Ở Pha Long, không ít học sinh phải đi bộ từ sớm tinh mơ, băng qua con đường đất quanh co để đến lớp. Mùa đông giá lạnh, sương mù dày đặc khiến việc đến trường càng trở nên vất vả. Có ngày trời mưa rét kéo dài, nhiều đoạn đường trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Với điều kiện sống còn nhiều khó khăn, việc học tập của học sinh nơi đây chịu không ít tác động.
Thấu hiểu những khó khăn ấy, các nhà trường xác định, muốn học sinh đến trường đều đặn, trước hết phải tạo được môi trường học tập an toàn, ấm áp và thân thiện, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Tả Gia Khâu, hoạt động giáo dục không chỉ gói gọn trong những giờ học trên lớp. Nhà trường thường xuyên tổ chức các giờ hoạt động ngoại khóa sôi nổi, phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực tế của học sinh vùng cao. Việc đến trường không còn là nghĩa vụ mà trở thành mong muốn, niềm vui mỗi ngày của các em.
Thầy giáo Nguyễn Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Tả Gia Khâu chia sẻ: “Nhà trường phân công các thầy, cô giáo tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp để học sinh có thêm niềm vui, từ đó quan tâm hơn đến việc học tập. Đồng thời, tất cả phòng ở của học sinh bán trú đều có giáo viên phụ trách, giúp các em có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất".
Còn tại Trường Tiểu học Pha Long, xác định “không có học sinh thì không có nhà trường”, đội ngũ giáo viên đã thực hiện nhiều giải pháp thu hút học sinh đến trường. Đổi mới hình thức hoạt động giữa giờ bằng cách giao lưu văn nghệ hoặc tổ chức trò chơi dân gian là giải pháp hiệu quả giúp giảm bớt căng thẳng sau mỗi giờ học, tạo không khí vui tươi cho học sinh. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn giữ vững trên 98%, các em thêm yêu và gắn bó với ngôi trường mình đang học tập.
Thầy giáo Long Văn Ngạn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pha Long cho biết: "Do đặc thù thời tiết khắc nghiệt khiến việc duy trì sĩ số của các trường học ở Pha Long về mùa đông vô cùng vất vả. Chúng tôi luôn xác định lấy học sinh làm trung tâm trong mọi hoạt động, quan tâm, chăm sóc, yêu thương các em nhiều nhất, để các em yên tâm học tập. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường".
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Tả Gia Khâu hiện có 445 học sinh, trong đó có hơn 300 em ở bán trú. Thuận lợi lớn trong năm học này là các em được sinh hoạt trong khu bán trú 4 tầng khang trang, hiện đại. Đây là “ngôi nhà thứ hai” - nơi các em được chăm sóc, dạy bảo và rèn luyện nền nếp sinh hoạt. Các phòng ở được thiết kế khép kín, đảm bảo ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè. Nhờ đó, học sinh yên tâm học tập, giảm thiểu tình trạng nghỉ học do thời tiết khắc nghiệt hay đường xa nguy hiểm.
Em Giàng Mai Phương, học sinh lớp 5A2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Tả Gia Khâu bộc bạch: “Nhà em ở cách trường hơn 6 km, đi lại rất vất vả. Được ở bán trú, em thấy rất vui. Em được thầy cô quan tâm, chăm sóc, việc học tập cũng thuận lợi hơn nhiều!”.
Ở địa bàn khó khăn của tỉnh, việc duy trì sĩ số học sinh luôn đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt từ đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tại các trường học trên địa bàn xã Pha Long, phương pháp dạy học luôn được đổi mới theo hướng gần gũi, phù hợp với đặc điểm tâm lý và điều kiện sống của học sinh. Chính sự linh hoạt ấy đã giúp học sinh duy trì việc đến lớp, hạn chế tình trạng nghỉ học kéo dài do thời tiết hay sức khỏe.
Thầy giáo Nguyễn Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Tả Gia Khâu cho biết: “Nhà trường chủ động linh hoạt trong tổ chức giờ học để vừa đảm bảo chương trình, vừa giữ ấm cho học sinh trên lớp, đặc biệt trong những ngày rét đậm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo mùa cũng được triển khai thường xuyên nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh”.
Ông Tạ Văn Thà -Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pha Long cho biết: Xã Pha Long hiện có 13 trường học từ bậc mầm non đến THCS với hơn 5.000 học sinh. Nhờ sự chung tay, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ giáo viên, tỷ lệ học sinh chuyên cần trên địa bàn xã luôn được duy trì ổn định ở mức 98%.
Giữa núi rừng Pha Long, mỗi lớp học sáng đèn là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của thầy và trò nơi đây. Những "mầm xanh" tri thức đang từng ngày lớn lên từ chính sự tận tụy ấy. Dù còn nhiều gian nan phía trước, tin rằng với những giải pháp thiết thực và tấm lòng của đội ngũ giáo viên, công tác duy trì tỷ lệ chuyên cần ở Pha Long sẽ tiếp tục được giữ vững, góp phần mở ra tương lai tươi sáng hơn cho học trò miền biên viễn xa xôi.