Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Người cao tuổi với đam mê nghệ thuật

Người cao tuổi với đam mê nghệ thuật

Phong trào văn hóa, văn nghệ của người cao tuổi trên địa bàn thành phố Lào Cai ngày càng sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các bậc cao niên.

Tại phường Xuân Tăng, chúng tôi gặp bà Đinh Thị Lý - hạt nhân Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi Hoa Xuân. Bà Lý đam mê những làn điệu chèo từ khi còn nhỏ, nhưng khi hết tuổi lao động, không còn vướng bận nỗi lo cơm áo, bà mới có thể dành trọn tình yêu cho loại hình nghệ thuật dân gian này.

green-light1-7009.png

Không có thù lao, bà Lý tự nguyện dành thời gian và công sức gây dựng Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi Hoa Xuân với 12 thành viên ban đầu. Vào thứ Tư và thứ Năm hằng tuần, bà Lý lại cùng các thành viên tụ họp để luyện tập những lời ca, điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Bà Đinh Thị Lý cho biết: Các thành viên trong câu lạc bộ tự nguyện trích tiền cá nhân sắm tư trang, quần áo và nhạc cụ. Mỗi khi được biểu diễn, ai nấy rất vui, say sưa tập luyện bất kể ngày mưa hay nắng. Sự say mê, mong muốn giữ gìn nghệ thuật truyền thống của quê hương là yếu tố then chốt giúp các thành viên trong câu lạc bộ không bỏ cuộc trước những khó khăn.

green-light2-9066.png

Từ ngày có câu lạc bộ văn nghệ, không khí sinh hoạt văn nghệ trên địa bàn phường sôi nổi hẳn. Trong các dịp liên hoan, ngày lễ, ngày hội văn hóa các dân tộc hoặc chương trình ca nhạc của phường, thành phố đều có sự tham gia của Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi Hoa Xuân. Những tiết mục âm nhạc và múa thế mạnh của Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi Hoa Xuân có thể kể ra như “Bài ca dâng Đảng”, “Xuân về thành phố Lào Cai”, “Hát về Tổ quốc”, “Kỷ niệm Trường sơn”...

Bà Nguyễn Kim Thúy, thành viên Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi Hoa Xuân tâm sự: Mỗi lần tham gia sinh hoạt cùng các thành viên trong câu lạc bộ, tôi luôn thấy vui vẻ, phấn chấn. Không chỉ vui văn nghệ mà đây còn là môi trường để chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cháu, động viên nhau sống lạc quan, yêu đời và mẫu mực trong cuộc sống.

Tương tự, Đội văn nghệ người cao tuổi xã Đồng Tuyển cũng là ngôi nhà tinh thần của đa số hội viên người cao tuổi trên địa bàn. Dù mới thành lập nhưng các thành viên luôn tích cực với hoạt động văn hóa - văn nghệ của địa phương, tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động của đội.

Chúng tôi thành lập đội văn nghệ vừa để gìn giữ truyền thống của cha ông, vừa khích lệ các thành viên sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Tuyển.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Tuyển, đồng thời là Đội trưởng Đội văn nghệ người cao tuổi xã cho biết: Chúng tôi thành lập đội văn nghệ vừa để gìn giữ truyền thống của cha ông, vừa khích lệ các thành viên sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Theo bà Dung, đội văn nghệ duy trì sinh hoạt 3 buổi mỗi tuần. Đa số bài múa được lấy cảm hứng từ mạng internet và một số nguồn khác để hình thành bài múa riêng cho đội. Ở mỗi nơi đến biểu diễn, tùy vào nội dung sự kiện, đội đều lên kế hoạch tập những tiết mục phù hợp. Ví dụ hội nghị phụ nữ thì hát, múa những bài về phụ nữ, truyền thống phụ nữ Việt Nam; hội nghị cựu chiến binh biểu diễn những ca khúc về chiến trường, người lính; hội nghị có yếu tố chính trị thì biểu diễn những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác, tình yêu quê hương, đất nước…

green-light3-7968.png

Ngoài việc tích cực đóng góp ý kiến vào nội dung các vở diễn, ca khúc được lựa chọn, bà Dung còn giữ vai trò nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong câu lạc bộ, đồng thời khích lệ và ủng hộ người dân đến xem và cổ vũ cho mỗi buổi tập luyện. Bởi vậy, giờ đây, đội văn nghệ người cao tuổi của xã đã thu hút được nhiều thành viên tham gia, các hoạt động được tổ chức hiệu quả về cả số lượng và chất lượng.

Được sự quan tâm và tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phong trào văn hóa, văn nghệ người cao tuổi thành phố phát triển mạnh mẽ, sôi nổi; tạo sân chơi bổ ích, tập hợp được người cao tuổi tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Lào Cai

Hằng năm, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố đều tổ chức liên hoan văn nghệ người cao tuổi, qua đó tạo điều kiện giao lưu cho hơn 50 câu lạc bộ văn nghệ, góp phần củng cố tổ chức hội và tuyên truyền, lan tỏa thông điệp sống vui, sống khỏe trong cộng đồng.

Trong thời gian tới, để phong trào văn nghệ của người cao tuổi trên địa bàn lan tỏa sâu rộng hơn, các cấp hội người cao tuổi thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng phong trào và duy trì, tiến tới nhân rộng các câu lạc bộ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Si Ma Cai - cái tên vang vọng bí ẩn, sự kiên cường, pha chút bỡ ngỡ của miền đất nơi phên giậu Tổ quốc. Nhắc đến Si Ma Cai là nhắc đến sương mù bảng lảng trên triền núi đá, đường biên giới uốn lượn giữa mây ngàn, vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

fb yt zl tw