Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Nở rộ các lớp năng khiếu hè cho trẻ

Nở rộ các lớp năng khiếu hè cho trẻ

Với mục đích đem đến sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho thanh thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè, ngay từ đầu tháng 6, các lớp năng khiếu hè trên địa bàn tỉnh đã hoạt động sôi nổi.

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vẫn là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và các em có niềm đam mê, yêu thích thể thao, nghệ thuật. Ngoài những môn năng khiếu truyền thống như âm nhạc, hội họa, múa, nhảy, võ thuật, bơi, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh còn có nhiều câu lạc bộ dạy kỹ năng cho trẻ, như kỹ năng sống, học làm MC… Bà Hoàng Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh cho biết: Ngay từ cuối tháng 5, đã có rất nhiều phụ huynh đến đăng ký cho con tham gia các lớp học năng khiếu hè. Hè năm nay, trung tâm đã tặng hơn 300 vé bơi miễn phí cho học sinh các trường trên địa bàn thành phố. Chúng tôi mong tạo ra những điểm vui chơi an toàn, bổ ích cho các em trong dịp hè.

1.png
Các lớp năng khiếu hè tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh thu hút nhiều học sinh.

Những năm trước, tôi thường cho con học thêm trong dịp hè vì sợ con mải chơi, quên kiến thức. Tuy nhiên, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy việc ép con học nhiều quá cũng không tốt. Chị Thanh Thủy (phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) chia sẻ.

3.png

Múa cổ truyền và nhảy hiện đại là những môn nghệ thuật giúp nâng cao nhận thức, năng khiếu thẩm mỹ, khả năng cảm thụ âm nhạc, giúp các em có sức khỏe dẻo dai, mềm mại nên được nhiều phụ huynh lựa chọn để con theo học trong mỗi dịp hè. Đại diện Câu lạc bộ Fancy Dance (phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) cho biết: Ngoài lớp học nhảy, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều khóa học khác, như múa cổ trang, múa dân gian… Tùy năng khiếu, sở thích của học viên, chúng tôi sẽ tư vấn cho phụ huynh.

Chị Thu Thảo (phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) đăng ký cho con gái 8 tuổi theo học lớp múa tại Câu lạc bộ Fancy Dance tâm sự: Ngay từ nhỏ, bé đã rất yêu thích múa hát nên cứ đến hè, tôi lại đăng ký cho cháu học múa. Tôi thấy việc cho con học những môn năng khiếu vừa giúp con rèn luyện sức khỏe, vừa giải tỏa căng thẳng sau một năm học tập.

4.png
Những năm gần đây, nhiều học sinh tìm đến mỹ thuật hội họa để thỏa sức sáng tạo.jpg
Một góc lớp học hội họa.

Không chỉ tại thành phố Lào Cai mà tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, các lớp học năng khiếu dịp hè cũng bắt đầu khai giảng. Tuy nhiên, do điều kiện còn khó khăn, số lượng môn học ở các huyện, thị xã chưa nhiều và khó tổ chức tập trung. Thay vào đó, nhiều địa phương đã linh hoạt mở các lớp học năng khiếu, thể dục, thể thao ngay tại các trường học.

Hiện nay, mô hình dạy các môn năng khiếu ngay tại trường học được hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh áp dụng với nhiều ưu thế như học phí thấp, đội ngũ giáo viên (chủ yếu là giáo viên thể dục) được đào tạo bài bản. Ngoài ra, giáo viên, học sinh có sự tương tác từ trước nên lớp học sớm ổn định và có tính kỷ luật cao, dễ quản lý.

5.png

Huyện đoàn Bắc Hà đã phối hợp với các trường học tổ chức 2 lớp năng khiếu cầu lông, 1 lớp bóng đá và 1 lớp học bơi cho thanh thiếu nhi. Ngoài ra, đoàn thanh niên các xã, thị trấn cũng tổ chức sinh hoạt hè với nhiều trò chơi vui nhộn, hấp dẫn cho thanh thiếu niên, nhi đồng ngay tại địa phương.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Bắc Hà.

Tham gia học các lớp năng khiếu trong dịp hè là dịp để học sinh giao lưu, học hỏi kỹ năng, trải nghiệm thông qua hoạt động sinh hoạt chung. Đây cũng là cơ hội để học sinh vui chơi, giải trí sau thời gian học trên lớp, vừa có cơ hội phát hiện những năng khiếu, tài năng ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, việc lựa chọn cho con tham gia các lớp học hè cần dựa trên niềm đam mê, sở thích, sự hứng thú của con. Phụ huynh không nên chọn lớp năng khiếu theo trào lưu ép con phải học, mà nên để con được học tập, hoạt động thoải mái, rèn thêm nhiều kỹ năng và có kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa trước khi bước vào năm học mới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Si Ma Cai - cái tên vang vọng bí ẩn, sự kiên cường, pha chút bỡ ngỡ của miền đất nơi phên giậu Tổ quốc. Nhắc đến Si Ma Cai là nhắc đến sương mù bảng lảng trên triền núi đá, đường biên giới uốn lượn giữa mây ngàn, vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

fb yt zl tw