Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Đổi công làm nhà - nét đẹp tình làng nghĩa xóm

Đổi công làm nhà - nét đẹp tình làng nghĩa xóm

Ở các thôn, bản vùng cao, nhiều ngôi nhà mới đang được gấp rút hoàn thành. Trên công trường xây dựng, những người thợ xây không phải chuyên nghiệp mà là hàng xóm sẵn sàng đổi công giúp nhau xây nhà. Từ bao đời nay, người vùng cao vẫn giúp nhau như thế, đổi công giúp nhau xây nhà không chỉ để tiết kiệm chi phí mà còn là hành động đẹp góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm.

doi-cong-xay-nha-2.jpg


Mặc dù là thời điểm cận tết Nguyên đán nhưng mỗi ngày vẫn có 12 người là họ hàng, người dân trong thôn tranh thủ đến giúp đỡ gia đình ông Nùng Văn Hùng, thôn Lũng Pâu, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương xây nhà. Nam giới thì chịu trách nhiệm xây dựng, nữ giới thì phụ vữa, vận chuyển vật liệu. Khởi công mùng 6/12/2024 âm lịch, đến nay, ngôi nhà rộng hơn 100 m2 của gia đình đã hoàn thành phần mái.

Ông Nùng Văn Hùng chia sẻ: Khi biết thông tin tôi chuẩn bị xây nhà, mọi người trong thôn đều chúc mừng, động viên, ai không bận việc thì sẽ đến xây giúp gia đình ngày công xây dựng. Trước đó, khi nhà nào trong thôn có việc, vợ chồng tôi cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm, gia đình tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng chi phí thuê nhân công xây dựng.

doi-cong-xay-nha-4.jpg

Gia đình ông Hà Văn Niên, thôn Mường Bát, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai chuẩn bị về nhà mới nên làm bữa cơm thân mật mời tất cả những người họ hàng, làng xóm đã giúp đỡ trong suốt mấy tháng xây nhà. Bữa cơm đầy ắp tiếng cười và những lời chúc mừng “an cư lạc nghiệp”.

Gia đình ông Niên trước đó ở trong căn nhà gỗ được dựng từ năm 1997 giờ đã xuống cấp nghiêm trọng với những nỗi lo mỗi mùa mưa đến. Tích cóp gần đời người mới có một phần kinh phí, được sự động viên, giúp đỡ về vật chất, ngày công, ông Niên quyết tâm xây căn nhà khang trang rộng 135 m2. Cũng nhờ được giúp ngày công, gia đình ông Niên tiết kiệm được gần 200 triệu đồng tiền thuê nhân công.

Ông Hà Văn Niên cho biết: Trong thôn, các gia đình luôn đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chỉ cần nghe tin gia đình nào chuẩn bị xây nhà, bà con sẽ đến tận nơi hỏi thăm ngày khởi công rồi đến ngày đó cùng nhau tập trung giúp đỡ gia đình.

doi-cong-xay-nha-5.jpg

Ở thôn vùng cao Nậm Pung, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, xây được căn nhà khang trang là hành trình khá gian nan, bởi giao thông không thuận lợi, các hộ dân phải tốn rất nhiều nhân lực và chi phí để vận chuyển vật liệu về nhà. Lúc này mới thấy tình làng nghĩa xóm thực sự quan trọng.

Thôn Nậm Pung tập trung chủ yếu người Dao và Hà Nhì sinh sống, hai cộng đồng dân tộc này có tinh thần đoàn kết rất cao. Mỗi khi trong thôn có gia đình xây nhà, không cần chủ nhà có lời nhờ, bà con trong thôn cũng chủ động đến tận nơi hỏi thăm và đề nghị được giúp đỡ. Cứ như vậy, gia đình nào có việc cũng đều nhận được sự giúp đỡ từ vật chất đến ngày công của họ hàng, làng xóm trong thôn.

n17-6477.jpg
doi-cong-xay-nha-3.jpg

Có thể kể đến câu chuyện đầy xúc động của gia đình chị Chảo San Mẩy khi hoàn thành căn nhà 90 m2 với sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.

Chị Chảo San Mẩy là người tháo vát, nhiệt tình giúp đỡ khi hàng xóm có việc nên khi hay tin gia đình chuẩn bị xây nhà, bà con trong thôn đều sẵn lòng hỗ trợ. Đường vào nhà chị Mẩy khó khăn, ô tô không đến được tận nơi nên phải huy động nhiều người cùng phương tiện vận chuyển vật liệu. Gia đình neo người nên đoàn viên, thanh niên địa phương cùng họ hàng, làng xóm đã chung sức giúp vận chuyển vật liệu và nhiều ngày công xây dựng.

Từ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, đến nay, căn nhà của gia đình chị Chảo San Mẩy đã hoàn thành trong niềm hạnh phúc. Trong bữa cơm cảm ơn những người giúp gia đình hiện thực hóa giấc mơ xóa nhà tạm, nhà dột nát, chị Chảo San Mẩy không giấu nổi xúc động trước tình cảm của người dân trong thôn dành cho người yếu thế như chị.

doi-cong-xay-nha-6.jpg

Những ngôi nhà mới được khánh thành không chỉ là thành quả cả đời họ tích lũy mà ý nghĩa hơn cả đó chính là biểu tượng của nghĩa tình xóm làng đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bẫy lừa từ những cuộc gọi Lockchip, Lock247…

Bẫy lừa từ những cuộc gọi Lockchip, Lock247…

Gần đây, nhiều người dân phản ánh nhận được các cuộc gọi hiển thị dưới dạng Lockchip, Lock247… thay vì số điện thoại thông thường. Đây là hình thức lừa đảo mới, khiến nhiều người hoang mang vì không rõ ai đứng sau những số này và tại sao kẻ gian có thể sử dụng chúng để thực hiện hành vi lừa đảo?

Thành phố Lào Cai nhiều lần được chọn là trung tâm tỉnh lỵ trong quá trình thay đổi địa giới hành chính

Thành phố Lào Cai nhiều lần được chọn là trung tâm tỉnh lỵ trong quá trình thay đổi địa giới hành chính

Thành phố Lào Cai được thành lập năm 2004 trên cơ sở sáp nhập thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường, là thành phố tỉnh lỵ duy nhất của cả nước có đường biên giới. Với vị trí “hạt nhân” của tỉnh, đồng thời là “cầu nối”, cửa ngõ của Việt Nam, trong suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Nhân dân nơi đây luôn kiên cường, sáng tạo trong đấu tranh chinh phục thiên nhiên và bảo vệ bờ cõi của Tổ quốc.

Những tình nguyện viên tại “Gặp gỡ 2025”

Những tình nguyện viên tại “Gặp gỡ 2025”

Tại chuỗi sự kiện "Gặp gỡ 2025: Lào Cai - Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc: Cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư" tổ chức tại Lào Cai, nhiều đại biểu trong và ngoài nước ấn tượng với sự xuất hiện của 20 tình nguyện viên là học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Lào Cai.

Số ca mắc sởi ở châu Âu tăng gấp đôi vào năm 2024 - cao nhất trong 25 năm

Số ca mắc sởi ở châu Âu tăng gấp đôi vào năm 2024 - cao nhất trong 25 năm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Quốc tế (UNICEF) hôm nay (13/3) công bố báo cáo cho biết số ca mắc sởi ở khu vực châu Âu đã tăng gấp đôi vào năm 2024 - lên mức cao nhất trong hơn 25 năm qua, đồng thời kêu gọi hành động để tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đã giảm trong đại dịch COVID-19.

Tôn vinh tiếng Việt: Dấu ấn thiêng liêng nhắc nhở về cội nguồn

Tôn vinh tiếng Việt: Dấu ấn thiêng liêng nhắc nhở về cội nguồn

Đã thành thông lệ, cứ vào chiều thứ Hai hằng tuần, sau buổi học chính tại trường, nhiều bạn nhỏ gốc Việt tại Australia lại háo hức đến lớp của cô giáo - Tiến sĩ Trần Hồng Vân, Hiệu trưởng trường Việt ngữ Vietschool, để học tiếng Việt. Những ánh mắt lấp lánh niềm vui, những tiếng đánh vần, giọng đọc tuy còn ngọng nghịu, nhưng đối với các em, đó là cả một sự nỗ lực và say mê.

fb yt zl tw