Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng.

Chương trình hiến máu tình nguyện “Những giọt máu hồng” được tổ chức tại huyện Bảo Thắng vừa qua thu hút hơn 500 tình nguyện viên tham gia. Chương trình trở thành ngày hội lan tỏa lòng nhân ái, nghĩa tình, nhân lên tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc. Trong dịp này, Ban tổ chức đã tiếp nhận 305 đơn vị máu phục vụ cấp cứu người bệnh.

z4326286722004_76eeb8033bc61076317cebca83b81456.jpg

Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung, cán bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bảo Thắng là 1 trong 8 công chức của đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện.

Chị Nhung tâm sự: "Chứng kiến những trường hợp người bệnh cấp cứu cần máu để giành giật sự sống, tôi nhận thấy tầm quan trọng của nguồn máu hiến tặng. Chính vì vậy, tôi đã nhiều lần hiến máu. Tôi sẽ tiếp tục tham gia trong những ngày hội tới".

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện nhận được sự hưởng ứng của người dân, trở thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng. Danh sách người đăng ký dự bị ngày càng được nối dài, góp phần cung cấp các chế phẩm máu chất lượng, an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị của các bệnh viện.

z4326286730295_70fab62a4a51d939b7c0fb57e96af781.jpg

Hiện tại, tỉnh Lào Cai chưa có trung tâm máu và truyền máu, các bệnh viện chưa có trang - thiết bị sản xuất, lưu giữ, bảo quản máu và các chế phẩm máu. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng hơn 5.000 đơn vị máu và chế phẩm từ máu, trong đó khối hồng cầu đã sử dụng gần 3.500 đơn vị. Trong dịp tết Nguyên đán, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguồn máu cung ứng từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khan hiếm. Chính vì vậy, những “Ngân hàng máu sống” được thành lập dưới các hình thức như các câu lạc bộ, đội hiến máu dự bị tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, phường, thị trấn đóng vai trò quan trọng.

Vừa qua, bệnh nhân Nguyễn Đức Tiệp ở xã Việt Tiến (Bảo Yên) nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, cần truyền máu để cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm. Sau khi bệnh viện kêu gọi, anh Triệu Tài Ngân ở xã Xuân Hòa (Bảo Yên) đã có mặt hiến máu cứu người.

Trao đổi với chúng tôi, anh Ngân bộc bạch: "Khi đó, tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cố gắng có mặt nhanh nhất để kịp thời cứu người bệnh. Tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta sẻ chia, nhân lên những việc làm tốt".

Tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta sẻ chia, nhân lên những việc làm tốt.

Anh Triệu Tài Ngân, người dân xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã tiếp nhận nhiều số điện thoại của các cá nhân đăng ký hiến máu dự bị. Bên cạnh đó, chính những cán bộ y tế của đơn vị cũng đã nhiều lần trực tiếp hiến máu cứu bệnh nhân. Gần đây nhất, điều dưỡng viên Mông Thị Hải Yến, Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng đã hiến 1 đơn vị máu. Hình ảnh đẹp của nữ cán bộ y tế tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, nhiều người dân đã chủ động đăng ký sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần.

z4326286733631_25321d330cf6a32981d6161f1a153a65.jpg

Để phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa trong cộng đồng, hằng năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đều xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện; khuyến khích, vận động cán bộ, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân tích cực tham gia phong trào. Các đơn vị, địa phương cũng kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc. “Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống” là nghĩa cử nhân văn, xứng đáng được ngợi ca và trân trọng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Si Ma Cai - cái tên vang vọng bí ẩn, sự kiên cường, pha chút bỡ ngỡ của miền đất nơi phên giậu Tổ quốc. Nhắc đến Si Ma Cai là nhắc đến sương mù bảng lảng trên triền núi đá, đường biên giới uốn lượn giữa mây ngàn, vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

fb yt zl tw