Trước ngày lên đường dự “Lễ giỗ trận” 12/7, các thành viên Câu lạc bộ cựu chiến binh Sư đoàn 356 khu vực Yên Bái có dịp gặp mặt tại nhà cựu chiến binh Vũ Tuấn Khanh. Dù chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng tác phong của người lính vẫn còn nguyên vẹn. Những cái bắt tay siết chặt, những lời thăm hỏi chân tình nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách thời gian, đưa họ trở về những năm tháng hào hùng cùng nhau bảo vệ từng tấc đất biên cương.
Tháng 3/1984, khi vừa tròn 21 tuổi, ông Vũ Tuấn Khanh lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế về Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên - nơi được xem là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
Nhớ lại những năm tháng ấy, ông Khanh không giấu được sự xúc động. Ông kể, ở chiến trường, ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều khi chỉ tính bằng khoảnh khắc. Không ít đồng đội vừa kề vai chiến đấu, vừa chia sẻ những dự định sau ngày hòa bình thì ít phút sau đã mãi mãi nằm lại nơi chiến hào.
“Ở chiến trường, đồng đội là chỗ dựa lớn nhất. Những người còn sống trở về luôn tự nhủ phải sống xứng đáng, sống thay cả phần đời của những đồng đội đã hy sinh” - ông Khanh chia sẻ.
Chính từ lời hẹn ước với những người đã khuất, nhiều năm qua, các cựu chiến binh Sư đoàn 356 ở Yên Bái nói riêng và trên cả nước nói chung vẫn luôn giữ mối liên hệ, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Họ cùng trở lại chiến trường xưa, tìm kiếm hài cốt đồng đội, chăm lo gia đình liệt sĩ và thực hiện những việc làm nghĩa tình để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.
Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuấn nhớ lại, năm 2012, các cựu chiến binh đã cùng nhau quyên góp kinh phí, phối hợp với gia đình và các lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt đồng chí Thanh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, hy sinh trong trận chiến ngày 12/7/1984.
“Ngày anh hy sinh, con trai mới chưa đầy 7 tháng tuổi. Khi đưa được anh trở về quê hương Quảng Bình, anh em chúng tôi đều nghẹn ngào. Đó là niềm an ủi đối với gia đình và cũng là tâm nguyện của những người còn sống” - ông Tuấn cho biết.
Không chỉ hướng về đồng đội đã khuất, các cựu chiến binh còn thường xuyên quan tâm, sẻ chia với thân nhân liệt sĩ và những đồng đội còn gặp khó khăn. Năm 2025, biết hoàn cảnh ông Đỗ Xuân Hữu - cha của liệt sĩ Đỗ Xuân Quyết, chiến sĩ Sư đoàn 356, đang sống trong căn nhà xuống cấp ở xã Minh Bảo, các thành viên câu lạc bộ đã vận động gần 50 triệu đồng cùng nhiều ngày công để sửa chữa, giúp gia đình ổn định cuộc sống.
Theo cựu chiến binh Phạm Quang Hòa, mỗi người một hoàn cảnh nhưng nghĩa tình đồng đội chưa bao giờ phai nhạt. Chính sự sẻ chia ấy đã trở thành điểm tựa để những người lính năm xưa cùng nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống hôm nay.
Buổi gặp mặt khép lại khi những người lính cùng cất vang ca khúc “Hát cho người còn sống” của nhạc sĩ Trương Quý Hải - cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên.
“Mưu sinh thăng trầm mai này, điều nguyện ước chiến binh đừng phai
Để từng giây phút cuộc đời, đẹp tuyệt vời khát khao được sống…
Gửi năm tháng sống tặng đồng đội tôi, yên vui nhé đồng đội ơi…”.
Giai điệu tha thiết như nhắc nhớ về những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi biên cương, đồng thời gửi gắm khát vọng gìn giữ hòa bình, trân trọng cuộc sống hôm nay.
Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ những ngày tháng chiến đấu ác liệt ở Vị Xuyên, nhưng nghĩa tình đồng đội vẫn luôn được các cựu chiến binh gìn giữ, vun đắp bằng những việc làm thiết thực. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn là sự tiếp nối truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm và lòng biết ơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.