Phù Lao Chải là thôn mới được thành lập, người dân chủ yếu là đồng bào Mông, Dao. Từ những năm 1990 của thế kỷ trước, thực hiện chủ trương sắp xếp dân cư, nhiều hộ đã rời nơi ở cũ, lên vùng biên định cư, lập bản, dựng nhà, hình thành cộng đồng mới giữa đại ngàn gió núi. Những ngày đầu ấy không dễ dàng. Địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, đất đai bạc màu, thiếu nước sản xuất; tập quán canh tác còn lạc hậu khiến cái đói, cái nghèo bủa vây. Nhưng giữa gian khó, người dân vẫn một lòng tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; kiên trì bám đất, bám bản, gây dựng cuộc sống mới từ hai bàn tay trắng.
Dấu ấn đậm nét trong hành trình ấy là sự gắn bó keo sơn giữa quân và dân nơi biên giới. Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 đã đồng hành với Nhân dân Phù Lao Chải. Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới, các đơn vị trực tiếp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước xây dựng nông thôn mới. Từ hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật “cầm tay chỉ việc”, các mô hình phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt vùng núi cao đã được triển khai. Những diện tích đất từng bỏ hoang nay được phủ xanh bởi cây ăn quả; những chuồng trại chăn nuôi dần hình thành. Mô hình nuôi ngựa sinh sản, nuôi vịt bầu, chăn nuôi gia súc bước đầu mang lại thu nhập ổn định, mở ra hướng đi bền vững cho nhiều hộ gia đình. Chị Lý Thị Pằng chia sẻ: “Ngựa hợp với địa hình núi đồi, vừa thồ hàng, vừa có giá trị kinh tế. Nhờ bộ đội hướng dẫn, cuộc sống của gia đình tôi đã tốt hơn trước nhiều”.
Năm 2025, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 đã hỗ trợ 25 con ngựa giống cho bà con; đến nay đàn ngựa đã phát triển. Đàn vịt bầu sinh trưởng tốt, nhiều hộ có thêm nguồn thu từ bán con giống và thương phẩm. Từ những mô hình ban đầu, người dân đã chủ động đầu tư mở rộng sản xuất. Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các lực lượng còn kịp thời sẻ chia, hỗ trợ khi thiên tai. Năm qua, mưa lũ làm hư hỏng nhà ở của một số hộ dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung đã phối hợp hỗ trợ xây dựng hai ngôi nhà mới, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Theo ông Vàng Láo San - Bí thư Chi bộ thôn Phù Lao Chải, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của các đơn vị đóng trên địa bàn, diện mạo thôn đã thay đổi rõ rệt. Giai đoạn 2024 - 2025, toàn thôn có 105 hộ thì còn 39 hộ nghèo, 45 hộ cận nghèo. Đến nay, số hộ nghèo giảm còn 29, hộ cận nghèo còn 33. Mục tiêu trong năm 2026 giảm ít nhất 10 hộ nghèo, từng bước đưa Phù Lao Chải ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Con số không chỉ phản ánh sự chuyển biến về kinh tế, mà còn thể hiện niềm tin đang lớn dần trong mỗi mái nhà. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; trẻ em đến trường đầy đủ hơn; những nếp nhà kiên cố dần thay thế nhà tạm; đường giao thông được mở rộng, đi lại thuận tiện hơn.
Song hành với phát triển kinh tế, Phù Lao Chải còn là điểm sáng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Người dân tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Mỗi người dân vừa là chủ thể phát triển kinh tế, vừa là “cột mốc sống” vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Giữa mênh mang núi rừng, bản làng như khoác lên mình tấm áo mới - ấm no hơn, vững vàng hơn. Những ước mơ thoát nghèo đang dần thành hiện thực; niềm tin của Nhân dân được bồi đắp qua từng mùa cây trái, từng đàn vật nuôi sinh sôi. Đặc biệt là sự đồng lòng giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và Nhân dân cùng chung tay giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng nơi phên giậu Tổ quốc.