Quay vềE-magazineTheo dõi Báo Lào Cai trênGoogle News

Lời cảm ơn gửi từ tâm lũ

1.png
2.png
1.gif

Với tấm lòng trân trọng, mến khách, nhiều cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, homestay trên địa bàn tỉnh đã mở rộng cửa để mời, đón các đoàn từ thiện khắp nơi trong cả nước đến ăn, nghỉ miễn phí trên hành trình hỗ trợ người dân vùng lũ Lào Cai.

Lời cảm ơn gửi từ tâm lũ (1).png

Dòng tin trên kèm theo số điện thoại liên hệ được gia đình chị Hán Thị Sen ở thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà liên tục đăng tải trên các trang facebook, zalo cá nhân, cộng đồng từ hơn 1 tuần nay. Nhiều năm nay, gia đình chị Sen kinh doanh dịch vụ lưu trú với 1 căn nhà sàn, 1 nhà nghỉ. Trước hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra cho đồng bào trong tỉnh và cảm động trước tình cảm của người dân cả nước hướng về tâm lũ Lào Cai, gia đình chị Sen đã quyết định dành toàn bộ phòng nghỉ hiện có để miễn phí chỗ nghỉ cho các đoàn từ thiện.

Sau giờ làm việc, chị Sen và gia đình lại tất bật chuẩn bị, sắp xếp phòng ở để đón tiếp các đoàn từ thiện lên hỗ trợ người dân vùng lũ của huyện Bắc Hà. Từ ngày 10/9 đến nay, gia đình chị tiếp đón, bố trí chỗ nghỉ cho khoảng 300 lượt người của các đoàn từ thiện đến hỗ trợ, ủng hộ người dân vùng lũ. Ngoài bố trí phòng ở miễn phí, không nề hà khó khăn, vất vả, các thành viên trong gia đình chị còn nhiệt tình hỗ trợ đoàn từ thiện mua thực phẩm, nấu cơm, giặt quần áo; sắp xếp hàng cứu trợ; liên hệ với chính quyền địa phương, dẫn các đoàn đến thôn, bản trao quà trực tiếp cho người dân. Chị Sen chia sẻ: Vượt đường xa với bao khó khăn, vất vả, các đoàn từ thiện mang tình cảm, quà đến trao cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai khiến người dân địa phương rất trân trọng, cảm động. Việc làm nhỏ của gia đình thay lời tri ân tới các tấm lòng hảo tâm, chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào sớm ổn định, tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.

11.png

Bát Xát cũng là một trong các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3. Những ngày này, có hàng trăm đoàn từ thiện của các tổ chức, cá nhân đến địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bày tỏ tấm lòng mến khách, thân thiện, cảm ơn tấm lòng của đồng bào trong cả nước với người dân, huyện Bát Xát đã huy động các cơ sở lưu trú thực hiện miễn phí 100% chỗ nghỉ cho các đoàn từ thiện, thiện nguyện.

Từ ngày 13/9, ngay sau khi các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn được thông tuyến, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn đã mở rộng cửa để tiếp đón, bố trí chỗ ở miễn phí cho các đoàn đến thực hiện công tác thiện nguyện, giúp đỡ bà con. Hiện tại đã có hơn 20 cơ sở lưu trú hưởng ứng tham gia, tiêu biểu như: Nhà nghỉ Tuấn Nga (thị trấn Bát xát); Nhà nghỉ Mai Trang, nhà nghỉ Phong Thư (xã Bản Vược); nhà nghỉ Suối Mường Hum, nhà nghỉ Xứ Mường, homestay Mường Hum (xã Mường Hum); Khu nghỉ dưỡng Biển Mây, các homestay: Y Tý Cloud, Cô Si, Thảo nguyên xanh, Trong mây, Xá Hà nhì...(thuộc xã Y Tý) nhiệt tình hỗ trợ các đoàn. Các cơ sở đã đón tiếp miễn phí cho khoảng 1.000 lượt khách (trong đó có hơn 700 lượt khách nghỉ lại qua đêm). Chương trình miễn phí 100% chỗ nghỉ tại các cơ sở lưu trú cho các đoàn từ thiện, thiện nguyện trên địa bàn huyện Bát Xát sẽ được tiếp tục thực hiện đến ngày 26/9/2024.

Tại thành phố Lào Cai, hàng loạt cơ sở lưu trú, khách sạn cũng đăng tải thông tin hỗ trợ miễn phí chỗ ăn, nghỉ cho các đoàn từ thiện, thiện nguyện khi đến hỗ trợ người dân tỉnh Lào Cai. Ngay khi tình hình mưa lũ có diễn biến phức tạp, khách sạn Sông Hồng View đã mở cửa đón người dân địa phương bị ngập di chuyển đến ở miễn phí. Cảm kích trước tấm lòng của các đoàn từ thiện đến Lào Cai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khách sạn lại tiếp tục đón, sắp xếp chỗ ăn, ở miễn phí cho các đoàn có nhu cầu. Từ ngày 11/9 đến nay, khách sạn đã bố trí 178 phòng cho gần 700 người thuộc các đoàn từ thiện đến ở miễn phí.

Khách sạn Đức Huy huy động tối đa nguồn nhân lực để dọn, bài trí và chuẩn bị phòng nghỉ đón tiếp các đoàn từ thiện. Khách sạn đã thông báo rộng rãi thông tin miễn phí về chi phí phòng ở, ăn, uống trong thời gian lưu trú cho tất cả thành viên các đoàn thiện nguyện (có báo đặt phòng trước và thông báo đến làm thiện nguyện) của các tỉnh đến cứu trợ người dân tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Từ ngày 11/9 tới nay, khách sạn đón gần 200 đoàn với hơn 2.600 lượt khách là những người trong các đoàn cứu trợ lũ lụt tới ăn, nghỉ miễn phí. Ngoài ra, khách sạn cũng hỗ trợ các đoàn kết nối với các địa phương, tìm hiểu phương án di chuyển đến điểm hỗ trợ được thuận lợi, an toàn nhất.

3.png

Với tấm lòng tri ân, mến khách, trên địa bàn thị xã Sa Pa có gần 1.000 phòng nghỉ đăng ký hỗ trợ những du khách mắc kẹt không thể về được do mưa lũ; khoảng 100 khách sạn, nhà nghỉ trong tỉnh đã miễn phí, giảm giá tiền phòng, tiền ăn cho các đoàn thiện nguyện khi đến Lào Cai; nhiều nhà hàng, quán ăn tổ chức nấu ăn cho đoàn thiện nguyện...

2.gif

Hành động nhỏ là cho tất cả mọi người tắm miễn phí của vợ chồng trẻ Nguyễn Thị Ngà - Vũ Văn Nhất ở tổ 4A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên khiến hàng trăm tình nguyện viên và thành viên trong các đoàn thiện nguyện cứu trợ Bảo Yên không khỏi xúc động.

Nghe tin Làng Nủ bị vùi lấp sau một đêm với những đau thương nối tiếp, trái tim cả nước hướng về Lào Cai với sự cảm thương sâu sắc. Hàng trăm đoàn thiện nguyện mang hàng cứu trợ giúp đỡ Bảo Yên nói chung và Làng Nủ nói riêng, đoàn kết cùng đồng bào vực dậy sau bão lũ. Huyện Bảo Yên thành lập trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ, hầu hết các đoàn phải lưu trú tại đây trong một thời gian. Thời điểm này, thị trấn Phố Ràng cũng đang chịu cảnh ngập lụt, mất điện, mất nước. Gia đình chị Ngà là một trong số ít hộ may mắn không chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, thấy các đoàn thiện nguyện đến Bảo Yên giúp đỡ phải đối mặt với khó khăn trong sinh hoạt, ăn uống, vợ chồng chị Ngà đã mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi, tắm giặt cho khỏe người.

12.png

Có thời điểm thiếu nước, cả gia đình chị cùng đoàn thiện nguyện phải xách từng xô nước cho mọi người tắm. Sau đó thấy cứ xách nước vậy thì rất cực nên vợ chồng chị đầu tư máy bơm lên tec nước. Những ngày nước khan hiếm, việc làm của vợ chồng chị Ngà lan tỏa câu chuyện đẹp ở góc phố nhỏ của thị trấn Phố Ràng, cả dãy phố ai cũng treo biển “tắm giặt miễn phí” cho các đoàn thiện nguyện.

Chia sẻ về câu chuyện đẹp của gia đình trong cơn bão số 3, chị Ngà ngại ngùng “đó chỉ là việc làm rất nhỏ so với tình nghĩa của các đoàn tình nguyện dành cho Bảo Yên”. Vợ chồng chị Ngà không sinh ra ở Bảo Yên mà quê gốc ở Thanh Ba, Phú Thọ lên đây lập nghiệp, làm nghề chụp ảnh cưới, make up cô dâu từ 13 năm trước. Dự định làm một thời gian có chút vốn sẽ trở về quê nhưng rồi chính tình nghĩa của người Bảo Yên đã giữ chân anh chị ở lại nơi đây. Bảo Yên đã trở thành quê hương thứ hai của vợ chồng chị Ngà như thế.

4.png

Đầu tiên là cho tình nguyện viên, thành viên các đoàn thiện nguyện tắm giặt miễn phí, sau đó vợ chồng chị Ngà thấy nhu cầu về chỗ ngủ của các đoàn rất lớn trong khi nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn bị ngập lụt khó có thể đáp ứng nhu cầu. Sẵn có cửa hàng rộng rãi, vợ chồng chị và các con xếp dọn hết các phòng lấy chỗ cho đoàn thiện nguyện nghỉ ngơi, gia đình chị cũng phục vụ cơm miễn phí cho các đoàn thiện nguyện. Cửa hàng của vợ chồng chị Ngà còn cho 2 gia đình bị ngập lụt, sạt lở ở nhờ mà không lấy bất cứ chi phí nào. Tính đến thời điểm này, gia đình chị Ngà đã miễn phí cho trên 300 lượt người đến tắm giặt.

Tiễn đoàn thiện nguyện ở Đồng Nai về trong lưu luyến, vợ chồng chị Ngà được anh Phạm Khánh (thành viên trong đoàn) tặng một món quà nhỏ là đặc sản của vùng đất Đồng Nai. Anh Phạm Khánh xúc động: Đoàn chúng tôi gồm hơn 20 người ra Lào Cai đến nay tròn 1 tuần. Nghe tin Làng Nủ và một số địa phương của Bảo Yên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất, chúng tôi đem tấm lòng của Nhân dân Đồng Nai với những nhu yếu phẩm như gạo, nước, mì tôm, bánh, sữa phần nào chia sẻ khó khăn với bà con Bảo Yên. Điều khiến chúng tôi thực sự cảm động chính là trong lúc người dân đang khắc phục hậu quả thiên tai đã có gia đình chị Ngà mở rộng vòng tay đón đoàn chúng tôi tắm giặt miễn phí. Trong thời gian lưu trú tại Bảo Yên, chúng tôi cảm nhận được người Lào Cai nghĩa tình, nhiệt thành, tinh tế.

3.gif

Anh Lê Anh Tuấn từng là thợ sữa chữa xe máy và hiện là chủ của một cửa hàng kinh doanh xe máy trên địa bàn phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, khi đọc thông tin trên các phương tiện truyền thông, hình ảnh về huyện Bảo Yên đã in hằn trong tâm trí, thôi thúc anh đến với bà con nơi này.

Thông qua việc kết nối với người quen, anh em sửa chữa xe máy trên địa bàn huyện, anh Tuấn hiểu rõ nhu cầu của bà con và càng hiểu rõ nếu để lâu, xe máy bị ngâm trong bùn nước sẽ càng nhanh hỏng. Từ thực tế đó, anh đã đứng ra kêu gọi, tập hợp 20 thành viên ở đủ các độ tuổi là chủ cửa hàng, thợ sữa chữa xe máy trên địa bàn thành phố cùng nhau hướng về vùng lũ, giúp đỡ bà con. Chuyến đi đầu tiên của nhóm anh kéo dài 2 ngày 14 - 15/9 và tiếp đó là ngày 18/9.

5.png

5 chiếc xe bán tải được huy động để chở thợ sửa chữa và các loại đồ nghề, phụ kiện xe máy hướng thẳng về Bảo Yên. Để bà con nắm được hoạt động sửa xe miễn phí của nhóm, các anh đã nhờ người quen thông tin, kết nối với tổ trưởng các tổ dân phố, người dân ở các địa bàn lân cận của thị trấn Phố Ràng. Lần lượt, những chiếc xe máy ngập trong bùn đất được người dân mang tới. Có những gia đình ở xa, xe bị hỏng nặng không thể kéo đi được, nhóm anh cử người mang xe bán tải đến chở. Trong 3 ngày đi làm thiện nguyện, các thành viên trong đoàn sửa chữa được 180 xe máy cho người dân, bình quân vật tư tiêu hao cho mỗi chiếc xe khoảng 300.000 đồng do các thành viên cùng đóng góp.

14.png

Cũng trong thời gian ấy, một nhóm sửa chữa xe máy của huyện Bảo Thắng cũng tham gia “chữa bệnh” miễn phí cho xe khi hay tin huyện Bảo Yên bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Anh Đỗ Ngọc Chuyên - chủ một cửa hàng sửa chữa và mua bán xe máy ở thôn Đông Căm, xã Gia Phú và cũng là một trong những người đứng ra kêu gọi bạn bè, anh em tham gia, chia sẻ: Nhìn thấy người dân nơi ấy vất vả quá, để chia sẻ với bà con, xã hội đã có nhiều sự ủng hộ. Người ủng hộ nhu yếu phẩm, người ủng hộ tiền, còn với chúng tôi, sau khi kêu gọi giúp đỡ từ các đại lý phụ tùng và đóng góp của cá nhân, chúng tôi cố gắng đóng góp ngày công để sửa chữa xe miễn phí cho đồng bào. Hơn 400 chiếc xe đã được “bắt bệnh” và sửa chữa, khắc phục tạm thời để bà con di chuyển.

15.png

Không chỉ anh em thợ sửa chữa xe máy trong tỉnh, trong suốt những ngày qua, nhiều thợ sửa xe máy ở khắp các địa phương trong cả nước cũng đã tìm về Bảo Yên để chung tay giúp đỡ người dân, giúp sửa chữa hàng nghìn chiếc xe máy bị hư hỏng do lũ lụt. Nhiều cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn huyện và nhà của người dân đã trở thành nơi tập kết để sữa chữa xe máy. Để giúp đỡ các đoàn, người dân Bảo Yên đã sẻ chia, hỗ trợ các đội rửa xe, sửa chữa, cung cấp nơi ăn, chốn nghỉ cho những người ở lại.

4.gif

“500 áo phao, 10 thuyền gửi về Bảo Yên”; “mọi người ơi có nhiều đoàn ngỏ ý đến Bảo Yên nhưng chưa biết cách tiếp cận”; “Bảo Yên cần thuốc gì không, mình có kết nối được công ty dược muốn ủng hộ bà con”; “em ở Hà Nội lên, có xe bán tải, có bạn nào cần gửi đồ từ thiện không ạ”… Đó là những dòng tin nhắn liên tục được gửi đến trong những ngày huyện Bảo Yên gánh chịu thiệt hại bởi thiên tai.

13.png

Khi hay tin Bảo Yên bị mưa lớn gây ngập lụt, nhiều nơi bị chia cắt, ngày 8/9, cô gái Nguyễn Thùy Linh, 24 tuổi, một người con của huyện Bảo Yên hiện đang làm việc tại Hà Nội vô cùng lo lắng, bất an. Sau khi tham gia nhiều hội/nhóm cứu trợ ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Linh quyết định thành lập nhóm Zalo cứu trợ Bảo Yên để có thể có nhiều nhất thông tin và sự giúp đỡ đến với người dân quê mình. Ngày hôm sau, Linh quyết định tạm gác công việc để trở về Bảo Yên và lan tỏa thông tin nhóm trên các nhóm cứu trợ của cá nhân thành lập, dần dần, số lượng người tham gia ngày càng đông.

Từ ngày đầu lập nhóm, thông tin vẫn còn rời rạc bởi việc mất điện, mất sóng điện thoại diễn ra trên diện rộng, Linh cùng một số thành viên chủ chốt khá khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về các điểm sạt lở và những địa bàn cần hỗ trợ. Sau này, khi số lượng thành viên ngày càng đông, nhiều người là người dân, cán bộ ở các thôn, xã cùng tham gia, dần dần thông tin về các tuyến giao thông, về nhu cầu của bà con và việc kết nối các đoàn thiện nguyện trở nên thuận lợi hơn. Từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước, thành viên của các đoàn thiện nguyện cũng được giới thiệu, tham gia nhóm để việc cứu trợ diễn ra thuận lợi hơn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu và giảm thiểu những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra trên hành trình đến hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Với 480 thành viên, những thông tin trao đổi trên nhóm càng ngày sôi nổi. Đó là việc cập nhật các phương án di chuyển đến các địa bàn của huyện Bảo Yên; thông tin về địa chỉ tiếp nhận các nguồn hỗ trợ; về những quán cơm 0 đồng, những nơi mà các đoàn cứu trợ có thể nghỉ lại miễn phí… Các đoàn thiện nguyện cũng để lại nhiều thông tin về hành trình, nhu yếu phẩm đến với bà con vùng lũ và sự kêu gọi giúp đỡ khi cần hoặc khi không rõ lộ trình điểm đến. Bất kể là thời điểm nào trong ngày, sáng sớm, lúc nửa đêm, thông tin các đoàn từ thiện nhắn lên luôn nhận được sự hồi đáp.

Những con người xa lạ từ muôn phương bỗng chốc được kéo lại gần nhau trong câu chuyện chung tay hướng về vùng lũ. Người có thông tin thì chia sẻ, kết nối; người có sức góp sức, người có của góp của, người am hiểu địa hình xung phong dẫn đường… đúng như tên gọi của nhóm ngay lúc đầu thành lập.

Hàng nghìn tin nhắn trao đổi cứ trôi dần theo từng ngày, những chuyến xe về vùng thiên tai chở ắp đầy hàng hóa và tình người của các đoàn thiện nguyện, dưới sự giúp đỡ của người dân địa phương cứ vậy hướng về Bảo Yên, thắp lên ngọn lửa ấm lòng để hỗ trợ vùng lũ vực dậy.

5.gif

Ngoài trực tiếp tham gia ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào trong cơn hoạn nạn, nhiều người dân ở thành phố Lào Cai đã tích cực chia sẻ thông tin về vùng lũ trên trang cá nhân facebook, zalo của mình. Qua đó, họ trở thành người kết nối với những tấm lòng nhân ái cả trong và ngoài tỉnh để kịp thời giúp đỡ người dân vùng lũ về cả vật chất lẫn tinh thần.

Tình cờ đọc được thông tin nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” Hà Nội cần địa chỉ các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai hỗ trợ, anh Bùi Văn Thanh - tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai) đã tìm cách xin số điện thoại để kết nối với họ.

7.png

Làm công tác thiện nguyện đã lâu nên nhóm “Kết nối yêu thương” Hà Nội biết người dân đang cần những gì. Đoàn đã chuẩn bị rất nhiều nhu yếu phẩm như mì tôm, sữa, nước lọc, bánh kẹo và nhiều mặt hàng hỗ trợ khác với mong muốn được giúp đỡ người dân ở xã Pa Cheo, Dền Thàng, Trịnh Tường, Cốc Mỳ (huyện Bát Xát) vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Là người được tham gia hỗ trợ đưa hàng hóa từ xe tải của đoàn thiện nguyện xuống, bạn Vũ Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn phường Duyên Hải cũng thấy nghẹn lòng khi đưa những gói quà nhỏ là gói mì tôm, hộp sữa, chai nước lọc… bởi đây là sự đóng góp của nhiều hộ gia đình, cá nhân, các nhà hảo tâm gửi đến với trị giá vài trăm triệu đồng.

8.png

Cùng chung mục đích cao cả hỗ trợ người dân vùng lũ trong thời điểm khó khăn này, anh Nguyễn Hữu Biên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai cho biết: Ngay khi nhận được thông tin nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất phải di dời, nhiều mạnh thường quân đã liên hệ với tôi để biết được hiện giờ người dân đang cần gì. Sau khi nhận được câu trả lời, họ đều gửi nhu yếu phẩm tặng cho người dân, đồng thời mong muốn số hàng hóa hỗ trợ sẽ sớm được đưa đến tận tay người dân để sử dụng, giảm bớt khó khăn.

16.png

Nhiều năm qua, anh Biên thường kết nối với các "mạnh thường quân" để hỗ trợ như: Thăm, tặng quà trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ viện phí cho hoàn cảnh khó khăn… Ngay như đợt mưa lũ vừa qua, ngoài bạn bè và người thân ở Lào Cai, anh Biên đã kết nối được 4 tổ chức, cá nhân ở các địa phương ngoài tỉnh ủng hộ, trao tặng hàng nghìn gói quà cho người dân bị ảnh hưởng ở các huyện Si Ma Cai, Bát Xát, Bảo Yên, Bắc Hà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Lời cảm ơn gửi từ tâm lũ.png

Ngoài việc kết nối cứu trợ, anh Thanh và anh Biên đều rất lo rằng lượng hàng hóa trên xe khá lớn, khi hạ hàng xuống sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, khi các đoàn cứu trợ đến đã có rất nhiều người sẵn sàng hỗ trợ đưa hàng từ trên xe xuống và sắp xếp ngăn nắp. Thậm chí nhiều người đi đường cũng dừng xe, xuống hỗ trợ bốc dỡ hàng xong rồi mới đi. Mặc dù mệt mỏi, người ướt đẫm mồ hôi nhưng ai nấy đều phấn chấn khi được góp phần công sức nhỏ bé, cùng đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc chuyển tới người dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai tại Lào Cai.

18.png

Nội dung: Lan Hương - Vân Thảo - Kiều Thu - Quỳnh Trang
Trình bày:
Khánh Ly

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khởi công xây dựng, tái thiết khu dân cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên

Khởi công xây dựng, tái thiết khu dân cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên

Khu tái định cư Làng Nủ được xây dựng cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 2km với quy mô xây dựng giai đoạn I khoảng 10 ha, sắp xếp khoảng 1.000m2/hộ; 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày. Ngoài ra, khu tái định cư sẽ được xây dựng nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng (đường, điện, nước…) đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.

Đánh giá tác động của thiên tai lên tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai trẻ em dưới 5 tuổi

Đánh giá tác động của thiên tai lên tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai trẻ em dưới 5 tuổi

Ngày 20/9, Đoàn công tác của Viện dinh dưỡng - Bộ Y tế, tổ chức UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), Tổ chức Y tế thế giới và tổ chức Health Bridge đã có buổi làm việc tại Sở Y tế Lào Cai nhằm đánh giá những tác động của thiên tai lên tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi và bước đầu hỗ trợ phục hồi dinh dưỡng cho những đối tượng này. 

Ngân hàng BIDV ủng hộ tỉnh Lào Cai 1 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Ngân hàng BIDV ủng hộ tỉnh Lào Cai 1 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống sẻ chia của người Việt Nam và tinh thần trách nhiệm xã hội vì cộng đồng, ngày 19/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã dành 1 tỷ đồng để hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.

Hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại cho huyện Bát Xát như thế nào?

Hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại cho huyện Bát Xát như thế nào?

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm 7 đến sáng 9/9, trên địa bàn huyện Bát Xát xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra tính đến 17 giờ ngày 19/9 là trên 1.120 tỷ đồng (không tính thiệt hại các tuyến đường tỉnh quản).

Lào Cai vẫn còn 1.002 khách hàng bị mất điện lưới

Lào Cai vẫn còn 1.002 khách hàng bị mất điện lưới

Tính đến 7 giờ ngày 20/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn 22 trạm biến áp bị mất điện, ảnh hưởng 1.002 khách hàng. Sau nhiều ngày nỗ lực, Công ty Điện lực Lào Cai đã khôi phục cấp điện trở lại cho 100% khách hàng ở các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Mường Khương.

fbytzltw