Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Giàng Thị Xinh và hành trình đặc biệt

Giàng Thị Xinh và hành trình đặc biệt

Khuôn mặt khả ái, xinh xắn như nụ đào chớm xuân cùng câu chuyện đầy nghị lực, khao khát vươn lên như mầm xanh nảy trên đất khó, cô học trò nhỏ Giàng Thị Xinh ở xã vùng cao Lùng Phình (huyện Bắc Hà) đã có những trải nghiệm ấn tượng.

Chuyến đi đặc biệt trongđời

Chiều 12/12/2023, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Ngô Thị Mận - phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bà Bành Lệ Viên - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tại đây, cô học trò Giàng Thị Xinh, lớp 8A2, Trường THCS và THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà của tỉnh miền núi, biên giới Lào Cai đã may mắn là một trong những gương mặt tiêu biểu về phát triển giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam được tham gia đón và giao lưu với đoàn.

5.jpg

Câu chuyện của cô bé người Mông - Giàng Thị Xinh mang đến buổi giao lưu là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở vùng cao xã Lùng Phình vươn lên, trong đó, những đổi thay đến từ Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi Trường THCS và THPT Bắc Hà - mô hình điểm thuộc Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai đã giúp 30 thành viên câu lạc bộ là học sinh người dân tộc thiểu số của trường được làm quen những khái niệm mới về bình đẳng giới, khuôn mẫu giới, quyền của trẻ em...

8.jpg

Với mong muốn về một môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái, Xinh đã bày tỏ nỗ lực của bản thân và các thành viên trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người thân và cộng đồng thôn, bản về xây dựng cuộc sống văn minh, hạnh phúc.

Lắng nghe chia sẻ của các tấm gương điển hình, trong đó có em Giàng Thị Xinh, phu nhân Tổng Bí thư Tập Cận Bình là bà Bành Lệ Viên - Đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế thế giới về phòng, chống bệnh lao và HIV/AIDS, Đại sứ đặc biệt của UNESCO về giáo dục phụ nữ và trẻ em gái đã bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao vai trò của giáo dục trong thay đổi số phận của nhiều phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau buổi giao lưu, hình ảnh về các hoạt động, trong đó có hình ảnh cô học trò nhỏ người Mông ở Lào Cai - Giàng Thị Xinh phát biểu, nắm tay, trò chuyện với bà Bành Lệ Viên được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã thu hút sự quan tâm của công luận. Trong những khuôn hình, cô bé Xinh xuất hiện với bộ trang phục đậm sắc màu truyền thống của đồng bào Mông, cùng khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời và phong thái tự tin.

7.jpg

Buổi chúng tôi gặp Xinh, em rạng rỡ trong bộ trang phục của đồng bào Mông và niềm vui vẫn đọng trên đôi mắt. Xinh tâm sự: Kể từ lúc nhận được thông tin xuống Hà Nội, em rất bồi hồi, xúc động. Nhưng khi sự kiện diễn ra, em đã lấy lại bình tĩnh và làm tốt phần việc là chia sẻ câu chuyện, suy nghĩ của bản thân.

Hành lý cô học trò Giàng Thị Xinh mang tới Thủ đô Hà Nội chỉ là chút đồ dùng sinh hoạt thường ngày và bộ trang phục truyền thống mượn của bà nội - món đồ mà em rất quý. Bộ trang phục với những họa tiết làm hoàn toàn thủ công. Với Xinh, bộ trang phục ấy còn là câu chuyện của biết bao phụ nữ người Mông mà em yêu thương ở mảnh đất còn nhiều gian nan, nghèo khó.

Bà nội, bà ngoại và ngay cả mẹ Xinh đều là những phụ nữ phải chịu những tồn dư, gánh nặng mà tư tưởng trọng nam, khinh nữ một thời phổ biến mang lại. Họ là những phụ nữ thông minh, tảo tần nhưng không một ai biết chữ, việc giao tiếp bằng tiếng phổ thông cũng không hề dễ dàng. Xinh thương bà, thương mẹ, thương những phụ nữ Mông khác cả đời làm lụng, chưa bao giờ bước ra khỏi bản làng nhưng luôn khao khát vươn lên. Cô bé ấy đã quyết định mượn bà bộ trang phục mà theo em là “mang đầy hơi ấm người thân và câu chuyện riêng của phụ nữ vùng cao” để diện trong dịp đặc biệt ấy.

3.jpg

Nuôi ước mơ nơi vùng đất khó

Giàng Thị Xinh là con út trong gia đình đông con. Hiện gia đình em vẫn thuộc hộ nghèo. Cái khó đã khiến các anh chị của Xinh không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Thấy cô con gái út luôn khát khao học tập, bố mẹ Xinh đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để em được đến trường.

4.jpg

Trong trí nhớ của ông Giàng Seo Sủ - bố của Xinh, kể từ ngày em đi học mẫu giáo tới nay đều là ông đưa đón, kiên trì cùng con trên hành trình tới lớp. Có thời điểm đường đi lại khó khăn, có đoạn ông phải cõng con đi bộ. Hoặc như bây giờ, khi đường sá đỡ vất vả hơn, Xinh đã đi học bán trú nhưng ông vẫn cố gắng đón đưa con 2 buổi/tuần.

Sinh ra ở vùng đất khó, Xinh khao khát vươn lên. Em hiểu chỉ có việc học mới mở ra tương lai tươi sáng, để bản làng nghèo thay đổi, để không còn những phụ nữ có hoàn cảnh như bà, như mẹ, như chị của em.

6.jpg

Không phụ công của gia đình, thầy cô giáo, nhiều năm liền Giàng Thị Xinh là học sinh khá, giỏi. Năm học 2022 - 2023, cô học trò khi ấy học lớp 7 tham gia thi vượt cấp kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học dành cho học sinh lớp 8 và đoạt giải Khuyến khích.

Giàng Thị Xinh là lớp trưởng gương mẫu, ngoan ngoãn và đặc biệt em rất tự tin, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

-------- Cô Giàng Thị Chà, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A2, Trường THCS và THPT Bắc Hà

Sự học đã giúp Xinh mở ra những chân trời mới, cơ hội khám phá những vùng đất mới. Tháng 11/2023, lần đầu tiên Xinh cùng các bạn đại diện cho nhóm tác giải đoạt giải Ba tại Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống Thủ đô Hà Nội nhận giải.

Trong lúc trò chuyện, có những phút cô bé Giàng Thị Xinh lặng im như để hồi tưởng lại những kỷ niệm đặc biệt em đã trải qua ở tuổi 13. Hướng mắt về phía xa, nơi những cây đào trong khuôn viên trường sau những ngày tắm sương, sưởi nắng bắt đầu hé nụ, chúm chím cánh hồng gọi mùa xuân đến, Xinh cười vui: Những trải nghiệm đặc biệt đẹp như giấc mơ sẽ theo em trong suốt chặng đường phía trước, chắp cánh cho ước mơ trở thành bác sỹ của em sớm trở thành hiện thực để em được chăm sóc, giúp đỡ đồng bào ở vùng non cao nghèo khó.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw