Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách ưu đãi, các cấp, ngành còn thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, sẻ chia, góp phần giúp các mẹ có cuộc sống ổn định, ấm áp trong những năm tháng tuổi già, đồng thời gìn giữ, lan tỏa đạo lý tri ân của dân tộc.
Trong căn nhà nhỏ ở xã Quy Mông, Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Hao năm nay đã 94 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, nụ cười luôn hiền hậu. Nhắc đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, câu chuyện đầu tiên mẹ chia sẻ luôn là lời cảm ơn dành cho những người đã đồng hành, chăm lo cho mẹ trong những năm tháng tuổi già.
Năm 1969, người con trai duy nhất của mẹ là liệt sĩ Hoàng Đình Muôn hy sinh khi mới 18 tuổi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nỗi đau mất con theo mẹ suốt hơn nửa thế kỷ, nhưng sự hy sinh ấy cũng đã làm nên hình ảnh đẹp về một người mẹ Việt Nam giàu lòng yêu nước, kiên cường vượt qua mất mát để tiếp tục cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quy Mông cho biết, địa phương luôn xác định việc chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng là trách nhiệm, là tình cảm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Ngoài các chế độ ưu đãi hằng tháng theo quy định, mẹ còn được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và được doanh nghiệp nhận phụng dưỡng thường xuyên.
Chúng tôi luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên để mẹ cảm nhận được sự ấm áp, sẻ chia của cộng đồng. Đây không chỉ là thực hiện chính sách đối với người có công mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc - chị Nguyễn Thị Thanh Huyền chia sẻ.
Tại phường Cam Đường, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lý Seo Say cũng đang nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân. Cuộc đời mẹ gắn với những mất mát lớn lao khi chồng là liệt sĩ Hà Văn Sặn hy sinh năm 1979 trong chiến đấu bảo vệ biên giới và con trai là liệt sĩ Hà Quyết Thắng hy sinh năm 2015 khi thực hiện nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Bản Lầu.
Hai thế hệ trong một gia đình cùng ngã xuống vì Tổ quốc là câu chuyện xúc động về truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến cao cả. Vì vậy, việc chăm sóc, động viên mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự tri ân của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.
Cả cuộc đời của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hòa ở xã Thượng Bằng La trải qua nhiều biến cố, mất mát do chiến tranh để lại. Năm 1953, khi mới 25 tuổi, chồng chết; năm 1967, người con trai Vũ Văn Tuấn lên đường chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên khi vừa tròn 20 tuổi.
Bà Hoàng Thị Trăng Thu - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nhà Máy cho biết: Mẹ còn sống và khỏe mạnh là niềm vui, niềm tự hào của địa phương. Những việc làm nhỏ mỗi ngày như thăm hỏi, trò chuyện, giúp đỡ khi cần thiết đều góp phần để mẹ cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.
Với mẹ Hòa, sự quan tâm ấy không chỉ nằm ở những món quà vật chất mà còn là tình cảm gần gũi, sự chăm sóc thường xuyên của chính quyền, đoàn thể và người dân.
Hiện nay, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hòa được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi theo quy định với tổng mức trợ cấp, phụ cấp 13,493 triệu đồng mỗi tháng.
Bên cạnh đó, mẹ còn được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn và một cá nhân ở Phú Thọ nhận phụng dưỡng thường xuyên. Ngôi nhà của mẹ cũng nhiều lần được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng, giúp cuộc sống ổn định hơn.
Theo thống kê, đến nay, tỉnh Lào Cai có 377 Mẹ Việt Nam Anh hùng được Nhà nước phong tặng và truy tặng. Hiện, toàn tỉnh còn 3 mẹ đang sống tại các địa phương, gồm Thượng Bằng La, Quy Mông và Cam Đường.
Những năm qua, công tác chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Cùng với bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước, tỉnh tích cực huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội trong việc nhận phụng dưỡng, chăm sóc các mẹ. Các mẹ được khám sức khỏe định kỳ, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi vào các dịp lễ, Tết; riêng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, mỗi mẹ được trao tặng phần quà trị giá 3,5 triệu đồng.
Ông Phạm Duy Hưng - Trưởng Phòng Người có công, Sở Nội vụ tỉnh khẳng định: Việc chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với thực hiện đầy đủ chính sách của Nhà nước, tỉnh huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để các mẹ được chăm sóc tốt nhất cả về vật chất và tinh thần.
Sự quan tâm ấy chính là cách thiết thực nhất để tri ân những người mẹ đã hiến dâng những điều quý giá nhất cho Tổ quốc. Khi những mái tóc đã bạc màu theo năm tháng vẫn nhận được sự yêu thương, chăm sóc của cộng đồng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được bồi đắp, trở thành giá trị bền vững trong đời sống xã hội hôm nay.