Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News

Guitar - kết nối gần xa

g1.png

Đi quanh các tuyến đường, ngõ phố ở thành phố Lào Cai, không khó để thấy hình ảnh nhiều bạn trẻ ngồi quây quần ở góc quán cà phê, công viên, sân trường… cùng hòa tấu nên những giai điệu sôi động, vui tươi. Điều thu hút nhất là, mặc dù các bạn trẻ chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau nhưng không thể thiếu sự “góp mặt” của cây đàn guitar.

Tôi may mắn được tham dự buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ CLC Melody, Trường THPT Chuyên Lào Cai. Người đàn, người hát, người đảm nhận việc quay phim và thu âm để đăng tải lên trang mạng xã hội của câu lạc bộ. Bạn Nguyễn Phương Thảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Được thành lập năm 2017, đến nay, Câu lạc bộ CLC Melody có 32 thành viên và trở thành sân chơi bổ ích, giúp các bạn trẻ trong trường thỏa mãn đam mê âm nhạc. Các thành viên trong câu lạc bộ chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau như piano, organ… nhưng số lượng thành viên biết chơi guitar vẫn nhiều nhất.

2.png

Cứ 2 buổi mỗi tuần, các bạn trẻ trong Câu lạc bộ CLC Melody lại có mặt để sinh hoạt và luyện tập cùng nhau. Mỗi lần như thế, trên sân trường ngập tràn tiếng đàn và lời ca. Phí Quang Minh, lớp 10 Sinh tâm sự: Em mới tập chơi guitar. Nhờ chơi guitar, em kết giao với nhiều bạn bè có cùng sở thích.

2345.png

Câu lạc bộ CLC Melody là nơi để các em phát huy năng khiếu, trau dồi
thêm kiến thức về âm nhạc, thỏa mãn đam mê ca hát. Đặc biệt, việc học và chơi guitar trong câu lạc bộ đang trở thành trào lưu lành mạnh của học sinh của trường nói riêng và giới trẻ nói chung. Đến với loại nhạc cụ này, các em được trang bị nhiều kỹ năng “mềm” rất bổ ích, góp phần nuôi dưỡng
tâm hồn và hướng đến giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

33222132121.png

Tại các cơ sở dạy âm nhạc tư nhân, guitar luôn là lớp có học viên đăng ký nhiều nhất. Đơn cử như lớp học nhạc cá nhân tại nhà của thầy Ma Thanh Quân, giảng viên Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Lào Cai có hơn 60 học viên theo học guitar trong năm 2023, phần lớn là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

g2.png

Theo thầy Quân, guitar là nhạc cụ dễ học, gần gũi và đặc biệt thích hợp cho giao lưu bạn bè. Guitar có 2 trường phái là classic (cổ điển) và acoustic (hiện đại), trong đó guitar acoustic luôn được sự đón nhận của đông bạn trẻ. Chỉ cần 2 tháng luyện tập chăm chỉ, các bạn trẻ đã có thể đệm hát những bài hoàn chỉnh.

Tuy không quá khó để biết đàn guitar, nhưng với Quách Bảo Văn ở phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai) - một trong những học trò của thầy Quân, cũng phải mất đến 4 năm luyện tập mới có thể sử dụng thành thạo đàn guitar. Bảo Văn tâm sự: Học đàn guitar đòi hỏi sự kiên trì, khó nhất là cách học hợp âm. Ban đầu chưa quen nên có lần tôi bị tứa máu ở các đầu ngón tay. Nếu không vì đam mê chinh phục cây đàn guitar thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc.

g7.png

Guitar là loại nhạc cụ du nhập từ phương Tây, còn có tên gọi khác là Tây Ban cầm. Qua nhiều giai đoạn, đàn guitar vẫn luôn chiếm vị thế trong lòng mỗi người, dù là thanh niên hay trung niên. Khi được hỏi về kỷ niệm thú vị với chiếc đàn guitar của mình, thầy Quân chia sẻ: Kỷ niệm đặc biệt nhất là vào mùa xuân năm 2019, lần đầu tiên tôi cùng bạn bè trải nghiệm leo đỉnh Fansipan. Trong thời tiết giá lạnh, tình cờ mang theo chiếc đàn guitar yêu thích của mình, tôi đã đệm hát bài “Đường đến ngày vinh quang”. Lúc này, tất cả khách du lịch cùng kết thành vòng tròn và hát vang bài hát này.

Âm nhạc là “liều thuốc” tinh thần mang lại những giá trị tích cực. Điều đó khiến cây đàn guitar bé nhỏ, mộc mạc có sức hút lạ kỳ. Tiếng đàn như lời mời gọi kết bạn thân thiện, xóa tan mọi khoảng cách để kéo mọi người đến gần nhau hơn. Guitar - kết nối gần xa, góp phần dựng xây thêm các giá trị cộng đồng sâu sắc trong cuộc sống hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Niềm tin bền vững trên vùng đất mỏ

Niềm tin bền vững trên vùng đất mỏ

Sau những ngày dài tạm cư trong âu lo vì sạt lở do hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2024, 31 hộ dân dọc tuyến phố 23/9, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai nay đã chính thức trở về ngôi nhà thân thuộc. Nỗi ám ảnh về tuyến đường sạt lở ngày nào giờ đã lùi lại phía sau; thay vào đó là niềm vui và sự an tâm khi cung đường đã được thảm nhựa asphalt phẳng đẹp, kè gia cố kiên cố, bảo đảm an toàn.

Cần có niềm tin và sự đồng hành của du khách

Du lịch đường thủy trên hồ Thác Bà: Cần có niềm tin và sự đồng hành của du khách

Sau vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà vào ngày 21/2 (tức ngày 5 Tết Bính Ngọ), tâm lý lo ngại khiến nhiều du khách hủy hoặc dời lịch tham quan hồ. Không ít hành khách cũng hạn chế tham gia giao thông đường thủy, chấp nhận đi đường bộ, mặc dù khoảng cách xa gấp đôi. Sự cẩn trọng này có thực sự cần thiết?

Làng Chút vui hội cầu mùa

Làng Chút vui hội cầu mùa

Những ngày đầu xuân, tại thôn Làng Chút, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai tưng bừng Lễ hội Xuống đồng năm 2026 trong rộn ràng tiếng trống, hân hoan tiếng cười, chan chứa niềm tin và hy vọng.

fb yt zl tw