Năm nay đã 104 tuổi nhưng cụ Nguyễn Văn Chế ở thôn Bản Vền, xã Bản Qua, huyện Bát Xát vẫn minh mẫn. Cụ nhớ được hết các mốc thời gian quan trọng của cuộc đời. Sinh ra ở mảnh đất Hà Nam, từ năm 1949 - 1959, cụ Chế là quân nhân đóng quân ở Nam Định. Năm 1964, theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, cụ Chế một mình đến Bản Qua, Bát Xát lập nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới; đến năm 1965, cụ đón vợ và các con lên định cư ở thôn Bản Vền từ đó đến nay.
Cụ Nguyễn Văn Chế có 12 người con, 24 cháu, 28 chắt. Hiện cụ đang ở với ông Nguyễn Văn Bao - con thứ 6 trong gia đình. Ông Nguyễn Văn Bao chia sẻ: Cụ tuy tuổi cao nhưng vẫn duy trì thói quen tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi sáng, tự sinh hoạt cá nhân, thậm chí còn làm cỏ rau giúp con cháu. Điều tuyệt vời nhất là cụ khá minh mẫn. Gia đình tôi không có điều kiện để mua nhiều thứ bổ dưỡng cho cụ nhưng con cháu đều chiều theo sở thích của cụ, món ăn yêu thích nhất của cụ là cá kho.
Trong căn nhà nhỏ bên cạnh đường thuộc thôn An Thành, xã Quang Kim, cụ Trần Thị Nhạn, 103 tuổi ngày nào cũng ngồi ở chiếc giường gần cửa, nhìn ngắm dòng người qua lại. Mắt đã mờ, chân cũng chậm, đi lại phải có người dìu nhưng cụ không muốn phiền con cháu nên ở riêng, các con cháu thay phiên nhau đến chăm sóc cụ.
Bà Nguyễn Thị Nhung, con thứ 4 của cụ Nhạn chia sẻ: Mẹ tôi là người phụ nữ chăm chỉ, đảm đang, chịu thương, chịu khó. Bà luôn dạy các con muốn thành công phải kiên trì, chăm chỉ lao động. Tôi nhớ khi anh em tôi còn nhỏ ở với bố mẹ, chúng tôi được phân công công việc rõ ràng, đứa nấu cơm, đứa quét nhà, cho lợn ăn, vậy nên, 8 anh em chúng tôi đều tự lập từ rất sớm.
Cũng theo chia sẻ của gia đình, đến tuổi này, cụ Trần Thị Nhạn không ăn được cơm, chủ yếu uống sữa nhưng món đồ uống cụ thích nhất là nước tăng lực bò húc (Red Bull). Người ta thường nói trong cuộc đời một người có hai lần là trẻ con, ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nhạn lại rất thích làm nũng con cháu để được các thành viên trong gia đình chiều chuộng, quan tâm.
Cũng ở thôn An Thành, xã Quang Kim, cụ Trần Thị Hon tròn 100 tuổi vẫn đi lại nhanh nhẹn. Cụ ra ngoài phòng khách trò chuyện với các con cháu nhân dịp đầu xuân năm mới. Trong không khí vui vẻ, rộn ràng tiếng cười, cụ kể lại kỷ niệm một thời đi tải gạo phục vụ kháng chiến, những khó khăn khi chồng mất để lại 4 người con thơ.
Gia đình cụ Trần Thị Hon là 1 trong 7 hộ đầu tiên đến khu An Thành theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước xây dựng vùng kinh tế mới. Các hộ chăm chỉ khai hoang, góp phần xây dựng An Thành phát triển như hôm nay. Gia đình cụ là tấm gương sáng về lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Cụ Hon luôn giáo dục các con, cháu, chắt về truyền thống gia đình “kính trên nhường dưới”, vì vậy trong gia đình, các con, cháu, chắt đều trưởng thành, hiếu thảo, đoàn kết, yêu thương nhau.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, con trai cụ cho biết: Mẹ tôi là niềm tự hào của cả gia đình, còn mẹ, chúng tôi còn nơi để trở về nên các thành viên trong gia đình luôn trân quý những khoảnh khắc bên mẹ. Mẹ chính là tấm gương sáng ngời về hình mẫu người phụ nữ Việt Nam hết lòng hi sinh vì chồng, con. Nhìn mẹ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh, các thành viên trong gia đình cũng học tập được nhiều điều bổ ích.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cấp hội người cao tuổi huyện Bát Xát luôn dành sự quan tâm đối với người cao tuổi, nhất là những người trường thọ, như khám bệnh miễn phí, triển khai chính sách bảo hiểm y tế, toàn dân chăm sóc người cao tuổi, tổ chức chúc tết những cụ từ 100 tuổi, tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi...
Theo ông Nguyễn Mạnh Trường, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Bát Xát, những chính sách này chính là động lực góp phần giúp người cao tuổi ở địa phương sống vui, khỏe, có ích.