Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Chọn nghề, chọn tương lai

Chọn nghề, chọn tương lai

Mặc dù đỗ 2 trường đại học nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng với tình yêu dành cho thú cưng, anh Nguyễn Văn Bền (phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) đã lựa chọn học ngành nghề chăm sóc sức khỏe thú nuôi tại Trường Cao đẳng Lào Cai. Hiện tại, anh có 2 cơ sở dịch vụ chăm sóc, cung cấp phụ kiện, thức ăn cho thú nuôi có uy tín trên địa bàn thành phố, với thu nhập bình quân 30 triệu đồng/tháng. Anh còn hỗ trợ, tạo việc làm cho nhiều sinh viên ngành thú y sau khi ra trường.

5.png

Vào mỗi dịp tuyển sinh, hướng nghiệp, anh Bền được Trường Cao đẳng Lào Cai mời về tham dự, trở thành nhân vật truyền cảm hứng. Câu chuyện khởi nghiệp thành công từ việc lựa chọn đúng ngành nghề và quyết tâm theo đuổi đam mê của anh Bền trở thành động lực để nhiều sinh viên, học viên Trường Cao đẳng Lào Cai chuyên tâm học tập, rèn nghề giỏi, tự tin trên con đường khởi nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Bền tâm sự: Mong muốn của tôi là tiếp tục nâng cao hệ thống cơ sở vật chất, trang - thiết bị và tạo nhiều việc làm cho sinh viên sau khi ra trường cùng làm việc với mình.

4.png

3 năm học tập tại Trường THPT Chuyên Lào Cai đều xếp loại giỏi, từng đạt học sinh giỏi cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Thương mại Hà Nội, nhưng Mã Thị Quỳnh Nga lại quyết định nộp hồ sơ theo học tại Trường Cao đẳng Lào Cai, khiến không ít bạn bè và hàng xóm bất ngờ. Trước khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, Quỳnh Nga đã dành thời gian tìm hiểu về các trường đại học, cao đẳng và cơ hội việc làm sau khi ra trường của các ngành, nghề đào tạo. Sau khi tìm hiểu và được sự tư vấn của gia đình, Mã Thị Quỳnh Nga lựa chọn học tập tại Khoa Dược (Trường Cao đẳng Lào Cai).

2-5961.png

“Thời gian học dược sĩ hệ cao đẳng chỉ 3 năm, học phí được giảm 50%. Nhà trường còn hợp tác với nhiều công ty, doanh nghiệp để sinh viên có cơ hội học tập và làm việc sau tốt nghiệp, nên em quyết định theo học ngành dược tại Trường Cao đẳng Lào Cai”, Quỳnh Nga bộc bạch.

Tương tự như Quỳnh Nga, bạn Triệu Ông Nhất (huyện Văn Bàn), từng có học lực khá ở bậc THPT cũng chia sẻ rằng, không mất quá nhiều thời gian để quyết định theo học nghề công nghệ ô tô, bởi đây là ngành nghề mà em đam mê và yêu thích từ lâu. Nhờ quyết tâm và chăm chỉ học tập, trau dồi kiến thức, sau thời gian học tập tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Văn Bàn, hiện tại, Triệu Ông Nhất đã trở thành nhân viên kỹ thuật của Công ty NISSAN Vĩnh Phúc, với mức lương 12 triệu đồng/tháng.

6.png

Triệu Ông Nhất tâm sự: Em tìm hiểu và suy nghĩ rất kỹ, thấy nhiều người không học đại học nhưng nếu nỗ lực thì vẫn có được thành công. Thực tế là sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ ô tô, em dễ dàng tìm được việc làm với mức thu nhập khá.

Thực tế chỉ ra, nếu được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp thì sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp sẽ sở hữu cơ hội việc làm và khả năng thành công không hề nhỏ. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác truyền thông, vận động người dân hiểu về lợi ích của học nghề đã được các đơn vị giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai, đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên, nhiều sinh viên đi thực tập cũng đã có thu nhập, từ đó tạo niềm tin cho gia đình, học sinh khi lựa chọn học nghề.

Ông Đinh Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng, ngày nay, kỹ năng nghề được coi là yêu cầu quan trọng của thị trường lao động, bởi vậy đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức xã hội về tầm quan trọng và giá trị của kỹ năng lao động. Điều đó cho thấy, đại học không phải là con đường duy nhất để người học phát triển bản thân. Nâng cao kỹ năng của người lao động cũng là hoàn thiện hơn về chất lượng của lực lượng lao động, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong xu hướng hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

44 tàu khách ngừng chạy, 21.000 vé đã hoàn trả do mưa lũ ở Trung Bộ

44 tàu khách ngừng chạy, 21.000 vé đã hoàn trả do mưa lũ ở Trung Bộ

Đến 11 giờ ngày 23/11/2025, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, ngành đường sắt đã phải ngừng chạy 44 đoàn tàu khách, hơn 21.000 vé được hoàn trả. Nhiều tàu khách, tàu hàng đang phải đỗ dọc đường. Riêng tàu khách hiện chỉ có 5 đoàn phải ngừng tại Diêu Trì (SE1 với 145 hành khách) và Tháp Chàm (SE8 với 19 hành khách từ ngày 19/11).

Người gìn giữ giá trị xanh bền vững

Người gìn giữ giá trị xanh bền vững

Ba mươi năm gắn bó với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, ông Ngô Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã lan tỏa tinh thần vì một môi trường xanh, sạch, đẹp, gìn giữ giá trị xanh bền vững.

Chung sức, đồng lòng xây dựng Lào Cai phát triển bền vững

Chung sức, đồng lòng xây dựng Lào Cai phát triển bền vững

Về các xã, phường trên địa bàn tỉnh, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay với những tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản, mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” hay những ngôi nhà “Mái ấm tình thương”… Đó là minh chứng sinh động cho vai trò, trách nhiệm của hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong việc hưởng ứng và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Vietnam Airlines tiếp tục vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung

Vietnam Airlines tiếp tục vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung

Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk, Vietnam Airlines tiếp tục triển khai chương trình tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ vùng lũ lụt trên các chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO).

Những bát cơm tình nghĩa nơi vùng lũ

Những bát cơm tình nghĩa nơi vùng lũ

Những ngày mưa lớn xối xả, kéo dài thử thách dải đất duyên hải miền Trung. Thủy điện xả lũ, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến nhiều địa phương ven biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa chìm trong biển nước, vượt qua cả những đỉnh lũ từng được xem là lịch sử. Dẫu trời đã tạnh, dòng nước đang rút, vẫn còn những mái nhà, con đường ở Hòa Thịnh, Tuy Hòa, Đông Hòa (Đắk Lắk), Diên Khánh, Tây Nha Trang (Khánh Hòa)… vật vã giữa lớp bùn non.

fb yt zl tw