năm học 2024 - 2025; giải Nhì cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2024 - 2025; được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tặng Giấy khen cho học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; một trong 10 gương mặt trẻ Lào Cai tiêu biểu năm 2024...

Trần Lê Hà Vy cho biết: Môn học yêu thích nhất của em là tiếng Trung. Để học tốt môn này, em đã dành nhiều thời gian nghe, đọc, viết, nghe những bài hát tiếng Trung để luyện ngữ âm và thêm nhiều vốn từ phong phú. Mục tiêu trước mắt của em là thi đỗ lớp tiếng Trung, Trường THPT chuyên Lào Cai, sau đó là trở thành sinh viên Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hà Vy cũng chia sẻ bí quyết để có thành tích học tập tốt đó là chăm chỉ rèn luyện, đặt ra mục tiêu phải hoàn thành mỗi ngày, mỗi mục tiêu được hoàn thành Vy sẽ tích vào đó với cảm xúc tự hào và hạnh phúc.

gap-go-20250507-113614-0000.jpg

“Tri thức sẽ là chìa khóa giúp con mở những cánh cửa tương lai. Lời khuyên của bố mẹ chính là cảm hứng học tập cho em mỗi ngày” - Trần Lê Hà Vy tâm sự.

Nói về cô học trò nhỏ Trần Lê Hà Vy, cô Bùi Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Kim cho biết: Hà Vy là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, gương mẫu trong mọi hoạt động của trường, lớp. Đây cũng là học sinh có năng khiếu nghệ thuật. Nhà trường luôn tạo điều kiện để em tham gia các hoạt động, hội thi từ đó phát huy sở trường cũng như rèn luyện kỹ năng, kiến thức của em.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw