Trạm Y tế xã Chế Tạo mặc dù đã được đầu tư về cơ sở vật chất, tuy nhiên vẫn còn khá thiếu thốn về trang thiết bị, các phòng điều trị nội trú chưa được khang trang, thiếu phòng chuyên môn. Tuy nhiên, tại đây luôn sáng đèn mỗi khi người dân cần. Con bị viêm họng, sốt, từ sáng sớm chị Giàng Thị Ninh ở thôn Chế Tạo đã đưa đến khám tại trạm y tế xã. Sau khi được khám và chẩn đoán do bị sốt cao nên con chị Ninh phải điều trị nội trú.
Dù nằm cách Trung tâm y tế khu vực Mù Cang Chải 35 km và còn thiếu bác sĩ, nhưng với sự tận tâm của đội ngũ y tế, người dân nơi đây đã yên tâm hơn trong khám, điều trị các bệnh thông thường.
Con tôi bị ốm nếu đưa đi ra trung tâm y tế khu vực thì rất là xa, do vậy chúng tôi đưa con đến khám ở đây, đến đây được đội ngũ cán bộ trạm khám, điều trị nhiệt tình nên chúng tôi rất yên tâm, chị Giàng Thị Ninh cho biết.
Xác định để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân, đội ngũ cán bộ trạm luôn làm tốt công tác khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, truyền thông sức khỏe. Vào mùa mưa lũ hay mùa đông rét đậm, trạm luôn trực 24/24, sẵn sàng xử lý các trường hợp cấp cứu tại trạm khi không thể chuyển tuyến.
Với 5 cán bộ trong đó có 3 y sĩ và 2 điều dưỡng, Công việc của cán bộ y tế ở Chế Tạo không chỉ dừng lại ở việc khám, chữa bệnh mà còn là tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen sinh hoạt lạc hậu, nâng cao ý thức phòng bệnh. Trong những buổi truyền thông tại bản, cán bộ y tế kiên trì hướng dẫn bà con rửa tay bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và chủ động tiêm phòng cho trẻ nhỏ đầy đủ.
Mình cũng tuyên truyền và động viên thành ra bà con cũng thấu hiểu khi mình ốm đau. Bệnh tật dù đường xá xa xôi phải tự giác đến trạm lấy thuốc, để bác sỹ thăm khám kịp thời, chị Sùng Thị Rủ - cán bộ điều dưỡng Trạm Y tế xã Chế Tạo cho biết.
Trong đội ngũ cán bộ y tế xã Chế Tạo, có những người đã gắn bó với mảnh đất này hơn chục năm, xem nơi đây như quê hương thứ hai. Họ làm việc xa gia đình, thiếu thốn đủ bề, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ vùng cao. Với họ, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy những đứa trẻ khỏe mạnh, những người già được chăm sóc, những nụ cười rạng rỡ của bà con sau mỗi lần khỏi bệnh.
Có những đêm khuya, khi cả thôn bản đã yên giấc thì tại trạm y tế điện vẫn sáng, những cán bộ y tế đang làm việc bằng tất cả tâm huyết để kịp thời cấp cứu một sản phụ hoặc một bệnh nhân gặp biến chứng nặng. Trong những khoảnh khắc sinh tử ấy, họ chính là điểm tựa duy nhất của người dân. Không ồn ào, không phô trương, những con người ấy lặng lẽ cống hiến bằng tất cả sự tận tâm và lòng yêu nghề. Họ xem công việc của mình không chỉ là nhiệm vụ mà là trách nhiệm thiêng liêng đối với cuộc sống của đồng bào.
Bên cạnh đó trạm còn chưa có bác sỹ, thiếu nữ hộ sinh, cán bộ dược cùng thiếu trang thiết bị máy móc, nhưng vượt lên tất cả là tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, mỗi cán bộ y tế ở đây đều xác định được tinh thần, trách nhiệm để người dân yên tâm trong việc chăm sóc sức khỏe.
Trang thiết bị chuyên môn tại Trạm Y tế xã Chế Tạo đang thiếu nhiều. Trạm đề xuất bổ sung máy siêu âm, máy xét nghiệm để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, yên tâm hơn trong khám, chẩn đoán và điều trị.
Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, đội ngũ cán bộ y tế xã Chế Tạo đã và đang trở thành điểm tựa cho người dân nơi vùng cao xa xôi này. Họ chính là những người “giữ lửa” cho sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển của địa phương.
Trình bày: Thanh Ba