Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Đẹp mãi màu áo xanh

Đẹp mãi màu áo xanh

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua, phong trào sinh viên tình nguyện vì cộng đồng của Trường Cao đẳng Lào Cai luôn được duy trì và thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia.

“- 13 giờ ngày 10/9/2024: Trước cổng Trường Cao đẳng Lào Cai, hơn 300 tình nguyện viên trong màu áo xanh đã có mặt đầy đủ… Hàng trăm người với hàng trăm thùng nhu yếu phẩm là tình thương, tấm lòng của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, các mạnh thường quân từ các nơi liên hệ được chất đầy các xe tải. Ai cũng ý thức rõ ràng về quyết tâm, tinh thần vững vàng, sẵn sàng vượt thử thách… Đồng bào ơi... chúng tôi đang đến!

- Khoảng 17 giờ: Đoàn đã đến địa điểm tập kết - Nhà khách UBND huyện Bảo Yên. Chặng đường dài vất vả nhưng tuyệt nhiên không một tình nguyện viên nào than thở. Chỉ vài phút cất tư trang, thanh niên tình nguyện đã xắn tay áo tham gia hỗ trợ Nhân dân và địa phương theo phân công của huyện. Đường đi chúng tôi dọn, nhà dân chúng tôi vào giúp đỡ, vận chuyển cũng không ngại ngần… Tất cả vì đồng bào máu thịt.

- Khoảng 18 giờ 30 phút: Bữa tối đầu tiên trong chặng hành trình với gói mì tôm pha vội nhưng ai cũng thấy ngon. Chúng tôi ngồi cùng nhau với nụ cười động viên và những câu chuyện chia sẻ…”.

Đó là đoạn trích trong nhật ký của một tình nguyện viên Trường Cao đẳng Lào Cai sau một ngày tham gia tình nguyện hỗ trợ người dân Bảo Yên khắc phục hậu quả mưa lũ.

498fba6a-2bd6-4b13-ac25-e2650c57b9fc-9393-2524.jpeg

Sau khi nước rút, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên ngổn ngang bùn lầy đặc quánh từng lớp “đắp khối” lên nhà cửa, các tuyến đường , trường học cùng với đó là khối lượng rác thải vô cùng lớn... Nhiều người thẫn thờ bởi đồ đạc, tài sản đều bị hỏng do ngâm nước nhiều ngày và giờ lại phải đối diện với bùn đất, rác thải ô nhiễm sau lũ. Ngay từ sáng sớm, các đội hình thanh niên tình nguyện của Trường Cao đẳng Lào Cai đã có mặt, chia đi các ngả, lội trong bùn lầy hỗ trợ người dân dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ.

Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, các đoàn viên, thanh niên đều hăng hái đi theo tiếng gọi của con tim. Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nữ sinh Đặng Thị Hương, lớp Cao đẳng tiếng Trung Quốc, K23D tỏ ra không nề hà công việc lớn nhỏ nào. Lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, Hương chia sẻ: Em cảm thấy rất vui vì được đóng góp công sức nhỏ bé của mình, chung tay giúp sức người dân vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Kết thúc ngày lao động vất vả, trở về trường, Hương và các bạn chỉ có một ngày nghỉ ngơi và lại tiếp tục lên đường đến các địa bàn khác như Quang Kim (Bát Xát), Bản Phiệt (Bảo Thắng), Tân Tiến (Bảo Yên) và thành phố Lào Cai. Những bữa ăn qua ngày có khi chỉ là lương khô, bánh mì, nước lọc, hoặc cơm nắm muối vừng, những đêm nằm ngủ sàn đất, quần áo còn chưa kịp khô nước, lạnh run… nhưng không ai than phiền, nản chí.

d97122d9-c02f-46a5-8a0b-6c0507d10872-5919-7814.jpeg

Ban ngày bận lao động nhưng đêm về Hoàng Thị Thảo My, lớp Trung cấp thanh nhạc K23.5 lại lặng lẽ khóc thầm bởi chính gia đình em cũng có người thân bị mất do cơn bão. Thảo My trải lòng: "Giao thông chia cắt khiến em chưa thể về nhà được nhưng em vẫn tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân. Thời điểm này, bất cứ nơi nào cũng cần được giúp đỡ, em nghĩ ở quê hương mình cũng có những tình nguyện viên đang giúp người dân vượt qua giai đoạn nguy khó".

Anh Đỗ Duy Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Lào Cai chia sẻ: Ngay sau khi phát động, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên nhà trường đã tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả. Những giọt mồ hôi, những khuôn mặt lấm lem bùn đất, vượt qua cung đường sạt lở đầy hiểm nguy nhưng vẫn rực sáng tinh thần tuổi trẻ. Đây sẽ là bài học quý giúp các em vững bước vào đời.

81516944-3053-4bfd-ab43-fba8843c4ba6-1984-4186.jpeg

Bên cạnh mục đích hỗ trợ Nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, qua các chuyến đi này cũng góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên của trường biết chia sẻ, yêu thương, sống có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội.

Ông Hoàng Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai cho biết.

Thời gian qua, hoạt động tình nguyện của sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai đã mang đến “luồng gió mới” trong phong trào sinh viên tình nguyện tại địa phương, với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa. Từ năm 2022 đến năm 2024, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức các hoạt động tình nguyện khám, tư vấn, phát thuốc cho hơn 200 gia đình tại các xã vùng cao; khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại điểm xã Trung Lèng Hồ (Bát Xát); 2 sân bóng bê tông cho xã Minh Tân (Bảo Yên); 1 công trình đường liên thôn cho xã Trung Lèng Hồ; tổ chức 16 hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” với 1.600 sinh viên tham gia; vận động 420 lượt sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu 430 đơn vị máu… Các hoạt động đã để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân.

c4cc3f2f-df96-4f8c-b1ae-77ccbf0732be-6479-3947.jpeg

Các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Lào Cai không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội mà còn rèn luyện, giáo dục và xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có tinh thần trách nhiệm cao, dám xả thân, sẵn sàng đảm nhận phần việc khó vì cuộc sống cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ, chương trình “Chào Xuân 2026” được tổ chức tại Khu đô thị Yên Bái Riverside đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. 

Gác rừng ngày Xuân

Gác rừng ngày Xuân

Xuân về, khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết thì những cán bộ kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng vẫn lặng lẽ bám rừng, gác lại niềm riêng, giữ an toàn cho màu xanh đại ngàn.

fb yt zl tw