Khoảnh khắc lũ cuốn trôi nhà trong chớp mắt ở Ấn Độ

Nhiều ngôi nhà đã bị cuốn trôi và ít nhất 25 người đã thiệt mạng khi lũ lụt càn quét bang Kerala, Ấn Độ vào cuối tuần qua.
Khoảnh khắc lũ cuốn trôi nhà trong chớp mắt ở Ấn Độ ảnh 1
Xe bị lật đổ do sạt lở đất ở Kerala 
Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ đã cuốn trôi một ngôi nhà ở bang Kerala, Ấn Độ, sau khi những trận mưa lớn bắt đầu trút xuống khu vực này ngày càng nhiều từ ngày 15/10.
Hình ảnh từ video cho thấy ngôi nhà bắt đầu nghiêng sang một bên và đổ sập xuống dòng nước lũ đang chảy xiết. Một số người dân đứng gần đó đã chứng kiến toàn bộ vụ việc.
Các nhà chức trách địa phương ngày 17/10 cho biết, ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây ra ở tây nam Ấn Độ.
Người dân ở các khu vực của bang ven biển Kerala đã bị cô lập do mưa lớn. Nước lũ đã làm ngập các con sông và các tuyến đường.
Các nhà chức trách cho biết, tính đến nay đã tìm thấy 11 thi thể ở Idukki và 14 thi thể khác ở Kottayam, sau khi các khu vực này bị sạt lở đất và lũ quét.
Kottayam và Idukki là 2 trong số các quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại bang Kerala. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra những trận lở đất gây chết người. Những con sông bị vỡ bờ đã cuốn trôi những cây cầu nối nhiều ngôi làng nhỏ.
Pinarayi Vijayan, lãnh đạo bang Kerala, cho biết hàng nghìn người đã được sơ tán và ít nhất 100 trại cứu trợ đã được thiết lập. Trực thăng quân sự đã được triển khai để mang nhu yếu phẩm cho người dân bị mắc kẹt ở các khu vực bị lũ lụt.
Khoảnh khắc lũ cuốn trôi nhà trong chớp mắt ở Ấn Độ ảnh 2
Người dân Kerala đứng trên đống đổ nát của ngôi nhà sau trận lũ quét .
Các lực lượng lục quân, hải quân và không quân đã được huy động để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và cứu trợ lũ lụt. Các quan chức không nói rõ có bao nhiêu người mất tích trong những ngày qua.
"Đó là kế sinh nhai của tôi. Mọi thứ đã mất hết", một người đàn ông tuyệt vọng nói với kênh tin tức Kerala Manorama TV ở thị trấn Koottickal, Kottayam, nơi bị sạt lở đất.
"Ngọn đồi bị sạt lở gần chúng tôi. Đã có rất nhiều thiệt hại và mất mát. Nhà cửa trôi mất. Trẻ con cũng không còn", một phụ nữ tại thị trấn Koottickal cho biết thêm.
Những video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy xe buýt và ô tô chìm trong nước lũ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn trên mạng xã hội Twitter, đồng thời cho biết các nhà chức trách vẫn đang làm việc để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chính phủ cũng quyết định hỗ trợ tài chính cho những người bị mất nhà cửa và mùa màng.
Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết mưa lớn gây ra bởi một vùng áp thấp trên vùng biển Ả Rập và Kerala. Lượng mưa dự kiến sẽ giảm bớt vào ngày 18/10.
Cơ quan dự báo thời tiết cho biết, ở miền bắc Ấn Độ, một số bang bao gồm các vùng Uttarakhand và Himachal Pradesh ở dãy Himalaya được dự báo sẽ hứng chịu "lượng mưa lớn to đến rất to" trong 2-3 ngày tới.
Vào năm 2018, gần 500 người đã thiệt mạng ở Kerala khi trận lũ lụt tồi tệ nhất tấn công bang này trong gần một thế kỷ.
(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Chiều nay (18/7), tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi họp thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan. Các đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả cùng nhiều hãng truyền thông Indonesia và quốc tế tham dự cuộc họp. 

Hồi sinh những vùng đất ẩm để bảo vệ đa dạng sinh học

Hồi sinh những vùng đất ẩm để bảo vệ đa dạng sinh học

Trên những cao nguyên phủ sương của vùng Spa, thuộc khu vực Bérinzenne, nơi được mệnh danh là trái tim xanh của Bỉ, một dự án môi trường quy mô đang dần hình thành, mang theo hy vọng tái thiết hệ sinh thái tự nhiên vốn từng bị can thiệp bởi các hoạt động thoát nước và khai thác.

fb yt zl tw