LCĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 22 bài thơ chúc tết đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân dịp đón năm mới, từ bài đầu tiên Tết Nhâm Ngọ - 1942 đến bài cuối cùng Tết Kỷ Dậu - 1969. Mỗi bài thơ chúc tết của Bác không chỉ mang ý nghĩa lời chúc tốt đẹp năm mới, mà còn thể hiện đường lối, phương hướng lãnh đạo cách mạng của Đảng, động viên sự phấn đấu của quân và dân cả nước hăng hái thi đua ái quốc trong từng thời gian cụ thể, như lời Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định: “Lời thơ chúc tết của Bác như là lời non nước, là tiếng hịch non sông” tại buổi giao lưu nghệ thuật “Lời của non sông” kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đọc thơ Chúc Tết Đinh Hợi trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (1947 - 2017). Nghe thơ chúc tết của Bác vào thời khắc giao thừa hằng năm là nếp quen trang trọng của nhân dân ta. Thơ chúc tết là món quà tinh thần vô giá vào giờ phút thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới dịp tết cổ truyền dân tộc mà Bác Hồ kính yêu gửi tặng. Từ ngày Bác đi xa, niềm kính yêu ấy đã không trở lại mỗi độ tết đến xuân về: “Bác ơi! Tết đến, giao thừa đó/Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần” (Tố Hữu). Đón Tết Mậu Tuất - 2018, lòng ta lại bùi ngùi nhớ Bác, nhớ về những bài thơ chúc tết của Bác, trong đó có bài thơ Chúc Tết Mậu Thân - 1968 cách đây nửa thế kỷ:
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.
![]() |
| Sắc xuân Lào Cai. |
Bài thơ tứ tuyệt chúc tết của Bác đã gói gọn cả không gian, thời gian của đất trời Việt Nam, ý chí của dân tộc Việt Nam trước ngưỡng cửa mùa xuân đất nước, có sức truyền cảm mãnh liệt, niềm vui tươi, phấn khởi, tràn đầy khí thế cách mạng tiến công. Câu thơ đầu là lời khẳng định, là niềm tin chắc thắng đón mùa xuân mới “hơn hẳn mấy xuân qua”; câu thơ thứ hai hào sảng, hứng khởi hơn “Thắng trận tin vui khắp nước nhà”, niềm vui lớn lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi; câu thơ thứ ba là lời giao ước “thi đua đánh giặc Mỹ” của quân và dân hai miền Nam - Bắc đánh chắc và đánh thắng; câu kết là vừa lời hiệu triệu giục giã, vừa là lời tiên đoán “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”. Tiếng thơ chúc mừng năm mới của Bác là hiệu lệnh, là tiếng kèn xung trận cho thời khắc giao thừa thiêng liêng của Tết Mậu Thân 1968, đồng bào và chiến sĩ miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy đánh thẳng vào sào huyệt đầu não và các cơ quan, căn cứ quân sự quan trọng của kẻ thù trên khắp miền Nam. Thắng lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh nhân dân, thay đổi cục diện trên toàn chiến trường, đánh dấu sự thất bại của chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ, buộc Mỹ phải chuyển hướng sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, thúc đẩy nhân dân tiến bộ Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới mạnh mẽ đấu tranh đòi đế quốc Mỹ chấm dứt chiến tranh xâm lược, đồng thời thấy rõ sức mạnh và thắng lợi của chính nghĩa. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh với khát vọng cháy bỏng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của dân tộc Việt Nam. Sau thắng lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn mới, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, buộc Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam đầu năm 1973, chính quyền Việt Nam cộng hòa phải đầu hàng vô điều kiện với sức mạnh tấn công như vũ bão của quân và dân ta trong mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, Bắc - Nam sum họp một nhà, cùng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Kỷ niệm 50 năm thắng lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018), đọc lại bài thơ Chúc Tết Mậu Thân - 1968 của Bác Hồ kính yêu, chúng ta vẫn cảm nhận được âm vang khí thế cách mạng tiến công trong trái tim, khối óc mỗi người dân đất Việt. Câu thơ “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua” lại một lần nữa khẳng định niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân ta đón Xuân Mậu Tuất - 2018 trong niềm vui mới “hơn hẳn mấy xuân qua” với những thành tựu đạt được của năm 2017: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 6,81%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.385 USD...; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên tầm cao mới, đã khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với niềm tin và khí thế mới, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi.
