Mất đi 3 người thân do thiên tai nhưng ông Hoàng Sơn Hải, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã tự nguyện viết đơn gửi lãnh đạo xã xin không nhận nhà tái định cư, với mong muốn nhường ngôi nhà đó cho người khó khăn hơn. Đây là việc làm đẹp và đầy ý nghĩa. Trong đau thương, vẫn còn đó tinh thần sẻ chia, nhân lên sự gắn bó trong cộng đồng, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Chúng tôi trở lại Át Thượng trong một ngày đông giá rét. Khu nhà tái định cư ở Át Thượng mới hiện lên trong nắng sớm với những ngôi nhà sàn bê tông kiên cố, con đường rộng rãi bao quanh sườn núi. Nhưng hơn cả là câu chuyện của ông Hoàng Sơn Hải ở thôn Át Thượng - người tự nguyện viết đơn gửi lãnh đạo xã Minh Xuân xin không nhận nhà tái định cư với mong muốn nhường nhà cho hộ còn khó khăn hơn mình.
Khi chúng tôi đến, ông Hoàng Sơn Hải đang hoàn thiện nốt ngôi nhà sàn gỗ 3 gian rộng rãi. Vẻ mặt phấn khởi, ông cho biết ngôi nhà đã sắp hoàn thiện, gia đình sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất để đón tết. Trong căn nhà mới, các vật dụng đã được kê gọn gàng, những tấm di ảnh người thân được treo ở vị trí trang trọng.
Nhớ lại chuyện đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10/9/2024, ông Hải vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh. Vào khoảng 2 giờ sáng, sau một tiếng nổ lớn kinh hoàng, trong màn đêm đen của núi rừng, hàng nghìn mét khối đất đá từ trên đồi cao ập xuống vùi lấp toàn bộ 5 ngôi nhà và 9 người khi mọi người còn đang yên giấc, không ai kịp thoát thân.
Gạt nước mắt nghẹn ngào, ông Hải xúc động: "Mẹ, vợ và con trai tôi thiệt mạng, cả căn nhà và mọi tích cóp hơn 20 năm cũng đã bị cơn lũ dữ vùi lấp hoàn toàn. May mắn là cháu lớn đi làm ăn xa, còn tôi đêm đó ở lại xưởng gỗ nên thoát nạn. Ngay sau thiên tai xảy ra, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ và người dân đã nỗ lực tìm kiếm người bị mất tích, tìm kiếm thi thể nhanh nhất. Đau xót lắm khi không có phép màu nào xảy ra, sau 1 ngày tìm kiếm đã tìm thấy đủ thi thể 3 người thân để lo hậu sự trong sự hỗ trợ của xóm làng và các lực lượng”.
Ngước nhìn di ảnh của người thân, ông Hoàng Sơn Hải kể, năm nào tết đến cũng sum vầy, đầm ấm, cô con gái lớn đi làm ăn xa trở về, cậu con trai được nghỉ học. Mấy ngày tết, hôm nào cũng rộn rã, anh em người mang lợn, người mang gà đến tết mẹ, rồi tập trung làm cỗ, rôm rả chuyện trò. Vậy mà giờ này, nhà cô quạnh, chỉ còn lại 2 bố con. Còn nhà anh trai thì cậu con trai cũng thiệt mạng trong vụ sạt lở đất đó, nỗi đau thật quá sức tưởng tượng, không thể nguôi ngoai. Cô con gái lớn của ông cũng phải nghỉ làm để ở nhà phụ giúp bố.
Gần 4 tháng qua, các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền Tổ quốc với tinh thần "tương thân, tương ái” đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân, trong đó có gia đình ông Hải. Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và những tấm lòng hảo tâm sẻ chia, ông Hải cố gắng gượng dậy sau lũ dữ. Ông đã tìm mua đất, dựng ngôi nhà gỗ 3 gian kiên cố, che mưa nắng cho 2 bố con.
"MÌNH ĐÃ CÓ NHÀ RỒI, XIN NHƯỜNG CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN HƠN”
Sau hoàn lưu cơn bão số 3, chính quyền xã Minh Xuân đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, thống kê di dời những hộ dân đang sinh sống vùng nguy cơ sạt lở, tìm quỹ đất để bố trí tái định cư và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người dân bị ảnh hưởng thiên tai giúp họ vươn lên ổn định đời sống.
Chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Quân khu 2 đã hỗ trợ đầu tư xây dựng Dự án tái định cư cho 35 hộ dân tại thôn Át Thượng. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã làm việc bất kể thời tiết, ngày đêm, chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ, giao nhà cho người dân trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ông Hoàng Sơn Hải - một hộ "trắng tay” đúng nghĩa sau bão số 3 được nhận một ngôi nhà trong khu tái định cư, song ông đã từ chối. Ông cũng viết đơn gửi chính quyền địa phương về việc không nhận nhà tại khu tái định cư thôn Át Thượng.
Lá đơn xin không nhận nhà tái định cư của ông Hoàng Sơn Hải.
Trong đơn, ông Hải đã nêu rõ lý do không nhận nhà tái định cư vì muốn "nhường lại cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn”. "Tôi thấy trong xã Minh Xuân có gia đình thuộc diện di dời khẩn cấp mà chưa bố trí được chỗ ở. Bản thân tôi đã có sự giúp đỡ đủ để xây dựng được nhà mới nên xin nhường lại cho họ, để họ cũng có chỗ ở an toàn”. "Hành động của ông Hoàng Sơn Hải không chỉ thể hiện lòng tự trọng, sự sẻ chia cao cả trong nghịch cảnh, mà còn mang đến bài học sâu sắc về triết lý "biết đủ là đủ” - một giá trị sống giản dị, được bàn rất nhiều nhưng hiếm thấy trong đời thực.
Sự "biết đủ” như trong trường hợp này không chỉ giúp ông Hải trở thành người tự nguyện giảm bớt gánh nặng cho xã hội mà còn trao cơ hội thiết thực về nhà ở cho những hộ thật sự cần” - ông Lã Văn Quảng - Chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho biết. Câu chuyện của ông Hải cần được lan tỏa rộng rãi để góp phần cùng nhau thúc đẩy tâm thức sống đẹp và nhân ái trong cộng đồng, không chỉ là tôn vinh một tấm lòng cao đẹp mà còn là lời nhắc nhở âm thầm nhưng mãnh liệt rằng, chúng ta cần sống với những phút giây đáng sống. Ghi nhận tấm lòng của ông Hải, ngay cuối tháng 12/2024, lãnh đạo huyện Lục Yên đã đến thăm, biểu dương gia đình.
Đến nay, khi cơn bão lịch sử đã đi qua gần 4 tháng, những nỗi đau mất mát chưa thể nguôi ngoai. Có đau thương, có mất mát bởi mãi mãi phải rời xa người thân nhưng tinh thần kiên cường, ý chí quyết tâm và sự đoàn kết của đồng bào đã viết nên nhiều câu chuyện thật cảm động về ý chí và nghị lực sống, biến đau thương thành hành động để xây dựng lại cuộc sống mới tốt đẹp hơn như câu chuyện của ông Hoàng Sơn Hải. Chính tinh thần sẻ chia ấy sẽ nhân lên sự gắn bó trong cộng đồng, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cùng chung tay xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.
2 giờ sáng ngày 10/9/2024, tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 5 ngôi nhà vùi lấp, 9 người bị đất đá vùi lấp thiệt mạng; 3 người bị thương được cứu hộ kịp thời. Trong đó, gia đình ông Hoàng Sơn Hải có 3 người thân thiệt mạng gồm mẹ, vợ và con trai.
Ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khả năng sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, gây mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ, miền Bắc sắp bước vào đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.
Do nước lũ từ thượng nguồn chảy xiết, khi xe qua được nửa đường thì bị lũ cuốn trôi đầu xe về phía vực. Lúc này, lái xe trèo lên thành xe chờ ứng cứu, nhưng nước lớn khiến xe bị lật, tài xế bị cuốn.
Ngày 17/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 218/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Trong những năm gần đây, tại khu vực Văn Yên, phong trào liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đang thực sự trở thành điểm sáng trong công tác bảo đảm an toàn từ cơ sở.
Nhận được 1 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng, một công chức ở Lào Cai đã liên hệ cơ quan chức năng và được Công an phường Yên Bái hướng dẫn làm thủ tục chuyển trả cho chủ sở hữu.
Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bát Xát đã hoàn tất việc thu hồi đất khi 100% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình.
Trong thời điểm cả nước đang tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Cơ quan an ninh phát hiện hình thức tấn công mạng mới, tinh vi; núp bóng dưới các tệp tài liệu.
Mưa lớn từ hôm qua đến rạng sáng nay (17/11) đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều địa bàn. lực lượng địa phương tổ chức chốt chặn tại những điểm ngập sâu, hướng dẫn người dân qua lại an toàn trong bối cảnh nước lũ tiếp tục dâng.
Sáng 17/11, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo về trận động đất có độ lớn 3.9 tại Lào, cách biên giới Việt Nam khoảng 2,5km. Trận động đất gây rung lắc song không gây thiệt hại về người và tài sản.
Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người, trong đó có 5 người tử vong; 13 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 217/QĐ-TTg ngày 16/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa ra thông báo không tổ chức tiếp khách, nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống (18/11/1930-18/11/3025).
Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ một cách bài bản và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng mức độ hài lòng của người dân khu vực phía Tây của tỉnh.
Trong khi nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến, đặc biệt với các thủ thuật nhanh gọn, không phẫu thuật như tiêm botulinum (botox) xóa nhăn, thon gọn cằm, một nghịch lý đáng lo ngại đang diễn ra: Chỉ cần một mũi tiêm sai cách, botulinum có thể trở thành chất kịch độc, gây liệt toàn thân, suy hô hấp, thậm chí tử vong.
Những nhận định mới nhất cho thấy, đợt không khí lạnh từ ngày mai (17/11) có khả năng mạnh hơn so với những nhận định trước đó. Nhiệt độ khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xuống 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ.
Sáng 16/11, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với phật tử Chùa Kim Đường, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Đông ấm biên cương - Trao tặng yêu thương”.
Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa liên tục được tăng cường mạnh, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Vùng thấp đêm về sáng trời rét. Vùng cao đêm về sáng trời rét đậm, có nơi rét hại.